Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Điểm tin
Xã hội
Thứ tư, 12/11/2008, 9:16(GMT+7)
 
Hà Nội sau trận "Đại hồng thủy": “Khổ nạn” rác thải
Giadinh.net - Ngày 11/11, gần 2 tuần sau trận “đại hồng thuỷ”, quận Hoàng Mai, “rốn” nước của nội thành Hà Nội vẫn ngập trong rác. Bao nhiêu rác thải từ các quận khác cũng dồn về đây và đang được nhân đôi, nhân ba bởi người dân tiến hành dọn nhà.
 
Tại những vùng trũng thuộc quận Hoàng Mai, có khu vực bị ngập nước cả chục ngày, công nhân vệ sinh môi trường chưa thể tiếp cận được để thu gom rác thải, trong khi lượng rác trong dân vẫn không ngừng ùn ùn đổ ra. Người dân không có nơi để vệ sinh, buộc phải xả thẳng chất thải ra các tuyến phố.
 

Những ngày này, công nhân vệ sinh môi trường quận Hoàng Mai phải làm việc hết công suất. Ảnh: C.T

 
Bác Nguyễn Văn Hà, nhà 129, ngõ 521 Trương Định cho biết, nhà nào ở đây cũng bị nước ngập đến ngang ngực cả tuần, bắt buộc phải chèo thuyền ra sông, ra ngõ khuất để đi vệ sinh. “Ai mà ái ngại thì cho vào túi nilon rồi cũng vứt ra phố, trôi đến đâu thì trôi. Biết là ảnh hưởng đến môi trường, nhưng bà con không còn sự lựa chọn khác”, bác Hà nói.
 
Trung bình mỗi ngày đội vệ sinh của quận thu gom và tập kết ra bãi đổ hơn 400 tấn rác thải. Tuần nay, chỉ riêng lượng rác được bốc đi khỏi quận Hoàng Mai đã hơn 3.200 tấn.
 
Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng đội Vệ sinh môi trường quận Hoàng Mai
Còn những khu nước đã rút lại gặp phải “khổ nạn” rác. Tại ngõ 521, phố Trương Định, trên một đoạn đường chưa đến 50m đã có tới 6 đống rác khổng lồ, mỗi đống ngót một xe ô tô chuyên dụng. Nguy hại hơn là nhớt thải của ô tô, xe máy do nước vào không tái sử dụng được, bị đổ thẳng xuống cống, rãnh thoát nước, đã “tập kết” về đây khiến mức ô nhiễm càng nghiêm trọng. Gần khu vực chợ tạm Tân Mai, nước rút để lại mặt đường một lớp bùn dày, đen như than, bốc mùi kinh khủng.
 
Bên cạnh đó là đệm mút, ghế salon, giường, tủ... bị hỏng do ngấm nước đều được tống thẳng ra đường. Bác Đỗ Thị Chung, nhà 105, B4 phường Tân Mai, chỉ tay về hàng chục xe rác tập kết trước ngõ, ngao ngán: “Ngày nào cũng phải hàng chục xe chất đầy mà vẫn không hết rác. Phần lớn là các vật dụng đồ đạc trong nhà không dọn kịp, bị ngâm nước, thối hỏng”.
 
Chị Thái, một công nhân vệ sinh môi trường cho biết: “Rác thải nhiều quá, chúng tôi đã tăng gấp đôi cường độ lao động mà vẫn không xuể”. Suốt một tuần nay, các chị phải đi làm từ 7 giờ sáng đến 19 giờ, có hôm phải làm đến nửa đêm mới được nghỉ.
 
Số công nhân vệ sinh tham gia giải quyết hậu quả do mưa lụt tại quận Hoàng Mai hiện còn được huy động từ các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hoàn Kiếm. Lực lượng tăng gần gấp đôi, cường độ làm việc cũng gấp đôi nhưng cũng mới chỉ giải quyết được phần nào rác thải trên địa bàn.
 
Công Tâm