Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Văn hóa
Thứ hai, 24/12/2007, 8:11(GMT+7)
 
Chiếc giày lớn nhất Việt Nam & tài hoa những bàn tay Việt
Giadinh.net - Ngày 23/12, chiếc giày nam dài 2,7 m, cao 1,4 m, rộng 1,2 m có 2 gam màu nâu, vàng được xác nhận là chiếc giày lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay, được trưng bày tại Trung tâm Hội chợ Giảng Võ (Hà Nội).

Chiếc giày sử dụng hết 40 m da bò, 300 m chỉ, được những nghệ nhân làng giày Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Tây thực hiện liên tục trong vòng 2 tháng. Theo anh Nguyễn Văn Khương, người thiết kế tạo phom, đế, thi công hoàn chỉnh sản phẩm, thì điều đặc biệt là khâu tạo phom, rút phom và dán đế cho chiếc giày khổng lồ này được làm bằng chính bàn tay những người thợ làng giày Phú Yên (Phú Xuyên, Hà Tây) mà không cần tới máy móc hỗ trợ nào khác.

Kỷ lục Guiness Việt Nam về giày khổng lồ

Trong khuôn khổ cuộc thi Thiết kế giày Việt Nam lần thứ 2 năm 2007, do Tạp chí Thời trang trẻ và Hiệp hội Da giầy tổ chức (chung kết và trao giải diễn ra tại Hội chợ Triển lãm Giảng Võ vào đêm 23/12), nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc giầy khổng lồ sang trọng với 2 mầu nâu, vàng sáng bóng.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, anh Nguyễn Văn Khương, chủ cơ sở giầy Nguyễn Mạc, người thiết kế tạo phom, đế, và thi công hoàn chỉnh sản phẩm cho biết: Ý tưởng làm một chiếc giầy khổng lồ đã xuất hiện trong đầu anh từ 1 năm trước, anh định làm một chiếc riêng của doanh nghiệp nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Gặp dịp cuộc thi thiết kế giầy Việt Nam được tổ chức, Hiệp hội Da giầy gợi ý, anh bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình.

Anh Khương (mặc áo comple) và bạn bên chiếc giày khổng lồ.

Trong những bộ sưu tập giầy gửi về dự thi, một đôi giầy mũi bướm của bộ sưu tập giầy do cháu ông Lê Văn Thịnh, làng giày Phú Yên, Phú Xuyên thiết kế được chọn làm mẫu thiết kế. Chiếc giầy này dài 27 cm, nhưng chiếc giầy khổng lồ dựa vào nguyên mẫu sẽ dài bao nhiêu. Anh Khương tình cờ nghe được thông tin, chiếc giầy lớn nhất Trung Quốc là 2,6 m. Vậy, anh sẽ làm giầy dài 2,7 m, lớn hơn chiếc giầy kia một chút. 2,7 m, lớn gấp 10 lần chiếc giầy nguyên mẫu. Từ đó, kích thước của giày khổng lồ được xác định, lớn hơn giầy nguyên mẫu 10 lần, cả chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Tài hoa những bàn tay Việt

Tính toán cẩn thận kích thước giầy, đến khâu tìm nguyên liệu, không hề đơn giản. Lấy da ở đâu, thuộc da như thế nào để đáp ứng kích thước khổng lồ của chiếc giầy, tạo phom ra sao, và khó nhất là rút cái phom giầy khổng lồ thế nào để giầy không bị rách. Anh quyết định nhập da bò của Mỹ vì da bò Mỹ có kích thước lớn, dễ dàng hơn trong việc làm giầy khổng lồ. Và các anh đã nhập da bò tươi chứ không phải là da thuộc.

Anh Khương bảo: “Không cần thiết phải nhập da thuộc, công nghệ thuộc da của Việt Nam không thua kém gì thế giớ. Chúng tôi nhập da tươi, đem vào TP Hồ Chí Minh thuộc ở cơ sở Đặng Tư Ký, vẫn thấy yên tâm về chất lượng da”. Giầy bình thường thuộc da dày khoảng 1,4 - 1,6 mm, nhưng làm chiếc giầy khổng lồ này, phải thuộc da dày hơn, từ 2 - 3 mm. Thêm nhiều lớp lót, da vẫn đẹp, bóng.

Từ hơn 1.000 tấm da tươi nhập từ Mỹ chọn ra, 10 tấm rồi còn 5 tấm, cuối cùng 4 tấm lọt vào chung kết để làm giầy. Bắt tay vào làm mới thấy không hề đơn giản. Khó khăn nhất chính là khâu gò và dán đế, gần 20 người có tay nghề xúm vào làm. Giầy bình thường thì một người gò, đưa vào máy là xong, nhưng đối với chiếc giầy quá khổ này, chẳng máy móc gì xử lý được. Đành “tay không bắt giặc”. Hình thù chiếc giầy đã dần hoàn thiện.

Xong khâu gò, mọi người cứ nghĩ sẽ để nguyên cả phom đem đi triển lãm. Ai ngờ, anh Khương chỉ đạo tháo phom. Tháo thế nào đây. Chiếc giầy nặng 70 kg, cái phom to thế kia. Cuối cùng cũng tháo ra được, chiếc giầy vẫn nguyên vẹn.

Qua hai khâu thử thách là gò giầy, tháo phom, đến đoạn dán đế lại vấp phải khó khăn lớn. Giày bình thường dán đế đơn giản, bôi keo, cho vào máy dập, thế là xong. Dán keo giày bình thường nếu làm không cẩn thận vẫn còn khe hở, thế nhưng đối với giầy khổng lồ, keo dán đế là keo gì đây, vì chiếc giày nặng thế, to thế, lại không được để xảy ra sai sót gì? Anh Khương mua keo từ Đài Loan, pha chế thêm để tăng độ dính chắc khi keo khô. Anh cũng đi tham quan chiếc giày nữ khổng lồ ở Hải Phòng, hỏi bí quyết tháo phom, lúc đầu họ giữ kín lắm, sau cùng, có một người tiết lộ thông tin phải dùng tới cả máy tời, treo lên xà nhà... nhưng đó là công ty lớn, hàng ngàn người, đây là làng nghề, mọi thứ đều không thuận tiện. Máy móc không có, lại vẫn phải dùng tay.

Cái khó ló cái khôn, anh Khương nảy ra sáng kiến: dán từng phần. Chỉ một ngày, chiếc đế đã lắp vào thân giày, chắc chắn, đẹp đẽ, không một chút sai sót. Hai hình khối khổng lồ gắn vào nhau vừa vặn cứ như thể chúng sinh ra đã gắn liền với nhau. 30 kg keo dán giày hết veo.

Anh Khương kể: Ngoài da bò tươi nhập từ Mỹ và keo dán giầy mua ở Đài Loan, mọi nguyên liệu, bộ phận khác của chiếc giầy đều là  “made in Việt Nam”. Thuộc da ở TP Hồ Chí Minh, chỉ khâu và dây xâu giầy ở Triều Khúc, Hà Nội, đế giầy và sơn đế đều thực hiện trong nước. Anh bảo, lúc đầu làm giầy thấy quả không dễ, nhưng giờ đã có kinh nghiệm, có thể làm một chiếc giầy khác to hơn nhiều, đỡ vất vả hơn nhiều.

Sinh ra ở làng nghề Phú Yên, quá nửa đời người gắn với nghề làm giầy, anh Khương lúc nào cũng đau đáu làm thế nào để giầy làng nghề đi vào thị trường. Anh tâm sự: “Hiện nay xuất hiện trào lưu sính đồ ngoại trong tâm lý người tiêu dùng, nhiều người coi thường hàng nội, nhất là giày làng nghề. Với việc làm ra chiếc giầy khổng lồ này, tôi muốn mang tới mọi người một thông điệp: Hãy dùng hàng Việt Nam, người Việt Nam có thể làm được chiếc giầy khổng lồ thế, chất lượng hàng Việt Nam không hề thua kém thế giới”.

Hương Mai

Vụ “xe điên” gây tai nạn nghiêm trọng tại quận Cầu Giấy ngày 10/3 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của Phạm Thị Lan Anh, một sinh viên ngoan hiền, hiếu học, luôn đứng...