|
|
|
Những món đồ nhỏ đủ kiểu dáng làm các quý ông hoa cả mắt. |
Lấy vợ đã 5 năm, nhưng những món quà của Long, ở Trương Định, Hà Nội tặng vợ nhân dịp này vào các năm trước chỉ đơn giản là những bó hoa. Năm nay, sau nhiều lần đắn đo, Long quyết định mua đồ lót tặng vợ. Vì tâm lý lần đầu vào nơi "bí hiểm" này, Long rủ luôn đứa em vợ đi cho đỡ ngại.
Loay hoay suốt nửa tiếng ở một cửa hàng nội y trên phố Phạm Ngọc Thạch, trước những món đồ đủ kiểu dáng, anh "hoa hết cả mắt" và không biết nên chọn loại nào cho phù hợp, quần lọt khe hay quần thường, áo có gọng, mút mỏng hay dầy, trơn hay ren... Cuối cùng, sau một hồi đưa tay ước chừng và miêu tả số cân nặng, chiều cao, vòng một của vợ, nhờ tư vấn của nhân viên bán hàng, Long cũng mua được một bộ đồ lót hiệu Triumph màu hồng, size B80 với những đường ren điệu đà.
Cùng chung tâm lý như Long, một khách hàng còn trẻ, khoảng 25 tuổi tỏ ra rất bối rối, ngượng ngùng khi bước vào cửa hàng đồ lót. Thanh niên này nhìn trước ngó sau, vội vàng bước vào rồi đứng vào một góc khuất Khuôn mặt anh đỏ rực khi cô nhân viên bán hàng hỏi về kích cỡ của bạn gái. Lúng túng mãi không thể "ước tính" nổi vòng một của cô ấy, anh đành nhờ nhân viên bán hàng tư vấn và chọn giúp.
Huyền Trang, nhân viên của cửa hàng Vera trên phố Chùa Bộc cho biết, hôm qua, cô đã liên tục phải tiếp các khách hàng là nam giới. Bình thường, thỉnh thoảng đàn ông ghé qua cửa hàng, nhưng dịp 20/10 này, các quý ông đến mua nhiều. Khoảng 2 năm trở lại đây, khách hàng là nam giới ghé vào cửa hàng nhiều hơn các năm trước và họ cũng rất cập nhập các thông tin mới nhất về mẫu mã, màu sắc.
Trang đưa tay chỉ về dãy hàng treo những bộ đồ ngủ nhiều màu sắc, được thêu ren nói: "Người mua bộ đồ lót thường là chọn cho vợ vì biết rõ cỡ size. Đa số những người mua váy ngủ thường là cho bạn gái, vì chiếc váy ngủ có rộng một chút cũng không đáng lo ngại. Cửa hàng cho phép khách được đổi lại sản phẩm, vì thế, họ cũng không khó khăn lắm khi đưa ra quyết định".
Trang cũng cho biết, có không ít quý ông khoảng 40-50 đến mua hàng. Những người này không tỏ ra ngại ngùng hay lúng túng khi chọn sản phẩm. Họ đã định hướng từ nhà là mua đồ lót hay váy ngủ, biết kích cỡ nên nhân viên không mất nhiều thời gian tư vấn.
Chị Lan, 42 tuổi, kế toán của một công ty giao thông tâm sự: "Lúc đầu, khi nhận được quà của ông ấy, tôi ngớ người ra khi thấy rất vừa vặn, kiểu dáng, màu sắc rất đẹp. Gặng hỏi mãi, cuối cùng ông ấy cũng hé lộ đã phải mất 10 phút điện thoại để buôn với cô em gái của mình nhờ tư vấn hộ". Chị cười nói, gương mặt ánh lên niềm vui.
Còn chị Hoa, nhà ở Thành Công cho hay: "Tính chồng mình xuề xòa nên chắc cũng chẳng nhớ chính xác vòng 1 của vợ. Tuy nhiên, những lần anh ấy tặng đồ "underwear", thật ra cũng không vừa nhưng mình đến cửa hàng đổi lại, cũng kiểu dáng như thế nên anh ấy chẳng nhận ra. Đi mua được đồ lót tặng vợ, chứng tỏ anh rất yêu vợ nên bỏ qua những lúng túng, ngại ngùng. Tôi thấy thế cũng hạnh phúc lắm rồi".
Theo VnExpress