Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi buồn người cha từng phạm tội khiến con gái không được học ngành Công an

Thứ sáu, 10:00 25/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cầm trên tay tờ Giấy báo nhập học của Học viện Cảnh sát nhân dân của con mà ông Lê Thành Chung sung sướng đến rơi nước mắt. Nhưng khi biết con gái không thể vào học vì quá khứ của mình, ông như khuỵu xuống. Ông đau đớn ôm con vào lòng nói lên những lời ân hận vì một phút thiếu suy nghĩ của mình hơn 20 năm trước…

 

Lê Thị Bình bên góc học tập đầy bằng khen, giấy khen và thành tích của mình. Nỗi ân hận của ông Chung và nỗi buồn của em Bình (ảnh nhỏ).	 Ảnh: P.B
Lê Thị Bình bên góc học tập đầy bằng khen, giấy khen và thành tích của mình. Nỗi ân hận của ông Chung và nỗi buồn của em Bình (ảnh nhỏ). Ảnh: P.B

 

Bố làm, con chịu

Những ngày này, trong ngôi nhà của ông Lê Thành Chung (trú tại xóm 9, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bao trùm một không khí buồn bã khi biết thông tin em Lê Thị Bình (SN 1997) không được nhập học vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì quá khứ của bố.

Cầm trên tay tờ Giấy báo nhập học của con, ông Lê Thành Chung không cầm được nước mắt: “Không ai ngờ tội lỗi của mình ngày xưa, giờ lại gây khổ cho con. Thấy con bao nhiêu năm phấn đấu học giỏi để vào ngành mình yêu thích nhưng vì tôi mà cháu không được nhập học, tôi cảm giác ân hận và có lỗi với con vô cùng. Tất cả cũng chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, mà con phải gánh hậu quả”.

Nói về quá khứ, ông Chung kể lại, sau khi đi bộ đội về, năm 1984, ông lập gia đình với bà Hồ Thị Tâm, người cùng làng. Thời đó, cuộc sống khó khăn bộn bề, vợ chồng ông cũng chỉ có mấy sào ruộng để mưu sinh. Năm 1993, căn bệnh đau dạ dày hành hạ, ông phải mổ và nằm điều trị ở Bệnh viện Việt Nam – Ba Lan (TP Vinh) mấy tháng trời.

Vợ chồng đã nghèo, thêm khoản tiền viện phí, con cái ăn học khiến gia đình ông Chung kiệt quệ. Cũng trong thời gian này, ông và một người bạn chung tiền làm ăn. Tuy nhiên, lời lãi đâu thì chưa thấy nhưng người bạn lại không sòng phẳng. Thiếu tiền, ông xuống nhà bạn để “đòi nợ” nhưng không ai ở nhà, ông đã lấy một số vật dụng. Sau đó, ông bị phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. “Cũng chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ và không hiểu biết pháp luật của mình mà con tôi đã phải gánh chịu. Xong án phạt tù, tôi chỉ biết cùng vợ cặm cụi làm ăn, mong có tiền nuôi các con. Từ đó cho đến nay, tôi luôn chấp hành tốt pháp luật của nhà nước cũng như quy định của địa phương”, ông Chung tâm sự.

Lấy nhau hơn 30 năm, vợ chồng ông Chung sinh được 4 người con. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, con đầu thì chưa học hết cấp 3, con thứ hai thì chưa học hết cấp 2. “Đến cháu Bình thì cuộc sống cũng đỡ phần nào nên vợ chồng tôi bàn với nhau để cháu được học đến nơi, đến chốn. Nhưng không ai ngờ, chỉ vì lý lịch của tôi mà tương lai của cháu bị ảnh hưởng. Mấy ngày nay, vợ tôi vì thương con chỉ biết ở nhà, nhìn con rồi khóc. Cháu Bình cũng chỉ biết viết đơn lên các lãnh đạo xin xem xét. Nhìn các bạn đi học trường này, trường khác, cháu chỉ quanh quẩn ở nhà với tờ giấy báo điểm, tôi đau xót vô cùng”, ông Chung nói trong nước mắt.

Mong một phép màu

Giờ này, nếu không vì lý lịch của bố thì có lẽ Bình đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày nhập học. Đó không chỉ là kết quả của sự phấn đấu, cố gắng sau 12 năm học mà còn là khát khao từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của Bình.

“Trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân là mơ ước cháy bỏng từ thuở ấu thơ của em. Nhưng, giấc mơ đó đã tan thành mây khói bởi quá khứ của bố từ khi em chưa sinh ra…”. Gạt những giọt nước mắt tiếc nuối, Bình đưa cho tôi xem kết quả học tập của em trong 12 năm học. Nhìn vào bảng thành tích học tập của em, có lẽ ai cũng phải thốt lên sự ngưỡng mộ.

Trong 12 năm học phổ thông em đều đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm loại tốt. Năm lớp 11, Bình dự thi học sinh giỏi môn Địa lý và đoạt giải ba cấp quốc gia, giải nhì cấp tỉnh. Sang lớp 12, em tiếp tục đạt giải khuyến khích môn Địa lý cấp quốc gia. Đến nay, em đã nhận được rất giấy khen, bằng khen của lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳnh Lưu…

Trong kỳ thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Bình đạt 24,75 điểm, trong đó, Địa lý 10 điểm; Lịch sử 7,75 và Ngữ văn 7 điểm. Ngoài ra, Lê Thị Bình còn được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên nữa, tổng là 26,25 điểm. Tuy nhiên, theo quy định của ngành Công an thì giờ đây Lê Thị Bình đã không thể vào học ngôi trường này, mặc dù, theo quy định pháp luật thì bố của Bình đã được xóa án tích.

Nói về việc thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Bình cho biết: “Từ nhỏ em đã rất mê đọc chuyện Thám tử lừng danh Conan và xem phim Cảnh sát hình sự. Chính vì thế, trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân là ước mơ lớn nhất của em. Trước lúc làm hồ sơ, em không biết chuyện bố từng phạm tội. Giờ em rất buồn, chỉ mong được lãnh đạo Bộ Công an chiếu cố để có thể nhập học”.

Ông Chung cho biết, khi con làm hồ sơ dự thi Đại học, ông khuyên con nên theo ngành khác cho đỡ vất vả. Nhưng vì đam mê, cũng là ước mơ và sở thích của con nên ông không ngăn cản. “Đó là ước mơ từ thời cấp 2 của con. Bây giờ nhìn con tan vỡ ước mơ, tôi chẳng biết an ủi như thế nào. Cứ nghĩ sự việc đã trôi qua 20 năm thì theo pháp luật tôi đã được xóa án tích, nhưng quy định của ngành như thế rồi…”, ông Chung nói rồi lấy tay gạt nước mắt.

Ngồi bên cạnh bố, Lê Thị Bình kể lại: “Hôm nhận Giấy báo nhập học, cả nhà em vui mừng khôn xiết. Sau khi có thông báo từ Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an huyện Quỳnh Lưu gọi lên lấy giấy báo, làm hồ sơ, lý lịch để tra cứu. Em khai đầy đủ theo hướng dẫn, nộp xong thì về. Sau đó em mới được Công an huyện báo lại là bố từng có án tích phải khai lại hồ sơ. Ban đầu em không tin, tưởng là nhầm lẫn hoặc sai người vì tên thật của bố là Lê Thành Chung, còn ở nhà bố hay dùng tên là Lê Đình Chung. Khi về hỏi lại bố thì em mới biết. Tuy nhiên, khi hồ sơ được báo cáo lên Công an tỉnh thì không được đồng ý”.

 

Sau khi nhận được thông tin không thể nhập học, Lê Thị Bình như chết lặng. Không còn cách nào khác, em viết đơn gửi tới lãnh đạo Bộ Công an. Trong đó có đoạn: “Vì một lỗi lầm nhất thời của bố khi cháu còn chưa sinh ra, giờ đây hậu quả con trẻ phải gánh chịu, nếu không được sự thương cảm và chiếu cố của các bác, các cô các chú thì niềm tin chỗ dựa để hướng tới tương lai của cháu sẽ bị sụp đổ. Cuộc đời cháu sẽ như con chim lạc giữa trời xanh, bởi thời gian nạp hồ sơ vào các trường khác đã hết hạn. Bản thân cháu và gia đình luôn có nguyện vọng tha thiết được học tập và công tác trong ngành Công an nhân dân, mong muốn trở thành chiến sỹ công an xuất sắc phục vụ cho nhân dân và Tổ quốc”.

Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top