Việt Phủ Thành Chương nằm ở xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội. Lần đầu đặt chân đến đây, không ai có thể biết rằng, 9 năm trước, toàn bộ diện tích 10.000 mét vuông của Việt Phủ chỉ là đồi trọc, đất cằn.
Ở Elba, người ta có thể làm nhiều thứ hơn là chỉ phơi nắng và bơi lội. Khoảng một nửa của Elba thuộc công viên quốc gia với phong cảnh núi rừng hùng vĩ - rất thích hợp cho việc đi bộ và hay đi xe đạp địa hình.
Lần đầu tiên tại Gia Lai, một lễ hội phô diễn âm thanh đặc trưng của núi rừng được chính quyền tỉnh tổ chức. Dự kiến có khoảng 30 đoàn cồng chiêng trên cả nước tham dự lễ hội.
“Trung Quốc tối mỹ đích tiểu thành” là câu ngạn ngữ xuất hiện từ thời vua Khang Hy triều đại Mãn Thanh, ca ngợi vẻ đẹp của thành cổ Phụng Hoàng. Chỉ nhìn những bức ảnh sơn thủy hữu tình, những ngôi nhà cổ soi bóng xuống dòng Đà Giang... ai cũng muốn được một lần đặt chân đến nơi đây.
Giadinh.net - Oải hương vốn là một loài hoa kiêu sa được nhiều người yêu thích và ưa chuộng. Những cánh đồng oải hương đẹp hút hồn ở miền đồng quê nước Anh vào mùa thu hoạch đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút hàng nghìn du khách tới thưởng lãm.
Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, hang động Jeita còn là nơi các nhà khảo cổ học phát hiện ra nhiều những hiện vật của người cổ đại, đã từng sinh sống trong hang động này.
Đi theo lời một bài hát hay theo hương thơm quyến rũ của mùi sầu riêng chín mà sáng nay tôi bước lên chuyến phà vượt sông Cổ Chiên để về với xứ sở cù lao...
Ẩn mình trong hang đá, một mặt quay ra biển Đông, chùa “không sư” ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi luôn hút du khách trong vùng và thập phương đến thăm viếng trong những ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, Vu lan, Phật đản…
Khleang là một trong những ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Sóc Trăng được xây dựng vào giữa thế kỷ 16. Chùa có bức tượng Phật ngồi trên đài sen cao 6,8 m đặt ngay ở chính điện. Chùa Khleang đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.
Khu di tích Nhà Lớn được xây dựng từ năm 1910 và trùng tu vào năm 1991 đến nay quần thể di tích này vẫn còn nguyên vẹn và lưu giữ toàn bộ phong tục, tập quán của đạo ông Trần - người đã có công lập ấp Bà Trao, nay là xã Long Sơn...