Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thể thao
Thứ hai, 29/12/2008, 9:18(GMT+7)
 
VẤN ĐỀ SỰ KIỆN
"Phù thủy" & "cây chổi thần"
Giadinh.net - Nếu mụ phù thủy xấu xí và cây chổi thần trong truyện dân gian xứ Âu châu, chỉ hiện sinh cho tộc ác, thì hôm qua (28/12), "phù thủy" Calisto đã dùng "cây chổi thần" của mình, để lật trang sử vàng cho BĐVN.

 

Cây chổi thần của ông Calisto là vệt quét hối hả của ĐTVN, kể từ những ngày đầu Henrique Calisto ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển VN. Là lối đánh pressing như vũ bão, trong những lần so găng quyết định với Singapore và Thái Lan. Là những tính toán khôn ngoan, ở thời khắc quyết định. Cây chổi thần kỳ của Henrique đã xới tung lịch sử bóng đá Đông Nam Á, để đặt VN vào chỗ trang trọng nhất.  

"Thầy phù thủy" Calisto đã dùng cây chổi thần cùng ĐTVN vẽ nên một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.
 
1. Kể từ năm 1995, khi BĐVN hội nhập trở lại khu vực, chúng ta luôn chỉ tìm được một kết quả cực kỳ khiêm tốn, trước người Thái. Lần duy nhất, chúng ta thắng họ, là trận bán kết AFF Cup 1998, nhưng đó không được xem như một cột mốc lịch sử đúng nghĩa, bởi VN đã thua Singapore trong trận chiến cuối cùng.
 
Nhưng lần này thì khác! "Thuyền trưởng" Calisto và các học trò của ông, đã đẩy sự nghèo & khó, của BĐVN trước Thái Lan vào dĩ vãng.
 
Trước trận chung kết lượt về với Thái Lan, HLV Calisto đã lận đủ vốn trong túi. Đó là trận cầu hơn cả tuyệt vời, trên đất Thái. Ở Rajamangala đêm Noel, VN đã thành công mỹ mãn, khi đẩy người Thái vào thế trận giăng sẵn.
 
Hai bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh, là tinh túy của những vệt quét chớp nhoáng, của "cây chổi thần" trong tay ông "Tô". Nó hoàn hảo và chính xác đến từng milimet. Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 0, Công Vinh hút mọi hướng nhìn, đổ về phía mình.
 
Sau trận đấu, các cầu thủ làm một làn sóng, chạy từ khán đài C (nơi có chừng hơn 100 CĐV VN), đến tận góc bên kia của khán đài A (nơi có bóng dáng những người mang sắc phục đỏ), để chia vui. Và thật bất ngờ, khi HLV Calisto vẫn yên vị trong khu kỹ thuật. Ông "Tô" hiểu rằng, đây mới chỉ là hiệp 1. Vẫn còn một hiệp đấu cực kỳ gian khó nữa, ở Mỹ Đình. Quả đúng như vậy!

2. Thái Lan, với phong thái của ông chủ thực sự, đã không để cho VN dẫn đường, ngay tại Mỹ Đình. Và họ đã làm được một nửa tiêu chí, khi là người vượt lên dẫn trước, ngay phút thứ 22 của trận lượt về. Bàn thắng làm nín lặng khán thành Mỹ Đình, chỉ HLV Calisto và các học trò biết, chẳng việc gì họ phải dừng lại.

Từ Rajamangala với số vốn rất dầy, đến chưa đầy 1/3 thời gian thi đấu chính ở Mỹ Đình, người Thái đã hoàn trả tất cả. Cuộc chơi ngỡ như trở về vạch xuất phát. Nhưng HLV Calisto không nghĩ vậy. Các cầu thủ của ông cũng không cho là vậy. Hàng triệu người VN cuồng nhiệt với quả bóng tròn, thì càng không.
 
Cứ thế, những đợt lên bóng không ngơi nghỉ, liên tục được tạo về phía khung thành Kosin. Thái Lan không còn là chính mình nữa. Ông Trời đã không phụ lòng người, khi Công Vinh đã lại tỏa sáng vào thời khắc quyết định, thời điểm mà ai cũng nghĩ rằng, Thái Lan sẽ dẫn VN bước vào cuộc chơi dai dẳng ở hiệp phụ.
 
Thái Lan nghĩ rằng, chỉ họ mới sở hữu khả năng chơi bóng bổng?! HLV Peter Reid là người Anh, nhưng nếu ông nghĩ vậy, thì ông đã lầm to. Hai trong số ba bàn thắng mà VN ghi vào lưới Thái Lan, qua 2 trận chung kết, đều bằng đầu. Đó là 2 vệt quét trên không của cây chổi thần, trong đôi tay "phù thủy" Calisto.
 
Hà Trần