Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lớp học của thầy giáo từng 9 lần cai nghiện ma túy

Thứ hai, 16:37 13/03/2017 | Xã hội

Lớp học ở nhà thầy Sỹ (Quảng Bình) rất đặc biệt bởi người đứng lớp từng 9 lần cai nghiện bất thành, chưa từng qua trường lớp sư phạm nhưng được học sinh nhận xét "dạy rất dễ hiểu".

Trung tuần tháng 3, phòng học nhỏ cơi nới từ căn nhà cấp 4 của Nguyễn Văn Sỹ (29 tuổi, xã Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) chật kín các em nhỏ. Trên bảng, “thầy giáo” Sỹ xắn tay áo viết bài ôn tập cho học trò, để lộ những hình xăm chi chít. Nhìn Sỹ kiên nhẫn giảng bài, không ai nghĩ anh từng có quá khứ bất hảo, bị liệt vào “danh sách đen” của công an địa phương.

Sỹ cho hay đây chỉ là một trong 22 lớp dạy thêm của anh tại nhà. Tất cả lớp học đều do mình Sỹ dạy gồm hai môn Toán và Hóa, từ lớp 7 đến lớp 12. “Phòng quá chật, trong khi mình có gần 200 học sinh, nhiều em học cả 2 môn nên phải chia ca để dạy. Mỗi lớp chỉ khoảng 20 em. Các em phần lớn đều nhà ở Hoa Thủy và các xã lân cận, cá biệt có em nhà cách đây đến 15 km”, Sỹ nói.

Là con thứ ba trong gia đình 5 người, Sỹ và các anh em được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn mặc dù gia cảnh khó khăn. Những năm phổ thông, Sỹ luôn là một trong những học sinh giỏi của trường. Năm 2007, chẳng mấy khó khăn, Sỹ thi đỗ vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. “Nhà mình có đến 3 anh em cùng học tại trường này. Những năm đầu mình rất ngoan, luôn là sinh viên giỏi. Nghỉ hè, mình về quê mở lớp dạy thêm cho các em gần nhà kiếm thêm thu nhập”, Sỹ kể.

Cuộc đời Sỹ rẽ sang hướng khác từ năm 2009. Dịp nghỉ hè sau năm 2 đại học, một số bạn học thời cấp 3 ra tù trở về làng. “Bạn cũ gặp lại đúng dịp nghỉ hè nên thường xuyên tụ tập, chơi bời. Trong một lần ăn nhậu, được bạn rủ, mình thử dùng ma túy để rồi lún sâu”, Sỹ kể. Làng quê khi ấy là điểm nóng ma túy cũng như an ninh trật tự. Hai năm trước, làng có đến 42 thanh niên nghiện ngập.


Từ đầu gối đến cánh tay của Sỹ chi chít hình xăm từ những năm nghiện ngập. Ảnh: Tiến Hùng.

Từ đầu gối đến cánh tay của Sỹ chi chít hình xăm từ những năm nghiện ngập. Ảnh: Tiến Hùng.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, Sỹ rời quê vào Đà Nẵng mang theo những cơn nghiện hành hạ. Để thỏa mãn, những tài sản ít ỏi phục vụ cho việc học bị Sỹ cầm cố, lấy tiền mua ma túy. Vài tháng sau bố Sỹ qua đời vì tai nạn giao thông. Buồn bã sau cái chết của bố càng khiến Sỹ đến gần hơn với ma túy. Cũng từ đó, những hình xăm lần lượt xuất hiện trên khắp cơ thể cậu sinh viên giỏi.

“Mình xăm từ đầu gối lên khắp người, kín cả hai tay. Cứ mỗi lần thấy chán nản lại xăm mình”, Sỹ kể. Một năm sau, gia đình mới biết tin Sỹ nghiện ma túy. Cậu được mẹ xin phép nhà trường đưa đi cai nghiện. Trong hai năm, người mẹ 9 lần đưa con đi cai. Tài sản trong nhà lần lượt ra đi, nhưng Sỹ vẫn không đoạn tuyệt được với ma túy.

Việc học bị ngắt quãng bởi những lần đi cai, tới năm 2013 Sỹ mới tốt nghiệp đại học, trễ hơn bạn bè cùng lớp một năm. “Lần đi cai lâu nhất gần 4 tháng, còn lại chỉ vài tuần. Cũng may mắn là mặc dù nghiện ngập nhưng kiến thức của mình dường như chẳng bị ảnh hưởng”, Sỹ cho hay.

Chẳng còn hy vọng vào con trai, mẹ Sỹ đành bỏ mặc. Sau khi hoàn thành việc học, Sỹ sống nay đây mai đó. Đến cuối năm 2014, được sự động viên của anh trai và Công an huyện Lệ Thủy, Sỹ quyết định phải đoạn tuyệt được với ma túy.


Phòng học chật, Sỹ phải chia thành nhiều lớp để dạy. Ảnh: Tiến Hùng.

Phòng học chật, Sỹ phải chia thành nhiều lớp để dạy. Ảnh: Tiến Hùng.

“Sau hơn 5 năm chìm trong ma túy, mình đã trải qua quá nhiều tủi nhục. Mẹ tần tảo khóc hết nước mắt. Những em nhỏ trước được mình dạy thêm giờ gặp lại nó chào mình cũng chẳng dám gật đầu. Các trinh sát ma túy thì quá quen mặt vì mình nhiều lần nằm trong chuyên án của họ. Tuy nhiên, có lẽ biết được quá khứ của mình nên các anh thường động viên cai nghiện. Vì vậy, mình quyết định dù sao cũng phải bỏ”, Sỹ nói về động cơ khiến anh bỏ được ma túy.

Để cai nghiện, lần này Sỹ không tới trung tâm. Anh nhờ anh trai xích chân trong nhà suốt một tháng. Sau khi cắt được cơn, vừa tháo xích, Sỹ bắt xe khách qua Lào để làm việc cùng anh trai nhằm tránh xa bạn nghiện. Sau một năm làm việc tại đây, Sỹ tin rằng mình đã đoạn tuyệt được với ma túy nên về quê sống với mẹ.

Đầu năm 2016, người hàng xóm nhờ Sỹ dạy kèm cho con. Kể từ đó, nhiều em gần nhà cũng đến xin được dạy kèm, lớp học của Sỹ đông dần. “Ban đầu mình dạy miễn phí cho các em, việc dạy cũng giúp ích mình nhiều. Nó khiến bản thân không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến ma túy. Tuy nhiên, sau này lớp đông đúc, nhiều em tự nguyện đóng học phí”, Sỹ cho hay. Khoản tiền đó giúp Sỹ phụ mẹ trang trải cho cuộc sống, bù đắp lại những năm bất hảo. Để phục vụ việc dạy, sau giờ lên lớp, Sỹ tập trung lên mạng để bổ sung kiến thức.


Nguyễn Văn Sỹ từng là sinh viên giỏi trước khi dính vào ma túy. Ảnh: Tiến Hùng.

Nguyễn Văn Sỹ từng là sinh viên giỏi trước khi dính vào ma túy. Ảnh: Tiến Hùng.

“Lúc đầu thấy anh Sỹ người đầy hình xăm cũng sợ nhưng giờ thì quen rồi. Anh Sỹ dạy rất dễ hiểu”, Hương Lan, một học trò của Sỹ nói.

Nghe tin Sỹ cai được ma túy, mở lớp dạy thêm, thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, cùng các cảnh sát ma túy thường xuyên đến nhà động viên. “Đó là bó hoa thượng tá Vũ đến tặng mẹ hôm 8/3”, Sỹ cho hay. Biết Sỹ học giỏi, đầu năm 2017, thượng tá Vũ liên hệ với trường học gần nhà mượn phòng, giúp anh mở thêm một lớp học mang tên “Chung tay - góp sức”. Lớp học miễn phí này gồm 70 học sinh cuối cấp được Sỹ dạy kèm để thi đại học.

“Chúng tôi đang đợi xem kết quả thi đại học của học trò được Sỹ dạy thêm như thế nào rồi sẽ mở rộng. Đơn vị cũng dự định tạo điều kiện cho Sỹ học thêm về nghiệp vụ sư phạm để đảm bảo cho việc dạy. Hiện tại có thể nói Sỹ đã thôi dùng ma túy, tuy nhiên đối với những người từng dùng nó thì việc tái nghiện rất dễ dàng, vì vậy xã hội nên quan tâm, giúp đỡ”, thượng tá Vũ nói.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top