>> Những bức “thạch thư” độc đáo
Anh cũng là người đưa nghệ thuật thư pháp vào lịch đầu tiên ở Việt Nam. Anh Khanh vừa hoàn thành bộ lịch rất độc đáo có tên “Sắc xuân 2008”. Đó là bộ lịch được làm hoàn toàn bằng tay, có chiều rộng 0,24m, chiều dài 1,2m, được thể hiện phần hoạ pháp và thư pháp trên chất liệu giấy dó mà anh gửi mua từ làng tranh “Gà lợn” ở Đông Hồ.
Đặc biệt hơn, phẩm màu để vẽ và viết trên loại giấy dó này anh phải gửi người quen mua loại phẩm màu hữu cơ, được chắt lọc từ thiên nhiên có tên màu Leningrat ở nước Nga xa xôi.
Toàn bộ cuốn lịch này có 14 tờ, trong mỗi tờ, phần trên là tranh, có bức tác giả tạo hình bằng cách cầm cọ rảy mực, một hình ảnh xuất hiện rất độc đáo, đó là một tác phẩm từ tâm lực kết hợp nhuần nhuyễn với bút pháp để sáng tạo ra một tuyệt tác thư pháp kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại.
Ngoài ra, các con chữ, con số viết các ngày âm - dương, ngày Thiên cang địa chi, giờ âm… đều thể hiện bằng thư pháp. Cuối mỗi tờ lịch có một câu danh ngôn của các bậc hiền triết đông tây kim cổ hoặc của các nhà thơ như các câu: “Im lìm lặng ngắm trúc sân/ Chờ sương tuyết tán cánh thần rồng bay” hoặc “Đã đi đã tới đã về/ Tết bao nhiêu bận, Tết đề huề đi/ Đi về, đi ở đi đi/ Đi là đi biệt, từ khi chưa về” (thơ Bùi Giáng).
.jpg) |
|
Anh Khanh đang giới thiệu bộ lịch thư pháp độc nhất vô nhị có tên: “Sắc Hoa Xuân – 2008”.
|
Trong 12 tờ lịch, mỗi tờ còn có mang một chữ lớn lồng trong bức tranh như chữ: An nhiên, Thịnh, Đức, Tâm, Tài lộc… Bộ lịch này được treo trên một giá đỡ bằng thân trúc, buộc với nhau bằng dây dừa. Trên cùng có trang trí một vỏ quả mướp khô, trong vỏ mướp là ngọn đèn neon nhỏ, ban đêm toả ánh sáng dịu dàng, những chùm lá trúc từ thân trúc mọc ra, đung đưa trước gió, bạn không thể phân biệt được đâu là cành trúc trong tranh và cành trúc thật ngoài tranh, tôn tạo thêm cho bộ lịch nổi lên nét đẹp thanh tao, hài hoà cùng không gian, cây cỏ Việt.
Anh Khanh cho biết, từ lâu anh đã ấp ủ mộng thực hiện một tấm lịch có tầm cỡ như thế này, hôm nay mới hội đủ các yếu tố như chất liệu, thời gian, nghệ thuật… để thực hiện. Đó là bộ lịch ẩn chứa truyền thống, văn hoá, sắc màu của Việt Nam, tượng trưng cho hồn Việt, “Hồn dân tộc sáng ngời trên khoé mắt”…
Đây là bộ lịch khá độc đáo mà anh cất công thể hiện hoạ pháp, thư pháp ròng rã một tháng trời, với dự tính sẽ mang đi giới thiệu tại Hội chợ triển lãm sách tại TP.HCM vào tháng 4 tới và bán nó với giá 20 triệu đồng để có tiền thực hiện tiếp những bộ lịch bằng các chất liệu như đá, vỏ cây, vỏ gáo dừa, mo cau… tất cả đều mang linh hồn Việt.
Đây là bộ lịch độc nhất vô nhị ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
Hàng năm, vào những ngày cuối năm, với giấy điều, mực xạ… anh Khanh ngồi viết thư pháp để tặng mọi người tại quán café Trúc Lâm Viên nằm trên đường Lê Đình Dương (Đà Nẵng).
Đặc biệt, anh viết thư pháp tặng bạn những lời chúc mừng trên đá. Với đá là “Thạch nhập sự thông”. Đầu năm tặng nhau những lời chúc mừng trên đá là mong ước đem lại sự hanh thông, may mắn, bình an, tài lộc dồi dào.
(VOV)