Niềm vui của cổ động viên trước chiến thắng ngọt ngào của thầy trò ông Calisto. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)
Đúng như tuyên bố của HLV Avramovic trước trận, Singapore đã lột xác. Đội chủ nhà dồn cao tấn công liên tục ngay sau tiếng còi khai cuộc, ép sân gần như hoàn toàn trong khoảng 30 phút đầu hiệp một và sau đó vẫn duy trì được thế trên chân dù Việt Nam dần lấy lại được nhịp đấu. Họ đã có không ít cơ hội về phía cầu môn Việt Nam, nhưng không một lần tận dụng thành công.
|
Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra ở Bangkok vào ngày 24/12. Lượt về tại Mỹ Đình diễn ra vào 28/12. |
Việt Nam không nhận bàn thua trận này có chút may mắn. Nhưng thực sự thì Singapore cũng chỉ tạo ra sức ép mạnh mẽ tới gần khu cấm địa Việt Nam, còn sau đó thì tiền đạo Alam Shah hầu như đều phải dứt điểm trong tư thế chơi với - nghĩa là những miếng phối hợp quyết định của họ chưa đủ độ sắc.
Hơn thế, hàng phòng ngự Việt Nam trận này nhiều phen chao đảo, nhưng cũng không thể che lấp thực tế là Phước Tứ cùng Như Thành đã hỗ trợ chống bóng bổng tốt. Thủ môn Dương Hồng Sơn có một tối thi đấu xuất sắc, ra vào hợp lý và không chiến tốt. Các tiền vệ cũng hỗ trợ phòng thủ từ xa không tồi.
|
“Tôi không thể kìm nén được lòng mình nữa. Hãy nói cho tôi điều gì đang xảy ra thế này? Tôi hạnh phúc như một đứa trẻ con…” - Phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF ngay sau khi tuyển Việt Nam chiến thắng 1-0 trước Singapore. |
Việt Nam thiên về phòng ngự trận này, sau khi đã áp đảo được Singapore bằng lối đá tấn công ở lượt đi. Người hâm mộ có thể không sướng khi thấy thiếu những pha tấn công biên và đan bóng kỹ thuật ở cự ly ngắn của đội Việt Nam. Nhưng đấu pháp hôm nay của HLV Calisto là hợp lý trên đất Singapore.
Sự thay đổi người trên hàng công của HLV Calisto cùng việc kiên nhẫn tin dùng Công Vinh cũng đã mang lại hiệu quả - bàn thắng ấn định kết quả 1-0. Quang Hải đã có mặt kịp thời đệm bóng chuẩn xác sau nỗ lực bứt phá và kiến tạo của Công Vinh - tiền đạo tới giờ vẫn chưa ghi bàn thắng nào tại giải năm nay.
Việt Nam đã vượt qua Singapore, đang tràn đầy hưng phấn, nhưng trước mặt là Thái Lan vượt trội nhiều mặt. Tại vòng bảng, đội quân của HLV Calisto đã thua Thái Lan với kết quả 0-2 ngay trong hiệp một.
Tổng hợp từ VnExpress, VTC