Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Pháp luật
Thứ ba, 11/11/2008, 8:6(GMT+7)
 
Những cú lừa ngoạn mục của một nữ "giám đốc" rởm
Vốn là một đối tượng không nghề nghiệp, nhưng có ngoại hình đẹp lại ăn nói ngọt ngào nên Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh 1972, trú Phước Thiện 1, Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận) thường dùng thủ đoạn lân la làm quen với những người nhẹ dạ cả tin, ả tự giới thiệu mình là giám đốc công ty vi tính, có mẹ và em trai ở nước ngoài...

Sau khi đã lấy được lòng tin, với những chiêu lừa ngoạn mục, Thủy đã đưa cho họ một số nữ trang giả rồi chiếm đoạt tài sản thật làm nguồn sống chính cho mình.

Ngày 14/7/2007, Thủy vào quán hớt tóc của chị Lê Thị Ngọc Diệu gần cầu Ông Bộ đường 23-10, Nha Trang, làm quen với chị Diệu. Thủy giới thiệu mình tên là Thùy Anh làm tại một công ty vi tính ở TP.HCM, có mẹ và em trai tên “Long” ở Canada sắp về nước lấy vợ và Thủy muốn làm mai cho Diệu.  

Sau đó, Thủy giả giọng mẹ và “Long” gọi về nói chuyện cưới hỏi nhằm tạo niềm tin cho Diệu. Thủy bảo Diệu đưa tiền cho Thủy mượn để chụp hình và làm hộ chiếu, đồng thời Thủy đưa cho Diệu một vòng đeo tay và một nhẫn kim loại màu trắng nói là quà lưu niệm.

Mặc dù đó chỉ là… đồ “dỏm”, nhưng Diệu vẫn tin tưởng đưa cho Thủy 2.000.000 đồng cùng CMND của mình. Nào ngờ sau khi cầm được tiền cùng CMND của "em dâu", Thủy đã “một đi không trở lại”.  

Chân dung Nguyễn Thị Thu Thủy - nữ "giám đốc" rởm.
Ảnh: VNN
 
Ngày 17/7/2007, Thủy đến khách sạn Bình Minh - Phan Rang - Ninh Thuận, thuê phòng ở rồi chủ động làm quen với Nguyễn Thị Lệ Mai và Nguyễn Thị Minh Tâm đang thuê phòng bên cạnh. Bằng thủ đoạn trên, Thủy hứa nhận Mai vào làm ở công ty của Thủy, đồng thời Thủy mai mối Tâm cho “Long”.

Tiếp đó, Thủy lại giả giọng mẹ ở nước ngoài gọi về nói với Tâm cứ bỏ tiền ra đi chơi cùng Thủy, khi nào về mẹ sẽ cho tiền. Kế đến, Thủy giả giọng của một người tên “Phương” làm ở Lãnh sứ quán Canada gọi cho Tâm nói rằng sẽ gửi cho Tâm 1.000 USD, còn 1.000 USD để tại lãnh sự quán và xin số tài khoản của Tâm.

Thủy đưa cho Tâm một đôi bông tai màu trắng, đưa cho Mai một vòng đeo tay, một nhẫn vàng giả. Mai mượn tiền và bán sợi dây chuyền vàng được 3.700.000 đồng, Tâm mượn được 5.000.000 đồng đưa cho Thủy. Sau đó, Thủy thuê xe của anh Chiến chở Mai và Tâm ra Nha Trang.

Tại Nha Trang, bằng thủ đoạn giả giọng mẹ ở nước ngoài gọi về cho anh Chiến, nói anh Chiến cho Thủy mượn tiền, anh Chiến tưởng thật đưa cho Thủy 1.800.000 đồng và một nhẫn vàng tay. Chưa hết, cũng trong thời gian ở tại Nha Trang, Thủy dẫn Tâm, Mai, Chiến và Nguyễn Tường Phú đến nhà bà Trần Thị Minh Phượng ở Diên Thạnh, Diên Khánh chơi.

Tại đây, thông qua bà Phượng, Thủy làm quen với bà Đặng Thị Bồng trú tại thôn Thanh Minh 1, Diên Lạc, Diên Khánh. Cũng bằng thủ đoạn nói dối có mẹ và em trai ở nước ngoài sắp về nước và dùng một thẻ ATM mang tên Phan Thị Bích Thảo đưa cho bà Bồng giữ, Thủy nói dối là trong thẻ có một tỷ đồng nhưng mất CMND nên không rút tiền được. Thủy đã lừa lấy của bà Bồng 700.000 đồng và 7 chỉ vàng 96%.

Song, trời bất dung gian, ngày 25/7/2007, Thủy đến khách sạn Hải Nam ở đường Phạm Văn Đồng thuê phòng thì bất ngờ gặp lại “cố nhân”. Sợ sự việc lừa đảo của mình bị phát hiện, Thủy đưa trả lại cho Diệu 2.000.000 đồng cùng CMND của Diệu rồi lợi dụng lúc Diệu không để ý, Thủy bỏ chạy.

Nhưng "ngựa quen đường cũ", ngay trong ngày hôm đó Thủy tiếp tục đến quán uốn tóc của chị Lê Thị Mai ở thôn Trường Thạnh - Diên Thạnh - Diên Khánh. Tại đây, Thủy tiếp tục nói dối với chị Mai là Thủy bị chồng nhốt mới trốn ra được và xin ở nhờ.

Thủy cũng giới thiệu mình là giám đốc công ty vi tính, có mẹ và em trai ở nước ngoài sắp về nước để cưới vợ và Thủy muốn mai mối cho chị Mai, đồng thời giả giọng mẹ và em trai gọi về nói là cho Thủy mượn tiền, đồng thời Thủy đưa cho Mai hai vòng đeo tay, một nhẫn và một dây chuyền vàng giả nói là quà cho chị Mai.

Qua đó, Thủy đã chiếm đoạt của chị Mai số tiền 4.500.000 đồng và 4 chỉ vàng 9999. Không dừng lại ở đó, ngày 31/7/2007, Thủy tiếp tục đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh ở 90 đường Phòng Không, Phước Long, Nha Trang, Thủy cũng giới thiệu tên là Thùy Anh là bạn gái của Nguyễn Tường Phú (gần nhà chị Thanh), là giám đốc công ty vi tính “Long Thủy” ở TP.HCM ra Nha Trang để lắp ráp máy vi tính cho khu du lịch Vinpearl.

Sau đó, Thủy mua 2 thùng bia 333, 1/2 thùng bò húc, 1 chai rượu, 1 chai dầu gội, 2 bịch bánh và xin trả tiền sau. Đến 14h cùng ngày, Thủy đến gặp chị Thanh chơi, qua giao tiếp, để làm chị Thanh tin tưởng, Thủy đưa cho chị Thanh một đôi bông tai bằng vàng giả, nói là quà gặp mặt.
 
Đến 17h cùng ngày, Thủy đến gặp chị Thanh, nói dối là Thủy cần tiền gấp để lắp ráp máy vi tính và đưa cho chị Thanh một sợi dây chuyền vàng giả, Thủy nói là dây chuyền 3 chỉ vàng để hỏi mượn chị Thanh 7.500.000 đồng.

Chị Thanh tin thật nên đưa cho Thủy 7.500.000 đồng. Thấy chị Thanh dễ bị lừa, Thủy tiếp tục gọi điện cho chị Thanh để lừa lấy thêm 7.500.000 đồng nữa nhưng bị chị Thanh phát hiện báo công an bắt giữ Thủy.

Mới đây, TAND TP.Nha Trang đã mở phiên tòa đưa Nguyễn Thị Thu Thủy ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt Thủy 5 năm tù về tội này, đồng thời buộc Thủy phải trả lại toàn bộ số tiền mà Thủy đã lừa lấy của những người bị hại.

Tuy nhiên, người bị hại có lấy lại được số tiền mình đã đưa không còn phải chờ ngày Thủy ra tù. Song, vụ án này cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những ai còn nhẹ dạ cả tin, cứ nhìn ở bề ngoài và tin vào những lời đường mật.

 Theo Vietnamnet