Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thể thao
Thứ hai, 29/12/2008, 11:48(GMT+7)
 
Báo chí nước ngoài “tung hô” chiến thắng của VN
Giadinh.net - “Bình minh tươi sáng cho Việt Nam” là tiêu đề bài bình luận của tác giả John Duerden (tạp chí Goal.com). “Thái Lan ơi, xưa rồi” là khoảnh khắc phóng viên ảnh BBC đã chộp được trên sân Mỹ Đình…Tất thảy những điều đó chứng minh rằng, “tiếng sấm dậy” ở sân Mỹ Đình tối qua không chỉ làm thổn thức hàng triệu con tim Việt Nam, mà cả thế giới biết. Lịch sử đã sang trang rồi!

Rạng đông

Thông tin Việt Nam thắng Thái Lan được đăng tải chi tiết trên một số tờ báo hàng đầu TG. Ảnh: Dân trí

Tốn giấy mực, vận dụng hết những mỹ từ trong đầu, khai thác từng chi tiết nhỏ nhất để tung lên mặt báo… là công việc của cánh nhà báo suốt từ thắng lợi trận lượt đi của ĐTVN và công việc đó càng trở nên “cực nhọc” nhưng cuồng cháy hơn khi sân Mỹ Đình "nổ tung" sau pha đánh đầu tuyệt đẹp của chàng tiền đạo xứ Nghệ, Công Vinh.

Tiếng reo hò, gào hét, khóc lóc đã hòa vào trong sung sướng đến tột cùng. Chiếc Cúp quý hơn vàng đã ở lại đất Việt. Thầy trò Calisto đã đăng quang, lần đâu tiên từ năm 1959, càng tuyệt vời hơn khi sự kiện này nhằm đúng vào 28/12, 100 năm ngày bóng đá Việt Nam (theo lời nhà sử học Dương Trung Quốc).
 
Các kênh thể thao châu Á, và nhiều trang báo điện tử nước ngoài đã hết lời ca ngợi thành tích tuyệt vời tuyển Việt Nam. Ai cũng hiểu, Thái Lan thống trị khu vực đã lâu và chưa từng bị Việt Nam khuất phục trong một trận chung kết nào, thế nên, khi những Thonglao, Suree Sukha, Surat Sukha… gục ngã trước Công Vinh, Tài Em, Phước Tứ… hiển nhiên là một cơn “địa chấn” khu vực.

Duerden, bình luận viên mảng châu Á của Goal đã nhận xét: "Chiến thắng lớn trước người Thái đã mở ra một 'ngày mai tươi sáng' cho bóng đá Việt Nam. Một năm trước, họ đã tiến đến từ kết Asian Cup 2007, rồi đến năm nay đội tuyển U-22 giương cao Merdeka Cup. Năm 2009, SEA Games diễn ra tại Lào, sẽ hứa hẹn những 'ngôi sao bằng Vàng của Việt Nam' một vinh quang mới.".

Chào Peter Reid, Thái Lan xưa rồi!

Tờ Bưu điện Băng-cốc (BangkokPost) cũng đăng tải ý kiến của nhiều “kẻ chiến bại” sau khi Việt Nam đánh bại họ.

Thonglao: “Chúng tôi đã làm hết sức mình, và thật lòng xin lỗi vì đã không thể mang món quà đầu năm về quê hương.”

Bài viết trên Reuters ghi lại súc tích nhất về đêm 28/12 huyền diệu của bóng đá Việt nam.                                                    Ảnh: Tin tức Online

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái, Worawi Makudi: “Các cầu thủ đã làm hết khả năng. Bóng đá là thế. Chúng tôi muốn tất cả cầu thủ quên đi nỗi đau này và nhìn về tương lai.”

Trong khi đó, HLV tuyển Thái Lan Peter Reid thì xem chừng vẫn còn luyến tiếc chiếc Cup: “Chúng tôi đã tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng bóng đá là vậy. Các cầu thủ của tôi đã chơi tuyệt vời trong giải này, tôi hài lòng về họ. Nhưng quyết định tồi tệ của trọng tài ở trận lượt đi đã làm khó người Thái, chúng tôi đã để tuột chiếc Cup. Cuộc sống là vậy đấy, tôi không thể oán trách gì được.”

“Việt Nam xứng đáng thắng trận này. Bàn thắng ở phút cuối cùng của các bạn là bài học đau đớn cho chúng tôi. Hi vọng chúng tôi sẽ học được nhiều điều từ đó.”

Con đường còn dài, Việt Nam!

“Thầy phù thủy” Calisto đã mở ra con đường mới cho bóng đá Việt Nam, tươi sáng hơn, và quan trọng là rõ rệt hơn. Nhiệm vụ gần kề cho Công Vinh và đồng đội là SEA Games 2009 tại Lào, xa hơn thì có Asian Cup 2011 với sự góp mặt của Trung Quốc, Syria và Libăng.

Cơ hội cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha thể hiện đẳng cấp của mình vẫn còn nhiều lắm. Người Việt Nam đang coi ông và học trò như những anh hùng. Và ông quả là người hùng thật, vì chỉ có ông mới có thể biến giấc mơ vàng của người Việt thành “giấc mơ có thật”!
 
Việt Anh - Phước Long