Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thể thao
Thứ hai, 29/12/2008, 8:3(GMT+7)
 
ĐTVN lần đầu vô địch Đông Nam Á: Kỳ công vĩ đại
Giadinh.net - Cú lắc đầu "không thể tin nổi" đúng vào phút 90+4 của Lê Công Vinh đã giúp ĐTVN kết thúc AFF Cup 2008 trong vinh quang. Nhưng trong niềm vui vỡ oà, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng chính sự nỗ lực đến quên mình của tất cả các thành viên đội tuyển mới là mấu chốt làm nên kỳ công vĩ đại cho đội tuyển.

Chuyên gia bóng đá Trần Văn Phúc: Mọi thành viên đều là người hùng dân tộc

“Giờ thì không còn ai muốn nói về chiến thuật, về chuyên môn hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi ước gì mình có mặt tại Mỹ Đình và ôm hôn từng tuyển thủ, bắt tay cảm ơn HLV Calisto. Họ đã làm nên một kỳ công quá tuyệt diệu. Tối nay, mọi thành viên đội tuyển xứng đáng được coi là những người hùng dân tộc”.

HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN): Thăng hoa bằng chính khả năng và sự cố gắng

“Ngay từ những phút đầu tiên, đội Việt Nam đã thi đấu quyết liệt ở khu vực giữa sân và sẵn sàng xông lên chứ không có ý định cầm cự. Được sự ủng hộ nhiệt tình của 4 vạn khán giả, các tuyển thủ đã thêm phần tự tin, thi đấu chững chạc và tạo sức ép thường xuyên lên đối phương. Trong khi đó, Thái Lan chơi chặt chẽ trên phần sân nhà. Cũng phải nói thêm rằng Minh Châu đã làm nhiệm vụ thu hồi bóng tốt ở giữa sân nên khi Thonglao bị kèm chặt, Thái Lan không tạo được áp lực đáng kể. Nhất là sau khi có bàn thắng từ tình huống cố định, người Thái càng chơi thấp hơn nhằm bảo toàn kết quả.

Trong hoàn cảnh như vậy, các cầu thủ Việt Nam không bị mất đi nhuệ khí và lòng can đảm. Sự gắn kết trong cả công lẫn thủ được thể hiện suốt cả trận. Từ thủ môn Hồng Sơn đến các cầu thủ phòng ngự đều chơi tập trung và có những pha ra vào chính xác. Những pha chồng biên và đột phá vào nách giữa trung vệ và hậu vệ biên đối thủ xuất hiện liên tục; đáng tiếc là Quang Thanh, Tài Em kết thúc chưa khó và chính xác. Ông “Tô” tiếp tục thể hiện những sự thay đổi chính xác khi đưa Công Vinh đang dạt bên phía cánh trái lên thành mũi nhọn cao nhất trên hàng công và đưa Minh Phương vào sân. 

Bàn gỡ của Công Vinh bắt nguồn từ những sự điều chỉnh hợp lý từ BHL cũng như xứng đáng với nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đội. Chiến thắng đến từ những giây cuối cùng thể hiện tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, nghị lực và ước mơ bị dồn nén quá lâu nay bùng nổ. Và còn hơn thế, nó khẳng định ông Calisto cùng các học trò đã thăng hoa bằng chính khả năng và sự cố gắng của mình”.
 

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch AFF Cup. (Ảnh: Nguyễn Nhật)

HLV Triệu Quang Hà (T&T.HN): Đội tuyển đá quá hay

“Đội tuyển đá hay quá, thế trận nhiều lúc lấn lướt hơn chứ không hề thua kém Thái Lan. Bằng chứng là các pha đối mặt của đội tuyển Việt Nam với thủ môn Thái Lan nhiều hơn. Các cầu thủ thi đấu rất tự tin, cự ly đội hình rất tốt. Tình huống “ăn” 1 đều quá xuất sắc của Công Vinh từ đường chuyền chuẩn xác của Minh Phương.

Việc thay người là hợp lý, bởi HLV Calisto thấy nhiều đường chuyền thiếu chuẩn xác, cần thay đổi, đã để Minh Phương vào mong có những đường chuyền quyết định, chuẩn xác hơn. Ông Calisto biết rằng nếu đá hiệp phụ sẽ bất lợi hơn, muốn tung Phương vào trong tình thế năm ăn năm thua và đã thành công. Riêng Công Vinh chơi quá xuất sắc. Dạt sang bên trái, anh cầm được bóng và đội hôm qua đã “oánh” bên cánh của Vinh quá nhiều. Còn Dương Hồng Sơn thi đấu vẫn ổn định, dù hôm qua ít tình huống nguy hiểm hơn trận lượt đi. Bàn thua không phải Sơn ra “lố”, mà do vướng đồng đội lùi về quá sâu đã cản đường. Theo tôi, Sơn rất xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Riêng việc thưởng cho hai cầu thủ của T&T.HN là Hồng Sơn và Công Vinh thì chắc chắn là có. Lãnh đạo tập đoàn đã bảo treo thưởng từ trước, nhưng đội để xong trận này mới đề nghị, chắc cũng khá khá”.         

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB. ĐN): Họ mới thực sự là “thế hệ Vàng”

“Suốt 12 năm, thế hệ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình vì danh hiệu cao quý hôm nay nhưng không thể. Nhiều người có thể nói rằng, ĐTVN gặp nhiều may mắn và chưa thể so sánh với Thái Lan về thực lực. Nhưng lúc này, điều duy nhất mà tôi cảm nhận chính là sự trưởng thành của các tuyển thủ. Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Như Thành... mới thực sự là “thế hệ Vàng” của bóng đá Việt Nam. Họ đã đưa bóng đá nước nhà bước lên tầm cao mới”.

GĐKT Nguyễn Văn Vinh (HA.GL): Khoảnh khắc tuyệt vời

“Hơn 80 triệu trái tim hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt vời này. May mắn, yếu tố không thể thiếu tại mỗi giải đấu lớn đã song hành cùng ĐTVN từ vòng bảng. Nhưng thực sự, đội tuyển của chúng ta xứng đáng trở thành nhà vô địch, sau khi đã loại cả hai nhà cựu vô địch Singapore (bán kết) và Thái Lan (chung kết). Bàn thắng của Teerasil Dangda ngay tại Mỹ Đình có thể coi là một thử thách xứng tầm với một nhà vô địch. Và đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất, Công Vinh đã trở thành người trực tiếp cụ thể hoá giá trị ấy”.   

Hoàng Bảo Nghi  - Dũng Minh (thực hiện)