Dựng lên từ đổ nát
Năm 2002, sư thầy Thích Đàm Dược về trụ trì chùa Ngòi ở thôn Quảng Nạp, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh. Trước đây, chùa Ngòi là một ngôi chùa cổ nổi tiếng, nhưng đến năm 1952, trong một trận càn, thực dân Pháp đã giết hết sư sãi, ngôi chùa gần như đi vào quên lãng. Khi thầy Đàm Dược về tu tại chùa, phải mất hơn 4 tháng huy động nhân dân và các phật tử trong vùng mới đắp xong con đường đất vào chùa. Hơn 2 năm nữa, mới tu bổ xong ngôi chùa đổ nát này.
Nhớ lại những ngày đầu mới về chùa, sư thầy tâm sự: “Xây xong chùa, tôi nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó để giúp đỡ những người bất hạnh ở địa phương. Đây là vùng quê mà di chứng chất độc da cam ảnh hưởng nặng nề. Phần đông trẻ em là nạn nhân da cam đều không đủ tiền chữa bệnh.
Vậy là cùng với việc xin chính quyền tu bổ lại chùa, tôi đã xin Hội chữ thập đỏ huyện Lương Tài thành lập Trung tâm bảo trợ trẻ em nhiễm chất độc da cam ngay tại đây. Cứ ở đâu trong huyện, tỉnh có trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi đến nơi “xin” về nuôi”.
Hiện tại, số bệnh nhân chất độc da cam, mất trí, dị tật do tai nạn được thầy cưu mang giúp đỡ tại chùa đã lên tới 78 người. Kinh phí để nuôi dưỡng người bệnh được trích từ tiền công đức của nhà chùa, tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện.
Với Sư thầy Thích Đàm Dược, đi tu không phải lánh đời mà là để cứu nhân, độ thế. (Ảnh: QT)
Vừa được chăm sóc, vừa được chữa bệnh
Những nạn nhân tìm đến sư thầy Đàm Dược để được cứu rỗi mang nhiều số phận bất hạnh khác nhau. Dưới bàn tay của sư thầy, có những bệnh nhân mắc bệnh nan y đã được chữa khỏi một cách khó tin. Em Nguyễn Thị Thuỷ là một trường hợp như vậy. Bố mẹ Thuỷ bỏ nhau khi em còn rất nhỏ, sau đó, hai mẹ con Thuỷ bị lừa bán sang Trung Quốc. Đến khi Thuỷ lớn, người ta phát hiện em bị u não, tay lèo khoèo không có khả năng lao động, Thuỷ bị bỏ rơi bên kia biên giới.
Sau nhiều năm lưu lạc,Thuỷ được Hội chữ thập đỏ huyện Lương Tài cưu mang rồi đưa về cho sư thầy nuôi. 5 năm trời dưới bàn tay bấm huyệt của thầy, Thuỷ đã phục hồi sức khoẻ. Hiện Thuỷ đang theo học lớp 7 trường THCS Quảng Phú.
Em Đỗ Thị Huệ, quê ở Vụ Bản, Nam Định cũng là nạn nhân chất độc da cam. Bố là thương binh nặng, mẹ đau yếu thường xuyên. Lúc đến với chùa, Huệ bị teo cơ, chân tay co quắp. Bây giờ Huệ đã tự chăm sóc được bản thân mình sau nhiều ngày được sư thầy chữa trị.
Dãy nhà ở của các em được xây dựng ngay cạnh chùa, mát mẻ, không khí yên tĩnh như một khu nghỉ dưỡng. Cộng với liều thuốc hay của các sư thầy, nhiều em như được hồi sinh. Song song với việc chữa bệnh, sư thầy còn thuê giáo viên dạy chữ, dạy nhạc và dạy may cho các em. Với mong muốn sau khi khỏi bệnh, ra ngoài đời các em có cái nghề mà kiếm sống.
Hôm chúng tôi đến chùa Ngòi cũng là ngày mà một người con được thầy Đàm Dược cưu mang chữa đứt căn bệnh thần kinh, quay lại chùa thăm thầy. Cô bé tên Uyên, trước đây bị chứng thần kinh, đi khắp trong Nam ngoài Bắc vẫn không chữa được, bố mẹ đành gửi vào chùa.
Bằng những phương pháp trị liệu của thầy Đàm Dược như nhịn ăn trong nhiều ngày, những lúc tỉnh táo thì thiền, đi bộ, bệnh tình của Uyên đã thuyên giảm và khoẻ hẳn. Uyên cho biết: “Năm nào em cũng về chùa Ngòi để công đức, thăm lại vị trụ trì đã cứu cuộc đời mình”.
Dùng bữa cơm chay buổi trưa ở chùa, đạm bạc và ấm áp tình người, chúng tôi không khỏi xúc động khi nghe chuyện của bà Nguyễn Thị Vi. Bà Vi năm nay đã 78 tuổi. Đặt bát cơm xuống bàn, bà móm mém nhai, nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo, bà kể: “Chồng tôi mất sớm, thân già không con cái, lại thường xuyên ốm đau. Tôi tìm đến chùa, may được các sư thầy cứu giúp, tôi mới thấy lại được niềm vui”.
Bà Vi đã xin đến với sư thầy được gần 3 tháng nay, ăn cơm nhà Phật, làm việc nhà Phật. Cùng hoàn cảnh như bà Vi, chùa Ngòi còn là nơi nương tựa cho hàng chục thân phận già neo đơn như vậy.
Duyên kiếp tu hành
Năm 1978, khi còn là con gái, sư thầy Đàm Dược bị liệt nửa người. Đi chữa trị khắp nơi mà không khỏi, có lúc thầy thất vọng, tưởng mình thành tàn phế. May thay, năm 1980 thầy được các sư ở chùa Ninh Cường chữa khỏi bệnh.
Cũng từ đó, thầy xin ở lại chùa học thêm nghề bốc thuốc Nam. Trước khi về trụ trì chùa Ngòi, thầy Đàm Dược đã đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, chữa bệnh miễn phí cứu người. Tới năm 1986, thầy mới bắt đầu quy y cửa Phật.
Tiễn chúng tôi ra về, thầy Đàm Dược cho biết thêm, cuối năm nay, thầy sẽ tổ chức đám cưới cho 3 đôi do thầy tác duyên. Các em đều là bệnh nhân, được chữa khỏi bệnh, cưới ngay trong chùa, rồi các em sẽ ra ngoài tự lập kiếm sống.
Hiện tại, sư thầy Thích Đàm Dược đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Lương Tài thành lập Trung tâm chữa bệnh Hồng Đức, với dự kiến xây dựng khu nhà 100 phòng tách biệt hoàn toàn với nhà chùa. Khi hoàn thành, các em sẽ được chăm sóc, chữa bệnh với điều kiện tốt hơn.
Quang Thành