Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thể thao
Thứ hai, 29/12/2008, 9:20(GMT+7)
 
AFF Cup 2008
Chùm ảnh: Đêm trắng mọi miền vì Cúp vàng
Giadinh.net - Sau 12 năm dài chờ đợi, ĐTVN cuối cùng đã khiến hơn 80 triệu trái tim yêu bóng đá thoả lòng bằng chức vô địch AFF SUZUKI Cup 2008. Trong đêm đội tuyển lên ngôi vương khu vực, hàng triệu người khắp cả nước đã cùng đổ ra đường, chen vai sát cánh chia vui với kì công của đội tuyển.

Hà Nội: Dòng người quá tải

Gần một giờ đồng hồ sau khi trận đấu khép lại, những làn đường dẫn ra ngoài sân Mỹ Đình vẫn tắc nghẽn vì dòng người quá tải. Chưa thể thoát đi, hàng trăm fan đã cầm cờ, Cúp bằng giấy và hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng” để ăn mừng thắng lợi ngay quảng trường phía trước SVĐ Mỹ Đình.

Trước đó, gần 100 fan cuồng nhiệt của Hội CĐV Việt Nam cũng chia nhau toả đi khắp các ngả đường, diễu hành để ăn mừng thắng lợi. Có mặt tại đường Điện Biên Phủ, NSƯT Đức Trung cho biết: “Chúng tôi đang hò hét khản giọng cùng hàng ngàn fan hâm mộ khác. Anh Mạnh “béo” cũng vừa điện cho tôi, mọi người đều đang diễu hành trên phố Hàng Bông rồi. Tất cả hướng về khu vực Bờ Hồ”.

TP. Hồ Chí Minh: Vỡ òa vì vui sướng

Niềm vui vỡ òa!

Tại nhà Văn hóa Thanh niên ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai-Phạm Ngọc Thạch, cổ động viên chen nhau ngoài đường xem trận đấu qua màn hình lớn. Nhiều cổ động viên phải trèo lên nóc trạm xe buýt để vẫy cờ, reo hò cổ vũ đội tuyển. Trong tất cả các quán cà phê, cổ động viên tràn ngập. Âm thanh "vô, vào" ở khu vực trung tâm Sài Gòn như những đợt sóng trào cuốn theo nhịp bóng của các tuyển thủ Việt Nam.

Đúng 20h55 đêm 28/12, tất cả cổ động viên TPHCM đều ôm nhau reo hò vì sung sướng sau khoảng thời gian nghẹt thở vì trận đấu sống còn. Họ ôm nhau như những đứa trẻ. Mọi người cùng đồng thanh la to: Việt Nam vô địch.  Sài Gòn lại có một đêm trắng vì hạnh phúc.           

Đà Nẵng: Náo nhiệt “dòng sông sao”

Một màu đỏ rực bên bờ sông Hàn.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, không khí tại Đà Nẵng như vỡ oà, nồng ấm trước cái lạnh và mưa phùn của đợt gió mùa Đông Bắc. Hàng ngàn người bất kể thanh niên, người già, trẻ em... đều ùa ra đường reo hò, “nẹt pô”, rú ga rầm trời.
 
Cầu sông Hàn, biểu tượng của Đà Nẵng là tâm điểm đổ về của rừng người. Với “dòng sông sao” (kết bằng điện nháy đa sắc màu kết những dòng sao dài gần 500 m từ cầu sông Hàn đến ngã tư Lê Duẩn - Phan Chu Trinh được TP Đà Nẵng đầu tư hàng trăm triệu đồng) của chiến thắng, của ánh điện và của cờ Tổ quốc rợp màu sắc và những tiếng hô vang “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam - Hồ Chí Minh”. 
 
Đại tá Nguyễn Đình Chính - PGĐ Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Ngay từ lúc trận chung kết diễn ra, CA Đà Nẵng đã triển khai hầu như 100% lực lượng trên mọi tuyến đường, nhằm hạn chế tối đa tình trạng mất an toàn, an ninh trật tự, xử lý những trường hợp lợi dụng chiến thắng quá khích (nếu có)...

Nghệ An: Rạo rực niềm vui chiến thắng

Cổ động viên xứ Nghệ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài kết thúc trận chung kết, hàng ngàn cổ động viên tại Nghệ An từ các quán ăn, quán cà phê... đã tràn ra đường phố. Niềm vui, kỳ vọng và giấc mơ của người dân xứ Nghệ, nơi sản sinh ra những cầu thủ bóng đá như Công Vinh, Hồng Sơn đã phải chờ đợi suốt 12 năm nay đã trở thành hiện thực.
 
Trên các đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Trường Thi và xung quanh khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, băng rôn, cờ đỏ, tiếng trống, chiêng hò hét “Việt Nam vô địch” ầm vang. Tại các khu vực xung quanh Đại học Vinh, tiếng hô vang reo hò của hàng ngàn cổ động viên như muốn vỡ tung cả con đường Lê Duẩn.
 
Trời mỗi lúc mưa nặng hạt, nhưng khắp các ngõ ngách đường phố đều chật ních người, trống, kèn, loa, cờ đỏ sao vàng... Đã lâu lắm rồi cổ động viên xứ Nghệ mới có niềm vui, niềm tự hào vì bóng đá, vì người con xứ Nghệ như thế này! 

Huế: Vui đến lạ!

Cơn mưa lất phất trong một đêm đông lạnh cóng không làm giảm đi sự cuồng nhiệt, mà trút thêm men say vào lòng người, để trọn đêm hàng vạn người dân cố đô được sống trong niềm vui chiến thắng. Từ những mệ, những ông tuổi xưa nay hiếm đến các bác, các chú xích lô, xe thồ, cho đến những em nhỏ cũng hoà trong niềm vui chiến thắng. “Tích cực” nhất vẫn là những thanh niên, học sinh, sinh viên...
 
Có lẽ ở họ, đêm nay chỉ có một ý nghĩ chiếm lĩnh - chiến thắng.

Trên các trục đường chính, từng đoàn xe máy, xe đạp với đỏ rợp màu đỏ của cờ Tổ quốc tỏa đi khắp các ngả đường, họ hô vang khẩu hiệu “Việt Nam, Việt Nam”, hoà lẫn trong tiếng nói cười vui đến lạ!

Nhóm PV thời sự

Nữ bệnh nhân 41 tuổi, ở Bình Phước, bị khò khè, tức ngực suốt hai năm. Đi khám bà được chẩn đoán bị suyễn, nhưng uống thuốc mãi không hết.