Theo lời vị huấn luyện viên bị sa thải thì XM.Hải Phòng đã xử lý mọi chuyện một cách êm đẹp, nhẹ nhàng - từ thủ tục thanh lý hợp đồng cho đến các vấn đề về tài chính, nghĩa là "XM.HP 'xử' rất đẹp, không có gì phải phàn nàn."
Ở đất Cảng, nơi được coi là "đất dữ" với tất cả huấn luyện viên - từ nội đến ngoại, từ trẻ đến già, lúc này người ta đang dần quên nỗi đau về "canh bạc Riedl" để theo dõi từng
hành động nhỏ nhất của Đinh Thế Nam - ông HLV vừa chân ướt chân ráo về Hải Phòng sau khi đội bóng đất Cảng thất bại trong việc chèo kéo Lê Thụy Hải.
|
|
| Niềm vui cùng bóng đá thành phố Cảng chẳng thể kéo dài lâu. Ảnh: Minh Thu (VNE) |
Người ta muốn quên ông vì hai lý do: Thứ nhất, sau 4 trận đấu dưới bàn tay dìu dắt của ông, đội bóng từng làm mưa làm gió ở mùa giải năm ngoái dù mới lên hạng thì năm nay lại chơi một cách bạc nhược, thiếu lửa, thiếu cả sức, để lại cho người kế nhiệm
Đinh Thế Nam một đống việc phải làm. Thứ hai, cái tên Riedl thực sự là một canh bạc đau đớn với các ông chủ XM.Hải Phòng - họ mất ngót nghét 2 tỷ đồng cho ông thầy người Áo để có 4 trận đấu tệ bạc và "di sản" không mấy tốt đẹp.
Còn với Rieldl, ông muốn quên XM.Hải Phòng vì hai lý do: Thứ nhất, việc quyết định về mảnh đất dữ dằn này là quyết định sai lầm nhất của ông. Không biết vì Riedl không có duyên với nghề huấn luyện ở cấp CLB, hay là ông chưa đủ "trình" để có thể làm tướng ở Hải Phòng. Ông nói ông hiểu người Việt Nam, nhưng ông quên rằng ngay cả người Việt cũng chẳng học hết chữ "Ngờ" chứ đừng nói đến một vị khách Tây. Chuyên nghiệp ở Việt Nam không có nghĩa là ông ung dung ở một mình một chốn sang trọng, rồi thi thoảng xách đồ nghề ra sân tập, không có nghĩa là ông chỉ cần đưa ra nguyên tắc rồi chờ các cầu thủ phải nhất nhất làm theo, chữ "Chuyên" ở Việt Nam khác lắm. Thứ hai, ông muốn đi ngay bởi nỗi buồn sa thải vẫn còn dai dẳng khi lãnh đạo đội bóng như thể quá "hờ hững" trong việc tiếp xúc với ông. Mọi chuyện đều thông qua người phiên dịch, không có một ai gặp gỡ ông để nói một câu.
Thế nên, về nhà thôi! Ông cần những khoảng lặng để vượt qua nỗi buồn, cú sốc trong sự nghiệp HLV tại một nơi mà ông đã coi như quê hương thứ hai của mình. Hôm nay, thứ Sáu ngày 13, ông sẽ bay về Áo.
Việt Đài