Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thể thao
Thứ hai, 22/12/2008, 8:7(GMT+7)
 
Bán kết AFF Cup 2008, Singapore - Việt Nam, 0-1: May mắn, ngoan cường vào chung kết
Giadinh.net - Tối qua, sức ép của người Singapore là rất lớn, nhưng ĐTVN vẫn thể hiện được phẩm chất thi đấu ngoan cường. Cộng thêm chút ít may mắn, chúng ta đã truất ngôi vua Đông Nam Á của Singapore, ngay trên sân của các nhà vô địch.

"Siêu dự bị" Quang Hải đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ của anh. Ảnh: Internet

Singapore quả là một đội bóng đáng sợ. Ngày trở về "sào huyệt", đoàn quân dưới quyền HLV Avramovic đã chẳng còn chút nào hình ảnh lép vế như cách đây vài ngày tại Mỹ Đình (hòa 0-0).
 
Không một chút ngần ngại hay thăm dò đối thủ, Singapore xốc toàn lực dồn ép đối thủ đến nghẹt thở ngay từ những phút đầu, khiến ĐTVN gần như chỉ còn cách lựa chọn phương án phòng ngự số đông.
 
Singapore, với "bài tủ" là những đường tạt bóng chuẩn xác từ hai cánh của Shi Jiayi - Ridhuan cùng khả năng càn lướt và chơi đầu tốt của cặp tiền đạo Alam Shah - Casmir đã khiến khung thành thủ môn Hồng Sơn phải chịu quá nhiều sóng gió.
 
Chỉ trong khoảng hơn 20 phút đầu, nếu không có tài năng của thủ thành xứ Nghệ, ĐTVN đã có thể bị thủng lưới không dưới một lần từ nửa tá tình huống dứt điểm từ nhiều hướng của Alam Shah, Faruddin.
 
Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Calisto giúp ĐTVN trấn tĩnh lại và dần chơi tốt hơn từ nửa cuối hiệp một. Cặp tiền vệ Minh Châu - Tài Em được bố trí đá gần hàng phòng ngự hơn. Trong khi đó, Thành Lương - Vũ Phong cũng liên tục lùi về làm nhiệm vụ bịt kín hai cánh.
 
Tuy nhiên, những điều chỉnh ấy cũng chỉ làm hạn chế phần nào sức ép quá lớn của đối thủ chứ không giúp ĐTVN cải thiện tình hình. 45 phút hiệp một, chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội rõ rệt từ cú sút xa của Vũ Phong (25'). Nhưng sau đó, lại phải nhờ đến may mắn, khi Thành Lương kịp phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua tình huống đưa bóng về lưới nhà rất nguy hiểm của Như Thành.
 
Các cầu thủ phòng ngự như Phước Tứ đã hoàn thành tốt vai trò của mình.
 
Hiệp hai bắt đầu với kịch bản không có gì thay đổi. Ngay khi các hậu vệ Việt Nam còn chưa lấy lại sự tập trung cần thiết, Shi Jiayi đã làm CĐV Việt Nam giật mình với pha cứa lòng đẳng cấp từ khoảng cách hơn 25m. Rất may, Dương Hồng Sơn cảnh giác đổ người đẩy bóng chịu phạt góc.

Sau tình huống này, cả hai HLV có biệt danh "phù thuỷ" đều liên tục có sự thay đổi. Trong khi HLV Avramovic đẩy cầu thủ giàu chất kĩ thuật Indra vào sân thay Casmir với hy vọng cụ thể hoá những tình huống áp đảo liên tục, thì ông "Tô" tung Quang Hải vào thay Việt Thắng.

Sự điều chỉnh của "phù thuỷ" Calisto đã cho hiệu quả tức thì. Phút 75, từ một tình huống phản công "nhanh như điện" khởi nguồn từ Tấn Tài - một cầu thủ vào thay người khác, Công Vinh băng xuống dũng mãnh vượt qua sự truy cản của hậu vệ Singapore trước khi tỉa bóng thông minh để "siêu dự bị" Quang Hải băng vào dứt điểm dễ dàng mở tỷ số.

Bị dẫn bàn, toàn bộ đội Singapore đã dồn lên phần sân của ĐTVN. Trong 15 phút cuối, khung thành của Dương Hồng Sơn đã phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập. Nhưng trong buổi tối thi đấu ngoan cường, các tuyển thủ Việt Nam đã thay nhau lăn xả phòng ngự để giữ sạch mành lưới. 

Những khoảnh khắc cuối trận, ĐTVN chịu tổn thất nặng khi Việt Cường phải nhận thẻ đỏ. Nhưng mất mát ấy không thể ngăn hàng triệu trái tim Việt Nam cuồng nhiệt đếm ngược. 4 phút bù giờ chính thức đi qua và ĐTVN đã biến điều kì diệu trở thành hiện thực.
 
Gặp lại Thái Lan ở trận chung kết, Việt Nam có lợi thế lớn khi được thi đấu trận lượt về trên sân nhà (ngày 28/12, lượt đi ngày 24/12).

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Calisto: "Quả là một trận đấu mệt mỏi và rất căng thẳng, đúng như những gì tôi đã đoán trước. Chúng tôi phải hứng chịu sức ép rất lớn từ các cổ động viên đội chủ nhà, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, đội bóng sẽ làm nên chuyện. Và cuối cùng thì đã thành công. Tôi xin được dành lời khen cho Quang Hải. Xin cảm ơn người hâm mộ VN đã luôn sát cánh cùng đội tuyển. Các bạn hãy kiên nhẫn và chờ đợi, bởi điều kỳ diệu còn ở phía trước".

HLV Avramovic: "Suốt hơn 4 năm qua dẫn dắt Singapore, chưa bao giờ tôi có được đội hình tốt như hiện tại. Thế nhưng, sự việc đã không diễn tiến theo chiều có lợi với chúng tôi. Singapore đã áp đặt được thế trận, nhưng lại không ghi được bàn thắng, và đó là sự khác biệt lớn nhất giữa VN và Singapore".

 Mạnh Cường