Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh mắc bệnh rụng hết tóc và ước mơ thành bác sĩ thú y

Thứ bảy, 10:49 05/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Suốt 7 năm ròng sống chung với căn bệnh lạ khiến đầu bị rụng hết tóc không thể mọc lại được nữa, thí sinh Trần Thị Nhi (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã vượt qua mọi mặc cảm, tự ti để đển dự thi tại cụm thi Vinh, với ước mơ sẽ trở thành bác sĩ thú y giỏi.

Thí sinh Trần Thị Nhi bước ra khỏi phòng thi sau môn thi đầu tiên của kỳ thi Đại học với nở nụ cười bẽn lẽn: “Đề thi không khó lắm, em làm bài cũng bình thường thôi ạ”. Trong cái nắng gay gắt giữa trưa, Nhi đưa mắt tìm mẹ rồi 2 mẹ con dắt tay nhau cùng đi bộ về phòng trọ. 
Nữ sinh mắc bệnh rụng hết tóc và ước mơ thành bác sĩ thú y 1
Thí sinh Trần Thị Nhi sau môn thi đầu tiên (áo trắng, bên phải)
Lẫn vào giữa đông nghịt các bậc phụ huynh, sĩ tử… chẳng ai biết cô bé đội chiếc mũ vải trên đầu bước đi cạnh mẹ ấy lại có hoàn cảnh rất đặc biệt. Suốt 7 năm qua, Nhi mắc căn bệnh lạ khiến tóc rụng hết. Em đã phải cố gắng vượt qua rất nhiều mặc cảm, tự ti, xấu hổ để tiếp tục đến trường, và hôm nay cùng với hàng nghìn sĩ tử khác bước vào kỳ thi Đại học. 

“Hôm qua, 2 mẹ con em mới bắt xe bus từ Cẩm Xuyên ra Vinh để đi thi, xe đi chậm, đến 8 rưỡi em mới xuống bến xe. May nhờ có các anh chị sinh viên tình nguyện chở em đến trường THCS Hưng Dũng để làm thủ tục thi nếu không em đã bị muộn. Sau đó các anh chị còn chở mẹ em đi tìm phòng trọ gần địa điểm thi nữa”, Nhi cho biết.
Nữ sinh mắc bệnh rụng hết tóc và ước mơ thành bác sĩ thú y 2
Chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ Nhi) đón con sau khi đi thi về

Trong căn phòng trọ khoảng 15m2, chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, mẹ Nhi) ngồi tâm sự: Năm 1995, chị Hoa lập gia đình với anh Trần Văn Thanh và sinh được 2 người con là Nhi và cháu Trần Văn Quang (SN 1999). Từ lúc sinh ra, hai chị em Nhi phát triển bình thường như bao bạn cùng trang lứa. Đến năm 2007, lúc đó Nhi đang học lớp 6 còn Quang học lớp 3 thì bỗng dưng cả hai chị em cùng đổ bệnh. Tự nhiên, tóc Nhi rụng từng mảng liên tục,  còn mắt bên phải của em Quang thì mờ dần.

Từ đó đến nay, gia đình đưa đi chữa trị khắp các bệnh viện Hà Nội, TPHCM nhưng bệnh tình của hai chị em vẫn không có gì tiến triển. “Năm đó, 2 vợ chồng định xây nhà mới để ở, thay cho căn nhà cũ đã hư hại, nhưng cả con bỗng dưng đổ bệnh, vậy là được bao nhiêu tiền tiết kiệt cứ thế rút dần, rút dần để đưa con đi chữa trị. Tôi ở nhà đưa con đi bệnh viện, còn chồng làm làm thuê trong miền Nam, đến tháng lại gửi tiền về…”

Cùng lúc “gánh” khoản tiền chữa trị cho hai con khiến cuộc sống gia đình vợ chồng chị Hoa vốn dĩ đã khó khăn lại khó khăn hơn. Chị gầy yếu, anh Thanh từ miền Nam trở về thay phiên vợ để tiện chăm sóc con. Căn nhà cũ nát không thể ở được nữa, vợ chồng con cái chịu khó mua vôi, xi, đá về tự đóng táp lô, rồi vay tiền ngân hàng để dựng nhà mới và tiếp tục hành trình đưa con đi chữa bệnh.
Nữ sinh mắc bệnh rụng hết tóc và ước mơ thành bác sĩ thú y 3
Hai mẹ con thí sinh Trần Thị Nhi

“Con gái đang khỏe mạnh, bình thường bỗng nhiên rụng hết tóc như rứa 2 vợ chồng xót xa lắm nên tốn bao nhiêu tiền cũng phải cố chữa cho con. Nhưng đi khám khắp nơi, từ bệnh viện tỉnh, đến Bệnh viện Da liễu Trung ương mà các bác sĩ đều lắc đầu không biết con bé mắc bệnh gì. Mỗi lần nghe người ta bảo có thầy nào giỏi chữa bệnh là vợ chồng tôi đều tìm đến chữa trị cho cháu nhưng tóc cháu vẫn không mọc trở lại, cả thằng em mắt cũng đang bị lòa chưa khỏi”, chị Hoa tâm sự.

Về phần Nhi, từ lúc mắc bệnh, trở nên tự ti và mặc cảm, không dám tiếp xúc với bạn bè vì đầu không còn sợi tóc nào. Nhưng nhờ sự quan tâm của thầy cô giáo, bạn bè nên Nhi mạnh hơn. Vượt qua mặc cảm bệnh tật, suốt 7 năm qua Nhi luôn cố gắng phấn đấu trong học tập và được thầy cô, bạn bè quý mến.

Thời gian đầu vào học cấp 3, Nhi luôn đội kín chiếc mũ trên đầu trong giờ học và giờ ngoại khóa khiến các thầy cô giáo và nhiều bạn bè thấy lạ lùng. Thế nhưng sau khi biết hoàn cảnh gia đình Nhi và bệnh tình mà em mắc phải, ai cũng động viên, giúp đỡ Nhi để em yên tâm học tập. 

Chị Hoa chia sẻ thêm, Nhi chưa kịp đi thi thử lần nào trước kỳ thi thật, vì lúc đầu chỉ định làm hồ sơ thế thôi chứ không thi Đại học. Cháu thấy hoàn cảnh gia đình mình khó khăn quá. Nhưng sau đó, cậu của cháu đã nói rằng, ngày xưa vì khó khăn nên cậu chỉ học hết cấp 3 chứ không dám thi Đại học, bây giờ cậu không muốn cháu cũng như thế, và động viên cháu mạnh dạn đi thi, có khó khăn gì sẽ từ từ khắc phục. 

Nữ sinh mắc bệnh rụng hết tóc và ước mơ thành bác sĩ thú y 4
Ước mơ của Nhi là trở thành bác sĩ thú y giỏi

Cô Nguyễn Thị Trang Dung - giáo viên chủ nhiệm ba năm học cấp 3 Nhi cho biết: “Nhi là một học sinh có học lực khá, ngoan ngoãn, được thầy yêu, bạn mến. Dù đang mang trong mình bệnh tật nhưng Nhi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với nghị lực vượt qua hoàn cảnh để học tập, Nhi nhận được nhiều học bổng. Bản thân tôi đánh giá cao lực học của Nhi và hi vọng em sẽ bình tĩnh, tự tin làm bài để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Đại học năm nay”.

Thí sinh Trần Thị Nhi hôm nay đã trở nên vui vẻ, cởi mở trước mọi người chứ không tỏ ra khép mình nữa. Đội chiếc mũ vải trên đầu và bước vào kỳ thi đầy cam go thử thách. Chiếc mũ đã cũ, và những chỗ sờn rách được khâu lại cẩn thân, chính là quà của cô giáo chủ nhiệm tặng, em vẫn chưa tìm mua được chiếc mũ nào khác để thay. Nhi đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với tâm trạng khá tốt.

Chia sẻ ước mơ của mình, Nhi tâm sự: “Gia đình em làm nông, còn nuôi thêm trâu, gà… nên em đăng ký thi ngành bác sĩ thú y để sau này về  giúp đỡ gia đình mình và những người dân quê em chăn nuôi tốt, tăng thu nhập”.

Tại điểm trường Trung cấp Việt Anh (TP. Vinh, Nghệ An) thí sinh Nguyễn Thế Thức (SN 1996, xã Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã khiến nhiều người xúc động và cảm kích khi đến trường thi bằng chiếc chân giả. Vào thời điểm tháng 8/2013, trên đường đi học về Thức bị con trâu tông phải khiến em ngã xuống đất và bất tỉnh. Tai nạn khiến Thức bị thương ở chân, sau đó bị cưa bỏ mất 2/3 cẳng chân trái. Từ đó em phải gắn bó với chiếc chân giả để đến trường. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng vươn lên trong học tập, và nằm trong top học sinh giỏi của trường THPT Đô Lương I. 

Năm nay, ngoài thi vào trường Học viện Tài chính bằng Khối A thì Thức còn đăng ký dự thi Khối B tại trường Đại học Y Dược Huế. Theo Thức chia sẻ thì ngành Y là nguyện vong lớn nhất của Thức trong đợt thi đại học năm nay. Thức cho biết, “Sau vụ tai nạn, em chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn. Em muốn sau này sẽ làm bác sĩ để giúp những nguời bệnh như em, và những hoàn cảnh khác không phải chịu thiệt thòi như em…”.
Lài – Hà 

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 17 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 44 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top