27 tuổi, Katherine Jenkins là nữ nghệ sĩ opera giọng nữ trung nổi tiếng ở Vương quốc Anh. Hiện cô đang là nữ diễn viên của đoàn ba-lê Darcey Bussell, trong show diễn ăn khách có tên là Viva La Diva.
Katherine vừa cho ra mắt cuốn tự truyện "Time to say Hello" và những gì cô kể trong đó khiến nhiều người "sửng sốt".
Khoảng 8 năm về trước, khi đó Katherine 19 tuổi và là nữ sinh Học viện Âm nhạc hoàng gia Anh. Đáng lẽ cô đã không thể có được sự nghiệp sáng chói ngày hôm nay, nếu một đêm năm đó cô bị cưỡng hiếp...
Katherine đang trên đường trở về phòng trọ (ở với 2 cô bạn sinh viên cao đẳng khác) thì bất ngờ một người đàn ông lao vào khống chế và lôi cô vào một góc tối ven đường. Theo trí nhớ của Katherine, người đàn ông này mặc đồ trắng, tuổi khoảng 30-35.
Nhận thấy kẻ lạ có định cưỡng hiếp mình, Katherine cố gắng vùng thoát. Nhưng người đàn ông nọ tiếp tục lôi cô đi rồi đánh mạnh một cái khiến cô choáng váng, ngã xuống đường.
Katherine kể lại, lúc đó cô chỉ còn biết tự bảo vệ mình bằng cách cuộn tròn người lại, để không cho kẻ tấn công xâm hại... "Tôi không biết gì nữa, tôi chỉ cố cuộn người lại trong khi hắn ta ra sức đá vào người tôi".
Rất may là cuối cùng, không thể thực hiện hành vi đồi bại theo ý muốn, kẻ tấn công lấy hết tiền và ví của cô rồi bỏ đi.
"Cho đến tận bây giờ, tôi không thể nào quên những gì xảy ra đêm hôm đó. Từ đó đến nay, tôi ghét phải đi bộ trong bóng tối một mình, kể cả khi đoạn đưòng rất ngắn" - Katherine viết. "Và tôi cũng luôn nói với em gái Laura rằng đi ăn tối về cũng phải đi bằng taxi. Tôi vẫn cho em tôi tiền để nó đi taxi về nhà"...
Kim Ngân
(theo DailyMail)