Cáo bệnh tâm thần khi bị bắt
Lấy vợ, sinh con, hàng ngày vẫn sinh hoạt bình thường nhưng sau khi phạm tội lại giở chứng "tâm thần", thậm chí đứng trước tòa còn luôn mồm xin được giảm án. Đó là "bài" mà Đỗ Văn Minh, 33 tuổi, ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội "diễn" trước tòa ngày 28/10 vừa qua khi bị đưa ra xét xử về tội hiếp dâm trẻ em.
Chiều 22/1, trong lúc đang hí húi nhóm bếp than tổ ong, chuẩn bị nấu cơm, Minh nhìn thấy cháu T., 6 tuổi đang tha thẩn chơi một mình ngoài cổng. Một ý nghĩ bệnh hoạn chợt lóe lên, hắn gọi cháu T. vào nhà, đưa cho 1.000 đồng bảo đi mua bim bim nhưng khi cháu bé vừa cầm đồng xu, hắn lôi tuột cô bé vào trong nhà thực hiện hành vi đồi bại.
|
|
|
Đỗ Văn Minh trước giờ xử án. |
Đối tượng Minh bị bắt từ hôm đó nhưng trong trại tạm giam, hắn liên tục kêu đau đầu, xin thuốc uống. Thời gian này, gia đình hắn liêp tiếp gửi đơn cho rằng Minh có tiền sử bệnh tâm thần, phạm tội trong trạng thái vô thức.
Ngay tại tòa, mẹ bị cáo “dẫn chứng” rằng Minh ngớ ngẩn đến nỗi đi tuyển nghĩa vụ quân sự, nhìn vẻ bề ngoài, đã không được nhận. Luật sư bào chữa cho Minh cho rằng vì tâm thần nên dù đã học đến lớp hai nhưng hiện kẻ này vẫn không biết đọc.
Thế nhưng khi chủ tọa phiên tòa hỏi tại sao một kẻ tâm thần như Minh vẫn có người lấy thì Minh cúi mặt, lí nhí câu xin lỗi và trước sau chỉ "mong Hội đồng xét xử cho hưởng lượng khoan hồng".
|
|
|
Nguyễn Văn Đà và Nguyễn Như Ý . |
Cũng lấy lý do mắc bệnh tâm thần trong khi gây án, Nguyễn Văn Ý, 23 tuổi ở Đông Hòa, Phú Yên, kẻ cùng Nguyễn Văn Đà, biệt danh "Kỳ Đà", 35 tuổi, gây ra nhiều vụ hiếp dâm, trộm, cướp, được gia đình làm đơn xin giảm án.
Thực tế, Ý chỉ bị khuyết tật bẩm sinh ở vành tai, đầu bị lép một bên, khả năng nghe, nói, sinh hoạt vẫn bình thường nhưng được gia đình "vin" thành cớ để xin xác nhận không bình thường hòng trốn tội. Tuy nhiên những "cớ" này không được các cơ quan chức năng chấp nhận bởi một kẻ tâm thần không thể gây ra nhiều vụ trộm đến nỗi bị đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương, song khi được Đà rủ đi cướp, vẫn biết đâu là "gái" để hiếp dâm.
Theo tài liệu điều tra, tối 18/4, Đà rủ Ý đi cướp. Nhìn thấy một đôi trai gái ngồi tâm sự, hai tên xông tới, dùng mã tấu rạch áo họ làm dây trói và mảnh vải bịt miệng, sau đó lục soát lấy tài sản. Thấy cô gái khá xinh xắn, hai tên ép cô lên xe máy, chở ra nghĩa địa, giở trò đồi bại. Gây án xong, hai tên chuồn khỏi địa phương cho tới khi bị bắt.
|
|
|
Lê Mạnh Lương, tội phạm ma tuý giả điên. |
Còn Lê Mạnh Lương, 48 tuổi, Việt kiều Anh, kẻ cầm đầu trong đường dây buôn bán 355 bánh heroin, được "đồng nghiệp" đặt cho cái tên "giáo sư" bởi thuộc rất nhiều bài hát nhạc vàng bằng tiếng Việt.
Việc làm phi pháp của Lương và đồng bọn được phát hiện khi lực lượng công an bắt quả tang Hoàng Văn Tình, ở Đồng Hới, vận chuyển 199 bánh heroin bằng ô tô từ Lào qua cửa khẩu Cha Lo về Việt Nam.
Gần một năm trời nằm trong trại giam, Lương khai vận chuyển trót lọt 355 bánh heroin bán kiếm lời nhưng đến đầu tháng 4/2005, tự nhiên Lương lên cơn tâm thần. Mỗi khi được đưa lên hỏi cung, cặp mắt một mí, dữ dằn của anh ta trở nên đờ đẫn, lòng trắng lộn tùng phèo, hỏi gì cũng lắc đầu, kể cả tên, tuổi của mình và tên bố mẹ…
Ngay sau đó, bố của Lương xuất hiện, "than thở" rằng do còn nhỏ bị bom Mỹ vùi lấp nên giờ phát bệnh. Được đưa vào Khoa Tâm thần kinh Bệnh viện 19/8 để kiểm tra chức năng thần kinh, bác sĩ hỏi gì Lương cũng ngơ ngơ, trả lời không biết.
Thế nhưng khi được hỏi "Tâm thần à?", thì anh ta gật đầu lia lịa "Đúng ạ"… Ngày 27/5/2005, Hội đồng giám định pháp y tâm thần TW khẳng định Lương không bị tâm thần, đề nghị tăng nặng hình phạt do ngoan cố trong khai báo. Tháng 4/2007, khi bị kết án tử hình, biết không thể dùng thủ đoạn giả điên được nữa, Lương đành hạ màn diễn, xin được thành khẩn khai báo để được hưởng lượng khoan hồng.
Giả điên vào hàng "kính nể" là một "cộm cán" về bán lẻ ma túy tên là Nguyễn Thị Hồng, 53 tuổi, ở phường Lê Chân, Hải Phòng. Khi bị bắt, "nữ quái" này chìa ra quyển y bạ với chẩn đoán mắc bệnh thần kinh trầm cảm.
Còn Nguyễn Thị Bình, phạm tội mua bán phụ nữ ở Hà Nội thì xé quần áo, bôi phân đầy người…giả điên để trốn tội nhưng khi cơ quan chức năng đi khỏi lại bế cháu sang hàng xóm, xoen xoét nói chuyện như không có gì xảy ra.
Còn Lê Thị Bưởi, bị bắt trong đường dây mua bán gần 200 bánh heroin ở Thái Bình lại cười sằng sặc khi khai báo với điều tra viên nhưng khi bị kết án kẻ này khóc tu tu quên mất trước đó mình từng hóa dại.
Nói về việc giả điên của một số tên tội phạm, Thượng tá Phạm Văn Chình, Trưởng phòng 6, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho rằng đây chỉ là một thủ đoạn nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng. Chúng giả mắc bệnh tâm thần để được đi viện sau đó nhờ gia đình "chạy" giấy chứng nhận hòng trốn tội.
Đa số kẻ phạm tội nguy hiểm, có mức án dài, có nhiều tiền án, tiền sự, có kinh nghiệm, nghĩ ra nhiều chiêu "độc" hòng "chạy" tội song việc làm của chúng chỉ kéo dài thời gian điều tra, gây tốn kém cho các cơ quan chức năng.
Có nhiều vụ thời gian điều tra kéo dài 7- 8 tháng như vụ hiếp dâm do Đỗ Văn Minh gây ra; vụ buôn bán ma túy do Lê Mạnh Lương cầm đầu. Dù thế nào thì cuối cùng việc giả điên của chúng cũng bị phát giác và đó là tình tiết để tăng nặng hình phạt khi đưa ra xét xử vì ngoan cố trong khai báo.
Theo Tin tức Online