Từ 18h, dọc các trục đường chính đã xuất hiện người bán băng rôn, nón, kèn, cờ cổ động. Đến 18h30, các tụ điểm xem bóng đá trực tiếp đã chật cứng. Nhà Văn hóa Thanh Niên, một tụ điểm quen thuộc của người hâm mộ không còn lối vào.
CĐV bao quanh khuôn viên nhà văn hóa để xem màn hình lớn. Góc đường Phạm Ngọc Thạch-Nguyễn Thị Minh Khai hầu như tắc cả. Bất kỳ quán cà phê nào có phục vụ “trực tiếp bóng đá” đều hết ghế. Những gương mặt căng thẳng khi ĐTVN bị thủng lưới và rạng rỡ hy vọng, hò reo vang dội mỗi khi tuyển VN có bóng.
Căng thẳng suốt trận đấu làm chiến thắng trở nên huy hoàng hơn. Sau cú đánh đầu đẹp như mơ của Công Vinh mang lại chiến thắng chung cuộc 3-2 cho việt Nam, đất trời Sài Gòn như muốn nổ tung...
Đúng 21h, khẩu hiệu “Việt Nam vô địch” đã vang lên khắp nơi. TP HCM bừng bừng khí thế trong sắc đỏ chói lọi của màu cờ Tổ Quốc, của âm vang đầy tự hào “Việt Nam, Việt Nam”. Đường phố như đông cứng trước dòng người hừng hực men say chiến thắng.
Dưới đây là chùm ảnh CĐV TP HCM ăn mừng chiến thắng:
|
|
|
Mọi ngã đường đỏ rực sắc cờ Tổ Quốc |
Người hâm mộ cổ vũ theo lề đường Điện Biên Phủ.
Trống trận được NHM huy động
"tiếp lửa" cho các cổ động viên
Loa cầm tay cũng vào trận để tăng phần khí thế
Người chạy xe, ta cổ vũ bên đường nào có kém chi!
Ba gác được CĐV trưng dụng.
Xe tải cũng cùng số phận
Phương tiện đặc biệt nhưng nào chịu thua kém ai.
Mũ không "đụng hàng" ủng hộ đội tuyển
Đôi uyên ương cổ vũ bằng nón "độc"
Từ những cổ động viên dễ thương...
... Đến cổ động viên cuồng nhiệt
Và cổ động viên... hết ý kiến
Ai nói "thục nữ khuê môn bất xuất",
tình yêu bóng đá không phân biệt giới tính...
...Và tình yêu bóng đá là không biên giới
Những trẻ thơ theo cha yêu bóng đá...
Và theo mẹ xuống đường mừng chiến thắng...
Hay tự hào vẫy cờ Tổ Quốc...
Hoặc cổ vũ hết mình...
Có thể gọi là cha-con cùng tiến, cùng lui
Em vẫn có thể cổ vũ đội tuyển trên xe lăn cơ mà!
NHM có quyền mơ về một ngày Việt Nam vô địch World Cup.
T.Hà-Đ.Bá-T.Vương