Trước đó, theo lời kể của thầy Đỗ Việt Khoa, đêm 14-11, ông Trần Văn Xường và ông Nguyễn Văn Đông, nhân viên bảo vệ Trường THPT Vân Tảo, đã xông vào nhà, chửi bới và đe dọa nếu còn can thiệp vào chuyện xây 4 phòng học ngoài khuôn viên Trường THPT Vân Tảo thì sẽ “làm thịt”. Sau đó, ông Xường còn giật chiếc máy ảnh Nikon của vợ thầy Khoa đập rồi ném xuống ao. Ông Trần Văn Xường sau đó đã bị Công an huyện Thường Tín bắt giữ vì hành vi cướp giật tài sản.
Chiều 17-11, thầy Đỗ Việt Khoa cho biết vợ ông Trần Văn Xường đã đến nhà thầy Khoa xin lỗi và xin thầy làm đơn bãi nại cho chồng. Về yêu cầu này, thầy Khoa đã đồng ý, tuy nhiên, quyết định thế nào phụ thuộc vào cơ quan công an.
Theo Người Lao Động