Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Điểm tin
Xã hội
Thứ ba, 11/11/2008, 7:5(GMT+7)
 
Một học sinh tiểu học bị nước lũ cuốn trôi
Vào lúc 7h15 ngày 9/11, trên đường đi học, em Lê Thị Huyền (ở xóm 2, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Sơn Trà ghé vào thăm bà ngoại bị ốm.

Cầu Trộ, nơi xảy ra tai nạn thương tâm của em Lê Thị Huyền.

Khi đi đến cầu Cửa Trộ, em trượt chân rơi xuống cầu và bị nước cuốn trôi. Sau gần một ngày người dân mới vớt được xác em Huyền.

Trước đó, vào ngày 5/11, em Nguyễn Văn Giang học sinh Trường THPT.

 Lê Hữu Trác (ở xóm 4 xã Sơn Bình huyện Hương Sơn) cũng bị nước cuốn trôi khi đang trên đường đi học về. 

Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này là do nước ngập che mất đường nên em đi vào hồ nước sâu.

Được biết, ở Hà Tĩnh hiện vẫn còn nhiều tuyến đường đang bị ngập nước, nhưng tại những nơi nguy hiểm này, vẫn không hề có biển cảnh báo.
 
Theo Vietnamnet
Vụ “xe điên” gây tai nạn nghiêm trọng tại quận Cầu Giấy ngày 10/3 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của Phạm Thị Lan Anh, một sinh viên ngoan hiền, hiếu học, luôn đứng...