Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghị lực của cô gái kiếm củi sắp thành Tiến sĩ Y khoa

Thứ tư, 08:00 28/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Dù gia đình có thời vô cùng nghèo khó, đến mức một số người thân phải bất đắc dĩ hành nghề “cái bang”, nhưng bằng nghị lực đáng khâm phục, cô bé Nguyễn Thị Hiên đã mạnh mẽ vươn lên. Từ cô gái kiếm củi năm nào, giờ đây Hiên đã trở thành một bác sĩ...

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiên khám bệnh từ thiện cho bà con ở quê nhà Đồng Luốc dịp Tết (ảnh do nhân vật cung cấp).
Bác sĩ Nguyễn Thị Hiên khám bệnh từ thiện cho bà con ở quê nhà Đồng Luốc dịp Tết (ảnh do nhân vật cung cấp).

Nghèo khổ vẫn biết sẻ chia

Đó là Nguyễn Thị Hiên (SN 1986) ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ngay từ khi lọt lòng, Hiên đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, người mẹ địu em trên lưng phiêu bạt xin ăn khắp nơi. Đến khi biết đi cô bé vẫn theo cha mẹ, anh chị tiếp tục cuộc hành trình đi xin ăn. Mãi đến năm 7 tuổi, dường như cô cảm nhận được nỗi cay đắng, tủi nhục của kiếp ăn mày nên nhất quyết không chịu đi ăn xin nữa.

Cô giáo Bùi Thị Hà, chủ nhiệm lớp lA trường làng năm xưa, kể: “Bây giờ Hiên vẫn thường hay đến thăm tôi. Hồi đó (năm 1993) tôi chủ nhiệm lớp 1A Trường tiểu học Đồng Thành. Vào đầu năm học, tôi cứ thấy một bé gái gầy gò, lem luốc, rách rưới đứng ở cửa lớp nhìn vào. Hỏi thăm tôi mới biết hoàn cảnh của em. Tôi tìm đến nhà động viên gia đình để em được đến trường và nhận em vào lớp của mình. Không ngờ em rất sáng dạ, luôn đứng nhất nhì lớp, lại hát hay nữa!”. Những năm học tiểu học, năm nào Hiên cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Bước sang cấp II, đời sống gia đình em cực kỳ khốn đốn. Ông bà, bố mẹ của Hiên đau ốm liên miên, không đi xin ăn được, Hiên phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc thang, một buổi đi học, một buổi cùng chị vào rừng chặt củi đem ra chợ bán, rồi cấy thuê, gặt thuê...

Lúc đó, Hiên định bỏ học nhưng được nhà trường, bạn bè và hàng xómđộng viên quyên góp ủng hộ tiền, gạo nên em tiếp tục đến trường. Cũng năm đó, em được quỹ khuyến học của huyện cấp học bổng học sinh nghèo vượt khó 300.000 đồng/năm cho ba năm học cấp II. Ba năm em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

Nguyễn Thị Hiên thời cấp 2 vừa đi kiếm củi vừa đi học.
Nguyễn Thị Hiên thời cấp 2 vừa đi kiếm củi vừa đi học.

Bước sang cấp III, một lần nữa tưởng chừng Hiên không thể tiếp tục đi học được. Nhưng khát vọng được học để vươn lên đã giúp em đứng vững. Ngoài kiếm củi đem ra chợ bán, cấy thuê, gặt thuê, em còn nhận lại 6 sào ruộng của nhà mình để làm.

Ngày đó, Hiên đang học lớp 11A Trường THPT Yên Thành 3, cách nhà hơn 10km đường rừng. Có những hôm hỏng xe, em phải gửi xe cuốc bộ 6-7km để đến trường. Hoàn cảnh khốn khó là vậy, nhưng cả 3 năm học Hiên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc và giành được giải cao ở các kì thi học sinh giỏi huyện, tỉnh. Một câu chuyện thật cảm động được bạn bè của Hiên kể lại rằng: Có một hôm đi học, Hiên thấy ba mẹ con đi ăn xin, người chị bị mù mắt cõng trên lưng đứa em đến trú mưa trước cổng trường rét run cầm cập, Hiên đã rút tờ 5.000 đồng cho mẹ con chị ấy, 5.000 đồng là nửa số tiền Hiên đi lấy củi trong rừng về mang xuống chợ Gám, chợ Dinh xa 20 - 25km để bán mới kiếm được.

Với tấm lòng nhân ái, hay giúp đỡ người khác nên Hiên được mọi người gọi là “Nàng tiên nhỏ”.Tuy ham học và học giỏi nhưng tất cả gánh nặng gia đình đều tấp lên vai em nên nhiều lần Nguyễn Thị Hiên đã định bỏ học.

Thay đổi số phận nhờ nghị lực

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiên nhận bằng thạc sĩ y khoa.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hiên nhận bằng thạc sĩ y khoa.

Đầu năm 2004, tình cờ đến Trường THPT Yên Thành 3, tôi được các thầy cô giáo kể về hoàn cảnh của em Hiên. Sau đó, tôi đã viết bài “Nàng tiên nhỏ trong gia đình cái bang” đăng trên Báo Tuổi trẻ. Sau khi bài báo đăng, độc giả trong và ngoài nước đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của gia đình Hiên đã gửi thư, quà, tiền về ủng hộ, động viên, chia sẻ với Hiên.

Nhờ những bàn tay nhân ái của cộng đồng đã dang ra đúng lúc: Gia đình em Hiên có nhà ngói, có trâu, bò để nuôi và cày ruộng... Hiên và gia đình không còn gánh nặng cơm áo hàng ngày. Để tỏ lòng biết ơn tấm lòng nhân ái của cộng đồng, Nguyễn Thị Hiên đã nỗ lực phấn đấu học tập và em đã thi đậu vào Trường đại học Y Thái Nguyên.

Sau sáu năm được nhận học bổng tại Đại học Y Thái Nguyên, tháng 6/2011 Hiên ra trường với tấm bằng loại khá và là đảng viên trẻ mới được kết nạp. Không bằng lòng với tấm bằng bác sĩ của Đại học Y Thái Nguyên, Hiên gói ghém hành lý tìm vào TPHCM, vừa làm thêm tại bệnh viện tư để kiếm tiền mưu sinh vừa nuôi ước mơ đeo đuổi khoa học. Cuối năm 2011, cô nộp đơn vào học lớp định hướng chuyên khoa mắt tại Trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Tháng 3/2013, Hiên thi tiếp vào Trường đại học Y dược TPHCM với ba môn toán, tiếng Anh và chuyên ngành để làm luận án thạc sĩ. Hiện nay, Hiên đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ và đang công tác tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc bận rộn nhưng Hiên vẫn thường xuyên tham gia cùng các tổ chức nhân đạo đi khám bệnh tình nguyện tại các tỉnh thành như Huế, Bình Thuận, Củ Chi (TPHCM), An Giang... Cô còn tranh thủ về khám bệnh, phát thuốc cho các cụ cao tuổi ở quê hương Đồng Luốc.

Chiều 18/6, Hiên điện thoại cho tôi mừng vui thông báo: Hiện nay em vừa làm, vừa đang theo học tiến sĩ ngành Y. Mục đích cũng là ước mơ của Hiên muốn trở thành một bác sĩ giỏi để cứu người. “Cũng sắp tới Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, em xin được gửi lời cảm ơn và kính chúc những người làm công tác báo chí những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn những tấm lòng nhân ái của độc giả trong và ngoài nước đã động viên, ủng hộ chia sẻ với em”, Hiên xúc động nói.

Tiến Dũng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Top