Đêm định mệnh
Chị Hoa cho biết, khoảng hơn 9 giờ tối ngày 12/10, chị đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng kêu thất thanh bên hàng xóm: “Cứu tôi với”. Chị chạy ra dõi mắt sang nhà chị Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi), nơi phát ra tiếng kêu.
Một lát sau, chị định quay vào thì có người hàng xóm chạy đến hớt hải: “Chị sang ngay nhà Hiền, thằng Tú con chị bị thương nặng lắm đang nằm bên đó”. Chị Hoa vội vàng gọi chồng, anh Lộc vùng dậy sang nhà hàng xóm.
Lúc đó cảnh người đông nhốn nháo, Tú nằm dưới đất, chị Hiền bị nhiều vết thương trên người. Ngay lập tức, Tú và chị Hiền được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, do vết thương nặng chị Hiền tử vong sau đó, còn Tú tỉnh lại.
Sáng hôm sau, công an đưa hai bố con từ bệnh viện về thẳng trụ sở Công an thành phố Hà Nội. Tú mặt mũi lấm lét nhìn bố không nói câu gì.
Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận: "Do ham mê chơi game nhưng không có tiền, Tú nảy sinh ý định đi ăn trộm tài sản. Khoảng một tháng trước, Tú đã lẻn vào nhà chị Hiền lấy trộm một chiếc kiềng bếp, đem bán được 15.000 đồng. Sau khi tiêu hết, Tú lại nảy sinh ý định vào nhà chị Hiền trộm tiếp nên chuẩn bị một chiếc rìu làm vật phòng thân.
Ngày 12/10, qua hàng rào Tú thấy chị Hiền nằm ngủ trên giường một mình, đã trèo tường đột nhập với ý định lấy trộm ba chiếc nồi. Khi cầm được một chiếc nồi lên, Tú lóng ngóng để phát ra tiếng động làm chị Hiền thức giấc. Sợ bị phát hiện, Tú cầm rìu nhằm chị Hiền bổ một nhát, đến nhát thứ hai chị Hiền dùng tay đỡ được làm chiếc rìu văng ra sàn nhà. Lợi dụng cơ hội này, chị Hiền chạy ra sân kêu cứu. Tú chạy theo vớ con dao thường ngày chị Hiền vẫn dùng bổ củi chém liên tiếp nhiều nhát vào người bị hại".
Thảm kịch từ mê game
Chị Hoa kể: Gia cảnh nghèo nên Tú thường giúp bố mẹ làm thêm. Lúc rảnh, Tú hay đi xúc cua bán lấy tiền, nên gia đình cũng yên tâm. Khoảng đầu năm trở lại đây, Tú bắt đầu mê chơi điện tử. Lúc đầu, thấy con thường xuyên đi học về muộn, bố mẹ hỏi, Tú bảo phải học tiết 5.
Nhưng một lần, anh Lộc đi theo thì phát hiện “cậu quý tử” đang mải chơi game ở gần trường học. Tức quá anh Lộc lôi Tú về “dần” cho một trận, nhưng Tú không chừa. Có lần, Tú bảo mẹ cho cậu tiết kiệm tiền bán cua để Tết đi chơi với bạn, nhưng thực chất Tú chơi điện tử hết.
Có lần chị Hoa thấy mất cái chậu, hỏi thì Tú bảo không biết. Anh Lộc tra vấn mãi, Tú mới nhận đã đem bán lấy tiền chơi điện tử. Lần khác, Tú lại ăn cắp đoạn ống nước nối từ trong nhà ra sân đem bán lấy tiền chơi game. Biết con mê điện tử, nhưng công việc đồng áng bận rộn nên vợ chồng chị Hoa cũng không theo dõi sát sao.
Cả đời cắm mặt với đồng ruộng, chị Hoa đâu có ngờ cái trò chơi trên mạng Internet lại có ma lực khủng khiếp đến thế. Cả gia đình chị thấy có lỗi, vì con trai chị đã lấy đi mạng sống của một người vô tội. Mấy ngày nay, vợ chồng chị Hoa không ăn uống được gì vì xấu hổ với hàng xóm.
Theo người mẹ đau khổ này, “con dại, cái mang”, Tú phạm pháp sẽ bị pháp luật xử lý, nhưng cái “bia miệng” về hành vi dã man của Tú thì không biết đến bao giờ mới hết.
Thanh Sơn - Hồ Loan