Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thể thao
Thứ hai, 22/12/2008, 9:26(GMT+7)
 
AFF Cup 2008: Huyền diệu đêm Kallang
Giadinh.net - Bằng bản lĩnh, sự tự tin cộng với một chút may mắn, các cầu thủ của chúng ta đã đứng vững được trước những thời điểm khó khăn nhất trong trận kịch chiến với người Sing và vô cùng xứng đáng giành vé vào chung kết AFF Cup 2008.

Cựu HLV Trần Văn Phúc: Bóng đá là như thế

"Tôi không bất ngờ với màn trình diễn của Singapore trong trận đấu này. Họ đã chấp nhận "hy sinh" 90 phút tại Mỹ Đình để trở về sân nhà tìm kiếm lợi thế. Tuy nhiên, Singapore đã không thể tận dụng những cơ hội. Bóng đá là như thế. Đội tấn công nhiều hơn chưa chắc đã là đội giành thắng lợi cuối cùng.

Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng, Công Vinh đã có một trận đấu chứng tỏ đẳng cấp của cậu ấy. Không ghi bàn, nhưng pha thoát xuống của Vinh cho thấy tại sao HLV Calisto tin tưởng anh, và nó chính là chìa khoá giúp tình huống gần như duy nhất của ĐTVN được cụ thể hoá. Nếu trận gặp Thái Lan, Công Vinh tiếp tục chơi với quyết tâm và sự hiệu quả như thế này, ĐTVN không phải e ngại bất kì điều gì".

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh:  Người Sing không may mắn

"Trận này, các tuyển thủ Việt Nam đã chơi phòng ngự cực kỳ tốt. Ngay lúc này, tôi sẽ phản bác lại bất kỳ ai nói rằng thể lực của các tuyển thủ Việt Nam có vấn đề. Họ đã chạy quá nhiều, gần như lăn xả để chống chọi những pha hãm thành của đối thủ. Tôi nghĩ, một vé vào chung kết AFF Cup là phần thưởng xứng đáng của chúng ta.

Nhưng nói đến cùng, tôi nghĩ Singapore cũng xứng đáng giành được thắng lợi. Đội quân của HLV Avramovic đã chơi một trận tấn công quá tốt, tốt hơn tưởng tượng của tôi về họ rất nhiều. Vấn đề là trong một chiều kém duyên của các tiền đạo, Singapore vô tình đã tiếp thêm sự tự tin cho ĐTVN và sập vào cái bẫy phản công bị giăng sẵn".           
 
CĐV Việt Nam luôn "tiếp lửa" cho ĐT trong mọi giải đấu. Ảnh: Việt Nam Net.
 
 M.C ghi