Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ khoa Y đa khoa kể chuyện 'cày' kiến thức

Thứ năm, 19:00 10/12/2015 | Xã hội

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Y đa khoa với 8,41 điểm, Bùi Thế Hưng cho biết suốt 6 năm theo học phải "cày" rất nhiều mới có được kết quả này.

Hưng (24 tuổi) vừa tốt nghiệp Đại học Y dược TP HCM. Gia đình không ai làm bác sĩ, cha Hưng là cán bộ công an và rất mong muốn con nối nghiệp. "Vốn là đứa trẻ hay ốm, tôi thường xuyên được cha mẹ đưa đến bệnh viện. Thay vì sợ bác sĩ tiêm, chích, bắt uống thuốc như những bạn nhỏ khác thì tôi lại thấy họ rất giỏi và 'oách'. Có lẽ tôi mê cái nghề này từ đó", Hưng cười tươi, nói.

Lần thi đại học, để ba vui lòng, ngoài việc thi khối B vào trường y, cậu còn thi khối A vào Đại học Cảnh sát nhân dân và giành vị trí thủ khoa với 29 điểm. Cũng năm đó, Hưng đậu á khoa vào trường Đại học Y dược TP HCM với 28,5 điểm.

Để theo đuổi ước mơ của mình, từ nhỏ Hưng đã lên kế hoạch, dành thời gian để đầu tư cho việc học. Từ kế hoạch này cậu đã trở thành thủ khoa trường THPT Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM). Ba năm cấp 3 Hưng còn giành hàng loạt thành tích như: giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa; giải ba học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Hóa; huy chương vàng kỳ thi Chemistry Concept Test của Đại học quốc gia NTU Singapore; huy chương vàng Hóa học hoàng gia Úc; huy chương đồng Olympic Toán học quốc gia Singapore...

Thủ khoa ngành Y đa khoa chụp ảnh với mẹ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC
Thủ khoa ngành Y đa khoa chụp ảnh với mẹ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

 

Thành tích là thế, song Hưng nói rằng để theo học được ngành Y đa khoa cậu đã không ít lần "trầy trật" vì chương trình học rất nặng. Mỗi năm phải học hơn 60 tín chỉ, mỗi tuần lại phải thi 1-2 môn nên phần lớn thời gian Hưng đều phải học.

"Sáng đi bệnh viện, chiều lên lớp, tối tôi học đến 2-3h hôm sau là chuyện bình thường", tân thủ khoa chia sẻ.

Nhớ lại chặng đường 6 năm đại học, Hưng cho biết đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Năm đầu tiên khi được học môn Giải phẫu, bước vào phòng tiếp xúc với những "người thầy đặc biệt" (xác hiến tặng), không ít bạn trong lớp đã bỏ chạy. "Là người bạo gan nhưng tôi cũng không khỏi khiếp sợ khi thầy cô cho mổ xẻ, học từng bộ phận người trên xác hiện tặng. Nhiều tháng sau đó tôi không dám ăn thịt", Hưng kể.

Tân thủ khoa cho biết, với sinh viên ngành y, việc không bị rớt môn nào là một kỳ tích. Nhất là ở môn "sát thủ" Nội tổng quát. Ngoài việc phải học cùng lúc nhiều kiến thức về tim mạch, thận, hô hấp và tiêu hóa thì phần thi cũng rất gay cấn. Mỗi sinh viên được bốc thăm một bệnh nhân, trong vòng 30 phút phải thăm khám, làm bệnh án, đưa ra các xét nghiệm cần thiết, sau đó đọc kết quả và đưa ra hướng điều trị. Nếu đưa ra các xét nghiệm sai, hoặc đọc kết quả không tốt thì coi như rớt.

Để có kinh nghiệm, Hưng thường tới bệnh viện từ rất sớm để có thời gian chọn và thăm khám bệnh nhân lập bệnh án. "Để học có hiệu quả mỗi ngày chỉ nên tiếp xúc với một loại bệnh, sau đó ghi chép cẩn thận các triệu chứng và đi sâu vấn đề. Nếu tham lam học cùng lúc nhiều bệnh sẽ rất dễ bị rối và nhanh quên", chàng "mọt sách" chia sẻ.

Ở phần lý thuyết, trung bình mỗi tuần phải nhớ 200-300 trang sách nên Hưng phải thường xuyên "cày". "Mỗi người cần phải tự tìm cho mình một phương pháp phù hợp mới hy vọng nhớ được hết kiến thức. Tôi may mắn có trí nhớ khá tốt nhưng vẫn phải học rất nhiều", Hưng nói.

Tương tự, chuyện thực tập ở bệnh viện và cách tiếp cận bệnh nhân cũng là điều khá đau đầu với sinh viên y. Có lần phải học về bệnh ung thư, tiếp xúc với bệnh nhân là cụ bà đã ở giai đoạn cuối, Hưng bị từ chối thẳng. Tuy nhiên, cậu không bỏ cuộc mà cả ngày hôm đó nán lại tâm sự, hỏi han bệnh tình, giúp cụ lấy nước và đi vệ sinh như một người nhà. Mặc dù phải chịu đau đớn và mệt mỏi nhưng sau đó cụ đồng ý cho Hưng khám và tìm hiểu căn bệnh của mình.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học Hưng tiếp tục thi đậu vào chương trình bác sĩ nội trú của trường. Chọn chuyên ngành tai - mũi - họng (thiên về phẫu thuật) chàng thủ khoa hy vọng sau này có thể được làm bệnh trong bệnh viện nhi.

Ngoài vị trí thủ khoa, trước khi ra trường Hưng và nhóm bạn đã có bài báo đăng trên tạp chí y khoa quốc tế (Plos One). Nhóm Hưng cũng từng giành giải nhất cuộc thi giải phẫu học “Gõ cửa Netter” do Đại học Y dược TP HCM tổ chức.

Theo Nguyễn Loan/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top