Mặc dù mới chỉ 3 năm gắn bó với công tác dân số, nhưng chị Trịnh Thị Chanh - Cộng tác viên ấp Minh Thành (Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang) đã có những đóng góp ý nghĩa cho công tác DS- KHHGĐ nơi đây, góp phần giúp bà con trong xóm, ấp từng bước xóa đói giảm nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Những ngày đầu tham gia công tác, chị Chanh gặp không ít khó khăn, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ. Chị Chanh tâm sự: "Bà con ở ấp Minh Thành sống ven Rừng Quốc gia U Minh Thượng nhiều người còn nghèo lắm! Một cục đất chọi chim không có, quanh năm làm thuê, làm mướn nhưng lại có những gia đình sinh đông con…".
Với suy nghĩ, cứ đông con như vậy mà không kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) thì rồi cuộc sống của bà con bao giờ mới thay đổi được, những lúc rảnh rỗi chị lại đội nắng mưa, lội sình hoặc bơi xuồng đến những hộ gia đình đông con để tuyên truyền, vận động chị em thực hiện KHHGĐ.
Bằng mọi cách để giải thích, thuyết phục cho chị em, sinh đẻ nhiều là nguyên nhân dẫn đến cái đói, cái nghèo, con cái học hành không đến nơi, đến chốn... Thực hiện KHHGĐ không chỉ tạo điều kiện để gia đình phát triển kinh tế, con em được biết đến cái chữ mà còn mang lại sức khoẻ tốt cho phụ nữ.
Chị Chanh kiên trì vận động, giải thích để mọi người tin tưởng, thấy được lợi ích thực sự của việc KHHGĐ. Thuyết phục được một chị đi đình sản là chị liên hệ với cấp trên và trực tiếp đưa rước đối tượng đến điểm cung cấp dịch vụ. Với những gia đình nghèo thực sự khó khăn, sau khi thực hiện KHHGĐ thành công rồi chị Chanh còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên mỗi khi đối tượng đau yếu, chị thường dành toàn bộ số tiền vận động một cas đình sản có được để giúp đỡ gia đình mua gạo hoặc tập vở giúp con em họ đến trường.
Chính nhờ những việc làm cảm động đó mà chị Chanh đã tạo được lòng tin và sự yêu mến của bà con. Giờ thì ở ấp Minh Thành, chính những chị được chị Chanh đưa đi đình sản thành công, có sức khỏe tốt làm ăn kinh tế vươn lên đã tuyên truyền vận động tiếp chị. Nhiều chị tin tưởng, yêu cầu địa phương phải có chị Chanh đi cùng mới đi đình sản.
Khó khăn vất vả là thế nhưng 3 năm qua gắn bó với công tác DS – KHHGĐ chưa lúc nào chị Chanh cảm thấy nản lòng. Chị tâm niệm: Giúp được một chị KHHGĐ là giúp được một hộ thoát nghèo. Từ thực tế, nhiều anh, chị em cộng tác viên ở xã Minh Thuận đã tìm đến chị để học hỏi kinh nghiệm. 3 năm, chị đã tuyên truyền vận động và giúp 15 chị trong ấp Minh Thành có hoàn cảnh gia đình khó khăn đi đình sản.
Giờ thì nhiều chị đã ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. 3 tổ nhân dân tự quản thuộc địa bàn chị quản lý gồm 147 hộ gia đình, 3 năm liên tục không có gia đình nào sinh con thứ 3. Nhiệt tình công tác, chịu khó tìm tòi học hỏi kiến thức DS–KHHGĐ, gần gũi và tạo được tình cảm tốt với bà con nhân dân nơi cư trú đã giúp chị Trịnh Thị Chanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người cộng tác viên DS–KHHGĐ. Với tinh thần tình nguyện công tác xã hội vì sự tiến bộ của cộng đồng, nhiều gia đình ở ấp Minh Thành thoát nghèo sẽ còn nhớ mãi cái tên chị Chanh dân số.
Bài và ảnh: Tuấn Nghĩa
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang)