Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thể thao
Thứ tư, 11/3/2009, 10:28(GMT+7)
 
LỌAT TRẬN SỚM LƯỢT VỀ VÒNG 1/8 CHAMPIONS LEAGUE:
Lượt về vòng 1/8 Cúp C1: Có nhiều nỗi "nhục" lớn
Giadinh.net - Trên đất Ý, “Bà đầm già” bị cầm hòa 2-2 và đành ngậm ngùi dừng bước. Ở xứ sương mù, vị khách quý đến từ Tây Ban Nha, Real Madrid, thua bạc nhược 4 bàn không gỡ. Niềm kiêu hãnh hẳn là tổn thương ghê gớm.
 
Liverpool 4–0 Real: Món nợ khó đòi
 
Trái với mọi dự đoán ban đầu của báo chí, trái hẳn với tưởng tượng của khán giả về một cuộc đụng độ nghẹt thở, sống chết giữa hai người anh cả của bóng đá thế giới và trái cả với những tuyên bố hùng hồn của người trong cuộc trước trận đấu, những gì diễn ra tại Anfield đã khiến cả thế giới bất ngờ, khiến cả xứ sở bò tót “sốc” và xót xa, không phải bởi thắng lợi 4 sao của Liverpool mà bởi cách thua bạc nhược của "gã khổng lồ" mang tên Real Madrid. Còn ở Anh, thành phố cảng đang say đắm trong chiến thắng của những con quỷ đỏ.
 

Torres trở lại và lập công tức thì.

Jaunde Ramos dẫn binh hùng tướng mạnh tới Anfield lần này quyết một sống một còn với đội bóng vùng Merseyside bởi đã bị mất trọn 3 điểm ngay trên sân nhà trận lượt đi. Đội hình của Real khó có thể hoàn hảo hơn khi không cầu thủ trụ cột nào bị chấn thương; những Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze, Sneijder, Robben, hay Raul đều đủ cả, lành lặn và háo hức chờ lập công.

Lượt về vòng 1/8 Champions League

Thứ 4 (11/3) (kết quả chung cuộc trong ngoặc)

Bayern 7-1 S.Lisbon (12-1); Juventus 2-2 Chelsea(2-3); Liverpool 4-0 Real (5-0); Pana 1-2 Villarreal(2-3)

2h45, thứ 5 (12/3)

Kết quả lượt đi: AS Roma - Arsenal (0-1); Barcelona - Lyon (1-1); Porto – A. Madrid (2-2); MU - Inter Milan (0-0)

Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Liverpool đã khiến cổ động viên lo sốt vó vì nhiều trụ cột chưa bình phục, rồi đủ các thông tin từ đội bóng cho rằng tiền đạo chủ chốt Torres cũng sẽ ngồi ngắm đồng đội thi đấu, cho rằng Benitez sẽ bắt học trò chơi co cụm chờ thời cơ.

Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, người ta mới tỉnh ngộ và thương thay cho Ramos và các học trò – đã quá mạnh miệng trước giờ bóng lăn, để rồi phải chịu một kết quả bạc nhược khó lòng chấp nhận được.

Ngay từ phút 16, Torres đã dội gáo nước lạnh lên đôi cánh của những chú “Kền kền” trắng nhờ đường chuyền nhanh như cắt của Kuyt. Bộ máy tấn công của Real chưa kịp khởi động thì đã ngấm nước. 1-0 cho chủ nhà.

Một yếu tố khác phải nhắc đến là ông trọng tài Bleeckere. Phút 27, Heinze dùng vai cản bóng đúng luật nhưng Bleeckere lại thưởng cho Liverpool một quả penalty trước ánh mắt ngỡ ngàng của đội khách. Tất nhiên, thủ quân Gerrard không mấy khó khăn để đánh bại Casillas từ chấm 11m, nâng tỉ số lên 2-0 cho chủ nhà. Hiệp I kết thúc với 2 bàn cách biệt và nỗi ấm ức từ Juande Ramos cùng đám học trò.
 

Bàn thắng gây tranh cãi.

Sang hiệp II, Ramos đã thay Robben bằng Marcelo, nhưng sự thay đổi này chưa kịp tạo nên đột biến đáng kể thì Real lại phải nhận bàn thua thứ 3. Người lập công vẫn là Gerrard sau màn kiến tạo ngon ăn của Babel. Lúc này, sự hoảng loạn đã thực sự đến. Thời gian còn đủ nhưng cứ trôi vùn vụt trước sự bế tắc của bên kia chiến tuyến.

Cố vùng lên để tìm lại danh dự đang bị tổn thương nghiêm trọng, các cầu thủ Real đã quên mất là họ đang đọ sức với ai – Liverpool chứ không phải các đàn em ở La Liga. Lối phòng ngự phản công hiểm ác đã kết liễu bầy “Kền kền” tội nghiệp bằng bàn thắng thứ tư. Phút 88, Mascherano có đường chuyền dọn cỗ cho Dossena dứt điểm ấn định tỉ số chung cuộc 4-0, chấm dứt hi vọng mong manh, vùi dập ước mơ chưa kịp nói thành lời của người Tây Ban Nha.
 

Một ngày vất vả, kết quả... chẳng ra gì của Casillas

 
Vậy là hết, dù Real đã từng 9 lần vô địch Champions League (trong khi Liverpool mới 5 lần đạt danh hiệu này), dù Pepe hay Sergio Ramos từng tuyên bố sẽ mang 3 điểm khỏi nước Anh, nhưng tất cả đã chấm dứt khi thua chung cuộc 0-5, một kết quả không thể biện bạch với người hâm mộ. Không biết đến bao giờ người khổng lồ xứ bò tót mới trả được mối nhục này, bởi chủ nợ là Liverpool, xem chừng sẽ rất khó mà đòi lại.
 
Đội hình thi đấu:
 
Liverpool: Reina - Arbeloa, Carragher, Skrtel, Fabio Aurelio - Xabi Alonso (Lucas 60’), Mascherano, Babel, Kuyt, Gerrard (Spearing 73’) - Fernando Torres (Dossena 84’).
Real Madrid: Casillas - Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro (Van der Vaart 64’), Heinze - Gago (Guti 77’), Lass, Sneijder - Robben (Marcelo 46’), Higuaín, Raul.

Juventus – Chelsea: “Bà đầm già” thôi mơ

Nếu như Liverpool vùi dập đội khách Real 4-0 để giành quyền đi tiếp thì đội bóng đồng hương là Chelsea cũng biết cách để khẳng định giá trị của mình. Họ cầm hòa Juve ngay trên đất Ý, cộng với kết quả 1-0 ở lượt đi để đọat vé bước vào vòng trong.

“Bà đầm già” thành Turin với lợi thế sân nhà đã áp đảo đội khách ngay từ phút đầu tiên. Phút 19, Iaquinta có bàn thắng vô cùng đẹp mắt, tạo đà hưng phấn cho Juve áp chế lối chơi lên Chelsea.

Phải đến nửa cuối hiệp I, The Blues mới dần tìm lại chính mình, và phép thuật của phù thủy Hiddink phát huy hiệu quả đúng lúc. Phút 44, Essien nhanh chân đệm bóng gỡ hòa 1-1 sau cú sút đập xà ngang của Lampard, khiến thủ môn tài năng Buffon đành vào lưới nhặt bóng. Mọi việc lại trở về xuất phát điểm ban đầu, nghĩa là Juve cần thêm 2 bàn thắng để đi tiếp.
 

"Voi rừng" xô ngã ước mơ mong manh của Juve.

Nhưng họ chưa kịp hiện thực hóa mục tiêu thì đã gặp sự cố lớn. Chiellini muốn xem sức mạnh của "voi rừng" Drogba thế nào nên đã “mạnh dạn” đốn ngã tiền đạo của Chelsea, kết quả là trọng tài không ngần ngại tặng cho anh chiếc thẻ vàng thứ 2. Đội chủ nhà chỉ còn 10 người ở phút 70.

Chơi thiếu người nhưng Juve lại là đội nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 khi Belletti để tay chạm bóng, một quả Penalty cho Juve. Del Piero lạnh lùng hạ gục Petr Cech để tiếp lửa cho đội bóng thành Turin. Đáng tiếc, khi trận đấu chỉ còn 7 phút thì đội nhà lại để sơ hở nơi hàng thủ khi cứ mải miết tìm đường đến khung thành của Cech. Điều gì phải đến đã đến, Voi rừng Bờ Biển Ngà Drogba đã không phụ sự tin tưởng của ông thầy mới, Guss Hiddink, tung cú sút không thể cản phá về phía Buffon, ấn định kết quả 2-2, khiến giấc mơ Champions League của đội chủ nhà tắt ngấm.
 
Đội hình thi đấu:
 
Juventus: Buffon - Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro - Tiago, Marchisio, Nedved, Iaquinta (Giovinco 60’) - Del Piero, Trezeguet (Amauri 79’).
Chelsea: Cech - Bosingwa, Terry, Alex (Carvalho 89’), A Cole - Mikel, Ballack, Essien (Belletti 66’), Lampard - Drogba, Anelka.
 
Việt Đài