Còn về phần mình, ông McCain đã lên tiếng khẳng định thất bại của mình bằng cách gọi điện chúc mừng ông Obama và ca ngợi những nỗ lực tuyệt với của đối thủ.
“Chúng ta đã đi đến cuối con đường. Tôi kêu gọi những ai ủng hộ tôi hãy cùng tôi không chỉ chúc mừng ông ấy mà còn đem đến cho vị Tân Tổng thống những lời chúc tốt đẹp và chân thành,” ông McCain tuyên bố.
Những bước đi của ông Obama phải nói là kiệt xuất! Bởi không chỉ ông là một người mang trong mình dòng máu gốc Phi, mà còn bởi những bước đi thần tốc mà không một chính trị gia lão luyện nào có thể ngờ tới. Ở tuổi 47, Obama đã làm nên những kì tích mang tính lịch sử mà nước Mỹ và thế giới sẽ phải nhắc đến ông.
“Thời khắc này chúng ta đã đợi từ rất lâu, và đêm nay, với những gì chúng ta đã làm được ngày hôm nay, tại thời điểm này, sự đổi thay đã đến với nước Mỹ”, ông Obama mãn nguyện tuyên bố trước 125.000 cổ động viên tại công viên Grant Park ở thành phố Chicago.
“Con đường phía trước còn dài và khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ hi vọng hơn vào lúc này rằng chúng ta sẽ đến đích cuối cùng!”
Những tuyên bố của vị Tổng thống Mỹ thứ 44 khiến người ta thấy tái hiện lại một nhà nhân quyền lỗi lạc Martin Luther King cách đây 45 năm, người đã đóng góp quan trọng trong việc đưa vị thế của người Mỹ gốc Phi lên tầm cao đúng với giá trị thực sự của họ.
Như vậy, nước Mỹ đã có Tổng thống mới - Barack Obama. Ông Obama sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2009, và bây giờ thách thức mới thực sự bắt đầu bởi chiến thắng áp đảo của ông trước đối thủ McCain cho thấy sự kì vọng cực lớn của người dân Mỹ vào thông điệp đổi thay.
Nhưng đó là chuyện của tương lai, lúc này chúng ta hãy cùng chúc mừng Barack Obama - vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Hải Minh (Theo Reuters)