Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi trở thành tấm gương ở làng trẻ mồ côi

Thứ sáu, 09:00 07/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chào đời chỉ với cân nặng 1,4kg, bé gái bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện. Cô bé được Làng trẻ Hoa Phượng nhận nuôi nhưng thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà do sức khỏe bé sinh non quá yếu. Giờ đây, khi đã vượt qua giai đoạn khó khăn, cô bé được nhiều người biết đến với thành tích học giỏi.

Tuệ Nhi - cô học trò nhỏ nghị lực của Làng trẻ Hoa Phượng. Ảnh: T.G
Tuệ Nhi - cô học trò nhỏ nghị lực của Làng trẻ Hoa Phượng. Ảnh: T.G

Thí sinh nhiều “mẹ” nhất kỳ thi

Trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hải Phòng vừa qua, Vũ Tuệ Nhi - học sinh Trường THCS Lê Lợi (quận Hải An, Hải Phòng) được mọi người đặc biệt chú ý khi đạt thành tích học giỏi nhưng lại đến từ Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng (gọi tắt là Làng trẻ Hoa Phượng).

Ngay khi lọt lòng, Vũ Tuệ Nhi, SN 2002 đã bị bỏ rơi trong bệnh viện. Do thể trạng suy dinh dưỡng nên Tuệ Nhi phải nằm lồng ấp 6 tháng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Khi sức khỏe dần ổn định, các bác sĩ cho xuất viện, Tuệ Nhi đã được các mẹ ở Làng trẻ Hoa Phượng đón về chăm nuôi từ đó. Theo lời kể của các mẹ ở đây, do khi sinh Tuệ Nhi chỉ nặng 1,4 kg nên thường xuyên đau ốm, thời gian ở viện nhiều hơn ở Làng.

Ánh mắt chợt buồn, Tuệ Nhi tâm sự với chúng tôi: “Từ khi sinh ra, em không biết cha mẹ đẻ của mình là ai, chỉ biết rằng tuổi thơ không được êm đềm như những người bạn đồng trang lứa. Mỗi lần thấy bạn bè cùng lớp được bố mẹ quan tâm, chăm sóc, nuông chiều, em chỉ biết gượng cười rồi tự trấn an bản thân. Em nghĩ tới các mẹ ở Làng (cách gọi thân tình của các bé mồ côi trong Làng trẻ Hoa Phượng), các em ở đó nên trong lòng vơi bớt tủi hờn”.

Ở Làng trẻ Hoa Phượng, Tuệ Nhi được mẹ Vũ Thị Bốn, SN 1962 (ở Kiến Thụy, Hải Phòng) chăm sóc, vì thế, Tuệ Nhi mang họ mẹ Bốn. Dù không mang nặng đẻ đau nhưng mẹ Bốn luôn dành tình cảm yêu thương Tuệ Nhi và các em hết mực. Chính vì tình cảm yêu thương này của mẹ Bốn khiến Nhi luôn tâm niệm, phải gắng học thành tài để có dịp quay về giúp các mẹ, giúp Làng, giúp các em nhỏ ở đây.

Vì vậy, càng lớn, Nhi càng ý thức được hoàn cảnh của mình nên gắng chăm chỉ học tập, phụ giúp mẹ chăm các em. Nhiều lúc, gặp bài khó, thương mẹ vất vả cả ngày với các con từ ăn ngủ đến dọn dẹp, em không dám phiền mẹ mà chủ động gọi điện thoại hỏi cô giáo. Cuộc sống ở trong Làng tuy không đầy đủ như bên ngoài nhưng lúc nào em cũng cảm thấy ấm áp và được che chở, yêu thương.

Học sinh học giỏi nhất Làng

Gặp “mẹ Bốn” khi chị đang chuẩn bị cơm trưa cho các con. Chị Bốn tâm sự: “Tôi nhớ, lúc đón Tuệ Nhi, con bé nhoẻn miệng cười rất tươi như chào đón mình. Tôi cảm thấy như có duyên với con. Qua 6 tháng chăm sóc, Tuệ Nhi dần nhỉnh lên được 2 kg. Dù vậy, thể lực con vẫn rất yếu, gần như tháng nào cũng đi viện vì ốm. Càng lớn, Tuệ Nhi càng ngoan ngoãn, hiếu động và thông minh. Con bé rất chịu học hỏi và luôn dõi theo người lớn làm rồi làm theo. Hàng ngày, Tuệ Nhi vẫn hay giúp đỡ tôi một số việc theo sức của mình như đút cho các em ăn, tắm, kèm các em học. Được cái con bé sáng dạ nên học giỏi lắm. Cả Làng trẻ Hoa Phượng ai cũng quý. Con bé càng lớn lại càng xinh xắn, tội hơi gầy”.

Cô Phạm Thị Minh Huệ (cán bộ định hướng giáo dục tại Làng trẻ Hoa Phượng Hải Phòng) chia sẻ: “Tuệ Nhi là một cô bé có nghị lực vươn lên. Khi phát hiện ra tố chất thông minh, ham học của bé, chúng tôi đã cố gắng tạo điều kiện hết mức có thể như đi liên hệ thầy cô giỏi dạy kèm thêm cho con, theo dõi sát sao quá trình học tập của con để định hướng cho con. Nhờ đó, tại kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, con đã đăng ký thi vào Trường THPT Hải An và làm bài tốt”.

Nhắc tới việc học của mình, Tuệ Nhi ngần ngại chia sẻ: Em rất may mắn được hai cô giáo dạy Toán và Văn giỏi kèm cặp. Cô Hoàng Thị Vĩnh, SN 1961, giáo viên Trường THCS Đằng Hải là giáo viên dạy Văn giỏi thành phố đã tận tình, kèm cặp cho em suốt mấy năm qua. Luôn theo sát em trong suốt quá trình ôn luyện thi vào Trường THPT Hải An là cô Trần Thị Minh Yến, SN 1970, giáo viên dạy Toán của Trường THCS Đằng Hải. Điều làm em cảm kích, đó là hai cô chưa bao giờ nhận thù lao dạy em. Đối với em, hai cô như người mẹ” .

Nhận xét về Tuệ Nhi, cô học trò đặc biệt nhất của mình, cô Yến nói: “Cái quý giá nhất mà con người có được là tình thương. Với hoàn cảnh Tuệ Nhi, chúng tôi chỉ ý thức đơn giản là chia sẻ bớt những thiệt thòi và giúp đỡ em. Tuệ Nhi là một cô bé rất ngoan, sáng dạ nhưng luôn sống khép mình so với các bạn cùng lớp nên tôi rất thương. Với Nhi, cả tôi và cô Vĩnh đều dành cho em một sự quan tâm đặc biệt để em quên đi sự thiệt thòi của bản thân và hòa nhập với các bạn. Trước Nhi, tôi cũng từng dạy miễn phí cho nhiều học sinh hoàn cảnh mồ côi, khó khăn. Tôi không giúp được nhiều, chỉ mong với tấm lòng và sự tận tình của mình, những em nhỏ này sẽ bớt vất vả hơn”.

Không chỉ chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở lớp, ở Làng trẻ Hoa Phượng, ở trường, Vũ Tuệ Nhi còn là học sinh giỏi toàn diện 9 năm liền. Ngoài ra, cô bé còn có năng khiếu nghệ thuật như hát hay, đàn giỏi...

Bà Lương Thị Hảo, Giám đốc Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để mang đến cho các con những điều tốt nhất nhất thông qua việc tìm kiếm nguồn tài trợ, liên hệ với các tổ chức, cơ quan để giúp đỡ các con, luôn lắng nghe tâm sự nguyện vọng các con để định hướng tương lai cho các con”.

“Không chỉ chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở lớp, ở Làng trẻ Hoa Phượng, ở trường, Vũ Tuệ Nhi còn là học sinh giỏi toàn diện 9 năm liền.

Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để mang đến cho các con những điều tốt nhất nhất thông qua việc tìm kiếm nguồn tài trợ, liên hệ với các tổ chức, cơ quan để giúp đỡ các con, luôn lắng nghe tâm sự nguyện vọng các con để định hướng tương lai cho các con”.

Lương Thị Hảo (Giám đốc Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng)

Nhã Cầm-Khánh Hòa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 17 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 50 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top