GiadinhNet - Cơ quan chủ quản việc trao giải thưởng đặc biệt cho các nữ doanh nhân xuất sắc gọi cái cúp danh giá này là cúp Bông Hồng Vàng, nhưng chị Trịnh Thị Loan thì gọi nó là cúp hoa lửa, vì bông hồng vàng trông rất giống ngọn lửa.
Khi hai họ hớn hở chuẩn bị đám cưới cũng là lúc Hạnh sống trong dằn vặt và sợ hãi. Cô băn khoăn: có nên cho vị hôn phu biết không?
Tôi có chồng mà cứ như không. Chồng tôi làm việc cách nhà khoảng 10km mà tôi có cảm giác như anh đang công tác tại vùng hải đảo xa xôi. Thời gian tôi ăn cơm với chồng mỗi tháng có khi chỉ tính được trên đầu ngón tay.
Sự việc xảy ra cách đây chừng hơn một tháng, đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thật đáng ghê tởm, thật xấu xa. Chỉ suýt chút nữa thôi, tôi đã hại con gái mình để chạy theo một tình yêu mù quáng, một thứ tình yêu ảo ảnh, man dại lấn át hết cả tâm trí.
Lấy nhau đã bốn năm, hai vợ chồng tôi cùng nhau vượt qua bao gian khó. Tôi tự hào lắm và rất yêu vợ. Em cũng thế. Vì điều kiện công việc tôi thường xuyên vắng nhà, luôn mang trong mình tình yêu và nỗi nhớ vợ con.
GiadinhNet - Nhiều phụ nữ có chồng thường xuyên đi công tác vắng, sự xa cách này nảy sinh ra rất nhiều vấn đề bất cập. Dưới đây là những bất cập phổ biến và những cách khắc phục để chúng không còn là điều gì đáng lo.
GiadinhNet - Vừa có thai được 3 tháng, niềm vui khi biết tin sắp được làm mẹ chưa lâu thì bà Chu Thị Duyên (thôn ốc Nhiêu, Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên) đã phải đau đớn khi chứng kiến cảnh người chồng anh dũng hy sinh.
Đi làm về, vẫn giận vợ từ tối hôm trước, Đăng chẳng nói gì, cũng không thèm nhìn vợ. Nhưng khi thấy mâm cơm toàn các món mình thích, bên cạnh là mẩu giấy nhắn: "Đừng giận em nữa, mình ơi...", anh thấy lòng chùng lại.
Không thể trả lời những câu hỏi trên bằng những quan sát thông thường.
Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng anh ấy rất thờ ơ với chuyện gối chăn, trong khi tôi chỉ là người phụ nữ bình thường và tất nhiên cũng có ham muốn nhưng chồng chẳng chịu chiều.