Với niềm hi vọng rằng đứa con mang dòng máu Kenya sẽ trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, cả thị trấn miền Tây Kisumu đang cầu nguyện cho “đứa con” cưng của mình với niềm phấn khích tột độ.
“Tôi không nghĩ ông McCain có sự hiện diện ở đây”, Kwamboka Okari, một phụ nữ bán các đồ lưu niệm thương hiệu Obama, cho biết.
Sức nóng lên cao đến nỗi cảnh sát Kenya trong những ngày vừa qua phải thắt chặt an ninh xung quanh ngôi làng Kogelo nơi bà nội kế 87 tuổi của ông Obama đang sinh sống. Hiện khu vực này đang là điểm đến của những người quan tâm địa phương và nhiều phóng viên nước ngoài.
Hình ảnh của Obama xuất hiện khắp nơi ở thị trấn Kisumu.
Kể từ khi chính thức bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng cách đây vài năm, cái tên Obama tại quốc gia Đông Phi này đã trở thành một biểu tượng và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Rất nhiều em bé đã được đặt tên là Obama, người dân thì ưa chuộng các sản phẩm bia mang thương hiệu Obama, và các đêm nhạc mang tên Obama liên tiếp được dàn dựng tại thủ đô Nairobi.
“Anh trai tôi có thể không trực tiếp giúp các ngôi làng và các quốc gia nghèo ở Châu Phi phát triển, nhưng hình ảnh của anh ấy đã góp phần cải thiện đời sống người dân nghèo”, cậu em cùng cha khác mẹ Abongo Malik Obama đang sống ở Kogelo chia sẻ với báo giới.
Có lẽ đây chính là điều mà không chỉ người dân Kenya, Châu Phi, mà cả những người Mỹ gốc Phi mong đợi. Và nếu ông Obama thành công, chắc chắn đó sẽ là ngày hội thực sự dành riêng cho ngôi làng Kogelo và người dân Kenya.
Sơn Nguyên (Theo Reuters)