Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự chênh vênh giữa dòng đời của chàng trai 9X tốt nghiệp loại giỏi

Thứ sáu, 20:00 01/07/2016 | Xã hội

"Tuổi 23 là cái tuổi khốn nạn nhất của một thằng đàn ông. Ngẫm đi nghĩ lại thấy đúng thật, ít nhất với mình và quãng thời gian từ lúc ra trường đến giờ".

Đó là lời tâm sự của chàng trai 23 tuổi, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, trường ĐH Kinh tế quốc dân.

23 tuổi được "đá" ra khỏi trường và bước vào cuộc sống đời thực hẳn nhiều bạn trẻ sẽ gặp không ít hoang mang, khó khăn trong công việc, trong tình yêu và cuộc sống. Không còn những huyền ảo, mơ mộng mà là vạn những câu hỏi dở dang, rốt cuộc ra trường làm được gì? Làm gì để có thể gắn bó với công ty, với đồng nghiệp, với công việc hẳn 8 tiếng một ngày? Làm gì để không phải than vắn thở dài? Không thấy đời trôi qua vô nghĩa và chậm chạp?... một tương lai mờ mịt, đầy những ngổn ngang của tuổi 23.

Không những các cô gái mà ngay cả những chàng trai ở ngưỡng 23 cuộc đời cũng bộn rộn với mẫu cảm xúc nhỏ xíu nhưng đủ để đêm đêm trằn trọc mất ngủ về "cơm áo gạo tiền".

Lời tâm sự của chàng trai, sau khi được đăng tải lên một Fanpage đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, những người cùng đồng cảm, từng đã trải qua cũng dành những lời khuyên cho cái tuổi 23 đang chênh vênh, chới với giữa dòng đời.

Nguyên văn lời tâm sự của chàng trai được đăng tải trên Fanpage.

Mình K54 tốt nghiệp đợt vừa rồi, ra trường 3.5 năm với tấm bằng giỏi, chút nữa được bằng xuất sắc vì được có 3.59.

Tối nay một tối bình thường, cơm nước tắm giặt xong thấy trong lòng đầy tâm trạng, bèn ra ngồi vỉa hè làm cốc nhân trần với hai điếu thuốc ngẫm nghĩ vu vơ. Người ta thường có câu: "Tuổi 23 là cái tuổi khốn nạn nhất của một thằng đàn ông". Mình ngẫm đi nghĩ lại thấy đúng thật, ít nhất với mình và quãng thời gian từ lúc ra trường đến giờ.

Tuổi 23 và những chênh vênh không thể gọi thành lời (ảnh minh họa)

Quãng đời sinh viên của mình, vcó, buồn có, trải nghiệm có, nói chung là không phải hoàn hảo nhưng cũng chẳng phải nuối tiếc điều gì. Còn nhớ hồi năm nhất chẳng biết gì từ nhà quê lên phố thật thà, chất phát, dễ tin người. Thế là, đầu năm dính ngay quả đa cấp. Và người dẫn mình vào đa cấp lại chính là đứa bạn thân của mình. Đời nó vậy đấy, tiền thì mất mà còn bị mọi người cười chê, khinh khỉnh. Nhưng mình thì thấy bình thường, mình không trách đứa bạn mình nửa lời cũng bỏ ngoài tai người ta nói gì.

Thực ra đa cấp cũng có cái hay của nó ở khía cạnh nào đó. Tham gia được vài buổi mình nhận ra bản chất và sự kệch cỡm của những người trong đa cấp trong chuyện lôi kéo người khác. Nhưng cũng thấy được cái hay của cách tạo môi trường, rèn luyện kĩ năng mềm trong đó mà đến giờ mình thấy nhiều tập đoàn lớn, nhiều công ty vẫn đang sử dụng nó để tạo môi trường cho nhân viên. Mình không mời đón bất kỳ ai tham gia, rút khỏi đa cấp trong im lặng. Mình coi đó như bài học đầu tiên của một thằng đàn ông 18 bắt đầu phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình.

Thế rồi sau đó mình chỉ tập trung vào đi học và đi dạy thêm. Năm nhất mình cũng may mắn được trải nghiệm cảm giác của mối tình đầu. Cô gái ấy với mình cùng lớp đại học. Những rung động ngọt ngào của tình yêu của mối tình đầu mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Cả hai cùng tiến cùng đạt học bổng hồi năm nhất. Nhưng rồi mối tình đầu cũng sớm chia tay vì ngổn ngang những lí do của tuổi trẻ.

Sang năm 2, năm 3 trong đầu mình chợt có tư tưởng "kiến thức trong trường cũng chỉ là lý thuyết, sẽ chẳng áp dụng được gì, ra trường lại phải đào tạo lại thôi". Với cái tư tưởng củ chuối ấy mà mình đâm đầu vào đi làm, buôn bán kiếm tiền và tham gia các hoạt động xã hội. Quãng thời gian ấy, thu nhập tăng đột xuất, tháng trung bình kiếm được 5-10 triệu. Tiêu xài thoải mái hơn, đi ăn, đi nhậu, đi chơi không bao giờ lo thiếu tiền. Sáng chả bao giờ phải nhịn ăn mà toàn ăn phở, trái lại kết quả học tập nó thảm hại tỷ lệ theo. Mà tác hại của nó là cái con số 3.59 đấy các bạn ạ. Đến năm tư thì ngộ ra được một điều là dù có 2 đến 3 triệu 1 tháng hay 5-10 triệu 1 tháng thì cuối cùng vẫn hết thôi. Cũng chẳng hơn ai được. Thế là cân bằng lại việc học. Đấy 4 năm trôi qua, tình nguyện có, tình yêu có, chơi bời đập phá có, đi làm có cũng chẳng phải hoàn hảo, có đôi điều tiếc nuối nhưng cũng tạm coi là được.

Với hành trang cũng khá tự tin khi cũng được coi là năng động, kiến thức tốt, kinh nghiệm cũng có, bắt đầu lao vào cuộc hành trình tìm việc làm. Thế là đời nó mới bắt đầu vả vào mặt từ đây.

Thứ nhất là vấn đề lương bổng, sinh viên ra trường thì tầm 3-5 triệu một tháng là được nhưng nghĩ lại, đi làm thế đâu bằng sinh viên vừa làm vừa đi học, nghĩ mà cũng nản. Nhưng cũng tự nhắc nhở bản thân là không thể làm công việc thời sinh viên mãi được. Bây giờ chấp nhận lương thấp rồi nó sẽ cao và mình sẽ học hỏi được nhiều để phục vụ cho khát vọng khởi nghiệp của mình. Thực ra thì việc tốt với sinh viên mới ra trường mà lương cao thì cũng không ít, chỉ có điều nó nó cũng kén người, yêu cầu về trình độ phải cao.

Thứ hai là vấn đề tìm việc đúng chuyên ngành, cái ngành của mình làm toàn yêu cầu 3-5 năm kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra từng ấy. Đa phần sinh viên mới ra trường đều chấp nhận làm sales, BĐS, bảo hiểm, ... chả mấy người đúng chuyên ngành. Mình cũng biết vậy nên chấp nhận làm sales mấy tháng. Đi làm mới hiểu tại sao Sales dù thu nhập kì vọng cao nhưng phải tuyển người mới liên tục. Nó khá khắc nhiệt và dễ làm người ta nản chí nhất là những sinh viên mới ra trường. Công ty mình cùng đợt tuyển với mình có 10 người thì sau đúng 1 tuần còn lại mỗi mình và tiếp tục làm hơn 2 tháng. Sau đó mình cũng xin nghỉ vì một phần mệt mỏi, phần là vì cái lí do: "Không nhìn thấy tương lai".

Sau đó xin phỏng vấn vào các công ty khác và các ngân hàng. Phỏng vấn rớt cũng nhiều. Đến hôm đang định làm nhân viên cho một ngân hàng thì cũng nhận được lời mời làm việc của công ty mà được làm đúng với chuyên ngành. Thế rồi đắn đo, lựa chọn cuối cùng quyết định làm chuyên ngành. Môi trường làm việc cũng ổn. Lương thử việc 6m mỗi tội phải kiêm nhiều việc và do làm chuyên ngành nên đồng nghiệp cũng ít, toàn người lớn hơn mình cả giáp. Nhìn mấy đứa bạn mà gato vì Công ty chúng nó toàn người trẻ.

Thấm thoát đã làm việc ở Công ty hiện tại được hơn 3 tháng. Vừa đầu tháng mới kí hợp đồng lao động 2 năm xong. Nghĩ lại cũng có cái hay cái dở. Nhiều người thường bảo, làm ở đâu thì phải làm cho công ty ít nhất 2 năm. Chuyển việc nhiều quá không tốt, đến lúc không nơi nào nhận. Cũng đúng đấy nhưng mà nói thì dễ nhưng làm không đơn giản tí nào. Tuổi trẻ mà, bao giờ chả muốn bay nhảy, 2 năm ít ỏi gì đâu, cả một quá trình dài. Rồi hôm nay ngồi nghĩ không biết 2 năm nữa mình sẽ ra sao nhỉ? Vẫn đi làm thuê như này hay như thế nào? Làm thế nào để tận dụng 2 năm tới này tốt đây? Cả mớ bòng bong ong hết đầu? Lúc đi học đứa nào chả bảo: "tao sẽ đi làm thuê mấy năm lấy kinh nghiệm rồi mở công ty riêng". Nhưng mà nhìn tương lai trước mắt, quá trình trước mắt nó còn gian nan và dài lắm.

23 tuổi? Công việc chưa ổn định. Tiền không có? Nhà cũng không có? Chững chạc trải đời thì chưa hẳn nhưng cũng phải lo "cơm áo gạo tiền".

23 nói chuyện với người lớn nghe có vẻ trưởng thành, nhưng những người càng thân càng nhận thấy vẻ hoang mang, sợ sệt, rằng phải lớn, phải đối đầu, phải đứng vững, phải "ổn"... Những mối quan hệ mới chóng vánh, thân thiết nhanh rồi cũng chóng thành những vệt mờ loang loáng nước, bị gạt vội bởi những mối bận tâm khác, những hóa đơn phải trả, những xã giao giả lả, và cả những chênh vênh không thể gọi tên....

Theo Lệ Trần (Thegioitre.vn/Infonet.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top