>> Hồng Sơn: Mong một giao thừa hạnh phúc
>> Hồng Sơn: Lại làm người tử tế
>> Diễn viên Hồng Sơn: "Tôi chỉ mong có được 3 mét vuông đất..."
Gặp Hồng Sơn ngày tất niên, nơi quán rượu quen trên đường Ngọc Khánh, gã “Giỏ” trong “Ma Làng” ngồi bấm tay đếm lại những vui buồn của một năm cũ sắp qua và chia sẻ về những dự định tốt đẹp cho một năm mới đang đến.
 |
|
Ảnh: Nguyễn Thắng.
|
- Anh có thể tổng kết một chút về cuộc đời và sự nghiệp của mình trong suốt năm qua?
- Nhìn lại sự nghiệp điện ảnh của mình trong năm 2007 cũng tàm tạm. Như năm ngoái, là một năm tôi có nhiều thành công trong các vai diễn, đặc biệt là vai Giỏ trong “Ma làng”.
Sau mấy năm trở lại với phim trường, tôi đã được anh em, bạn bè, đồng nghiệp đón nhận với sự đồng cảm, yêu thương. Tất cả những tình cảm đó đã giúp tôi cố gắng hơn để có được những thành công trong năm qua. Tôi rất sợ ngồi uống rượu ở các quán đông vì cứ hết người này đến người khác ra bắt tay, mời rượu, bởi nhận ra mình là diễn viên mà họ yêu thích. Mệt nhưng vẫn rất vui vì như thế là vai diễn của mình thành công và để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.
Còn về cuộc sống thì vẫn thế thôi. Cả năm ởmột mình, ăn cơm bụi trong ngôi nhà thuê.
 |
|
Diễn viên Hồng Sơn - vai Giỏ trong Ma làng.
|
- Tết năm nay của anh có bận rộn?
- Tôi đã nhận lời đóng bộ phim hài một tập chiếu trong dịp Tết. Bộ phim này chắc chỉ quay trong vài ngày là xong. Tết năm ngoái, tôi nhận đóng 2 phim. Đầu xuân năm mới có bộ phim hài vui vẻ xem cũng rất thú vị.
Trước Tết, tôi còn tham gia một bộ phim 3 tập “Gam màu lạ” của đạo diễn Bùi Thọ Thịnh. Bộ phim có 3 vai nam là 3 người họa sỹ chơi với nhau. Tôi và Quang Lâm, Bùi Bài Bình được mời tham gia 3 vai này. Đây cũng là bộ phim đầu tay của Thịnh nên chúng tôi đều cố gắng hết sức. Chắc cũng chỉ trong khoảng từ 15 - 17 ngày là quay xong, vì bối cảnh phim rất gọn, dù mỗi tập dài 70 phút.
Còn ngoài khoảng thời gian đóng phim, tôi lại trở về với căn phòng của mình thôi. Chắc chắn sẽ có những bữa cơm thân mật với con gái và đi uống rượu vui với bạn bè thân thiết một số nơi!
- Dự định của anh trong năm mới Mậu Tý?
- Như tôi đã từng tâm sự, tôi là người không lập được kế hoạch cho bản thân, vì tôi hiện đang là diễn viên tự do hoàn toàn, không biên chế ở một đoàn nào, nên toàn bộ lịch công việc phụ thuộc vào lời mời của các đạo diễn. Nhưng cũng mừng là đầu năm tới tôi đã biết tôi rất bận. Nhiều khả năng tôi sẽ đi Sài Gòn để làm cho một hãng phim trong ấy bộ phim dài 25 tập.
Tôi cũng hy vọng sẽ có một năm mới nhiều thành công trong sự nghiệp như mấy năm qua, hy vọng sẽ có thêm một vai như“Ma làng” để lại tiếp tục được khán giả nhận ra nơi quán rượu.
N.Thắng