Án mạng trong vườn chuối
Trong bóng đêm, người dân khu 13, xã Lương Lỗ phát hiện bà Luật nằm dưới đất, miệng liên tục kêu cứu, xung quanh vương vãi máu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Luật đã tử vong.
|
|
|
Đối tượng Đồng tại cơ quan điều tra. |
Thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng được cấp báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ. Trong đêm, một tổ công tác được cử về khám nghiệm hiện trường. Khu vực xảy ra vụ án là một vườn chuối khá rậm rạp, nên khi bà Luật bị kẻ gian sát hại không ai nhìn thấy hung thủ hay người lạ lảng vảng quanh đó.
Tại hiện trường, ngoài vết máu của nạn nhân, cơ quan công an còn tìm thấy một chiếc chày bằng gỗ, một đôi dép nhựa... Kết quả khám nghiệm cho thấy bà Luật chết do dập vỡ đốt sống cổ.
Cơ quan công an xác định hung thủ có thể là đối tượng thông thạo địa bàn, nắm rõ quy luật sinh hoạt của nạn nhân. Qua rà soát, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Đồng, một thanh niên mới lớn nhưng đua đòi và mê chát chít, chơi game. Có một điều trùng lặp là, tại thời điểm các trinh sát xác minh, Đồng không có mặt tại địa phương cùng với chiếc xe máy của người anh trai.
Giết người để cướp của
Quá trình xác minh, các trinh sát có nhiều cơ sở khẳng định Đồng chính là hung thủ. Trước đó, Đồng theo học tại một trường Công nhân kỹ thuật ở thị trấn Xuân Hoà, Mê Linh, Hà Nội. Do đua đòi, nên hắn đã sử dụng toàn bộ tiền học phí được gia đình chu cấp để chát và chơi điện tử.
Đến cuối năm học, Đồng nợ toàn bộ tiền học phí hơn 2 triệu đồng nên bị nhà trường đình chỉ thi. Cách thời điểm xảy ra vụ án vài ngày, Đồng quay về nhà ở khu 13, xã Lương Lỗ, nói với bố mẹ lo tiền để sang Macau lao động. Khi bố mẹ không đồng ý, Đồng tuyên bố sẽ tự lo.
Những thông tin trên cùng với việc xác định được đôi dép thu được tại hiện trường là của Đồng, các trinh sát bắt đầu truy tìm tên sát thủ "mới lớn" này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Phú Thọ phát hiện Đồng đang ở nhà một người bạn gái ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), ngay lập tức hắn bị tóm gọn.
Tại Cơ quan điều tra, tên sát nhân trẻ tuổi này thừa nhận tội ác của mình. Đồng khai: Gã mang theo một chiếc chày bằng gỗ trốn vào trong nhà tắm của bà Luật để lấy trộm tài sản. Nhưng không ngờ lúc đó, bà Luật vô tình đi ra nhà tắm nên Đồng dùng chày đập bà Luật tử vong.
Gây án xong, hắn bỏ về nhà ngủ. Sáng hôm sau, khi biết tin bà Luật chết, Đồng sợ hãi lấy xe máy của anh trai bỏ đi. Trên đường chạy trốn, Đồng bị cảnh sát giao thông giữ giấy tờ xe vì chạy quá tốc độ. Chính vì thế, Đồng đã không thực hiện được ý định mang xe máy đi cắm để có tiền chạy trốn. Trong lúc "thân cô thế cô", Đồng nghĩ tới cô bạn gái tại Vĩnh Phúc nên đã xuống nhà cô này.
Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Thanh Sơn