Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thế giới
Thứ ba, 11/11/2008, 6:7(GMT+7)
 
Đạo chích gửi trả tiền sau 7 năm ăn cắp
Giadinh.net - Quyết tâm hối cải, một tên trộm đã gửi thư kèm theo 100 bảng Anh tới cửa hàng mà hắn đã từng ăn cắp cách đây 7 năm.
Ông chủ cửa hàng Imran Ahmed cùng bức thư và số tiền tên trộm gửi trả lại. (Ảnh)
 
Imran Ahmed, người điều hành cửa hàng Raja Foods ở Easton, Bristol, nước Anh đã vô cùng phấn khích khi nhận được lá thư và số tiền bồi thường của tên trộm.

Ahmed cho biết, ông vẫn nhớ vụ trộm năm đó khi tên trộm bỏ đi với một tấm cửa sổ bị vỡ, và cho rằng đây là một sự “sám hối” đầy ý nghĩa.

Trong bức thư, tên trộm đã giải thích việc mình bị nghiện ma túy ra sao khi ăn cắp, và hiện nay đang tìm cách chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Bức thư có đoạn:

“Cách đây 7 năm tôi đi ngang qua cửa hàng của ông và phát hiện ra rằng ai đó đã đột nhập trước đó. Tôi đã tranh thủ cơ hội này để vào trong cửa hàng và ăn cắp 400 điếu thuốc. Số tiền gửi kèm theo (100 bảng) là để trả cho những điếu thuốc mà tôi đã ăn cắp. Lúc đó tôi bị nghiện nặng và vợ tôi gặp nhiều khó khăn…”

Ông Ahmed cho biết ông sẽ tặng lại số tiền hoàn lương này cho một tổ thức từ thiện giúp đỡ người cai nghiện.

Hà My (Theo DailyMail)

Thế giới phẳng
GiadinhNet - Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với đất nước Thụy Sỹ. Sau khi bị Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đưa vào "danh sách đen" về các thiên đường trốn thuế, Thụy Sỹ tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công và gây áp lực trong chuyện giữ bí mật ngân hàng.