Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé vàng Vật lý xứ Nghệ đã từng khiến bố mẹ phiền lòng

Thứ hai, 08:11 18/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Lúc đó khoảng 3h chiều, tôi đang chở lạc đi bán thì nhận được điện thoại của cô giáo Thơ An gọi về thông báo Khánh đã giành được HCV tại cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương, tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra, không thể bán hàng được nữa”, chị Trần Thị Mơ nhớ lại giây phút nghe tin chiến thắng của cậu con trai.

 

Em Nguyễn Ngọc Khánh (bên trái) trong kỳ thi kỳ thi Olympic Vật lý châu Á- Thái Bình Dương năm 2014.
Em Nguyễn Ngọc Khánh (bên trái) trong kỳ thi kỳ thi Olympic Vật lý châu Á- Thái Bình Dương năm 2014.

 

“Bình thường thôi mà bố”

Suốt mấy ngày nay, ngôi nhà nhỏ của gia đình em Nguyễn Ngọc Khánh tại xóm 18, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An luôn tràn ngập tiếng cười, lời chúc mừng của người thân, láng giềng trong xóm. Nhắc đến cậu con trai, vợ chồng chị Trần Thị Mơ không giấu nổi niềm vui mừng: “Nhà ít ruộng, nên vợ chồng tôi thu mua lạc của bà con rồi đem đi bán cho các đại lý. Lúc đó khoảng 3h chiều, tôi đang chở lạc đi bán thì nhận được điện thoại của cô giáo Thơ An gọi về thông báo Khánh đã giành được HCV, tôi mừng đến chảy nước mắt”, chị Mơ vừa lau mồ hôi, vừa nói.

Anh Nguyễn Ngọc Danh (bố của Khánh) tiếp lời: “Ngày con lên đường đi thi, bố mẹ ở nhà thấp thỏm đợi chờ không ngủ được. Tôi cũng tin tưởng vào kiến thức của con nhưng thầy cô cũng nói kỳ thi khu vực rất khó. Học sinh nước chủ nhà Trung Quốc lại rất giỏi Vật lý nên vợ chồng tôi không dám hi vọng nhiều. Hôm cháu thi xong điện thoại về cho biết: Đề thi rất khó. Sau khi làm bài xong, thầy cô cũng đưa bài về để chấm điểm và đã có dự đoán Khánh giành được HCV. Nhưng cháu có nhắn tin về nói con không hoàn toàn thỏa mãn, vẫn có một số sai sót, mà đáng ra con có thể tránh được”.

“Cho đến khi nhận được tin con giành được HCV, tôi gọi điện chúc mừng con. Khánh hỏi: “Bố chúc mừng cái gì ạ?”. “Thì bố nghe cô Thơ An gọi điện báo tin con được HCV nên gọi chúc mừng con”. Khánh chỉ bảo: “Bình thường thôi mà bố…”, anh Danh cười khi kể về giây phút “nối đầu cầu” chia sẻ niềm vui của hai bố con.

Từng trốn nhà chơi game

 

Bố mẹ em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ về con trai.   	Ảnh: Hồ Hà
Bố mẹ em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ về con trai. Ảnh: Hồ Hà

 

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Nghi Trung, từ nhỏ cậu bé Khánh đã rất hiếu động, thông minh. Từ khi bước vào tiểu học rồi lên trung học cơ sở, Khánh luôn đứng trong tốp đầu của lớp. Khi thấy con trai sáng dạ, vợ chồng chị Mơ đã xoay xở tìm mọi cách để có tiền cho con ăn học. Ngoài mấy sào ruộng khoán, anh chị làm thêm nghề mua lạc trong làng rồi đem đi nhập cho các đại lý. Đã từng là học sinh giỏi của cấp huyện, tỉnh, quốc gia rồi đến khu vực nhưng Khánh cũng đã có thời gian làm bố mẹ phải phiền lòng. Đó là năm lớp 6, Khánh mê game và là một game thủ có tiếng! Những lúc đó, dù biết con bỏ trốn nhà vì ham mê game, nhưng anh Danh không đánh hay mắng mỏ con. Một vài lần, anh biết con chơi ở đâu, nhưng không bao giờ trực tiếp đến “bắt quả tang”, mà gọi điện thoại nhờ ông hoặc bác đến đưa con về.

“Có những đêm khi cả nhà ngủ hết, tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với con như một người bạn. Tôi nói bố không cấm con chơi game, vì đó là một trò giải trí. Nhưng con không được quên chuyện học bài, học ra học, chơi ra chơi. Đồng thời, tôi cũng đặt ra mục tiêu cho con trong năm học đó. Nếu đạt  học sinh giỏi thì bố sẽ thưởng. Khi ấy, Khánh đã hối hận rồi khóc và hứa với bố sẽ cố gắng để có kết quả học tập tốt nhất”, anh Danh chia sẻ.

“Năm Khánh học lớp 8, vợ chồng tôi tằn tiện, tích cóp để mua được chiếc máy vi tính và nối mạng để con đọc thêm tin tức, tìm hiểu kiến thức khoa học, đời sống xã hội và vẫn cho phép Khánh chơi game. Nhưng Khánh luôn ý thức tự học và cháu nó rất vui khi được bố đưa vào TP Vinh đi mua sách. Không chỉ đọc sách tham khảo phục vụ cho học tập mà Khánh còn rất say mê đọc những sách dạy về kỹ năng sống như: Tôi tài giỏi và bạn cũng thế, Đắc nhân tâm… và cả những tác phẩm văn học kinh điển. “Mỗi lần được bố dẫn đi mua sách, là Khánh phải lôi bố đến ít nhất 5, 7 nhà sách mới thỏa mãn”, anh Danh kể.

Một trong những thú vui nữa của Nguyễn Ngọc Khánh là tháo tung các loại đồ điện rồi lắp lại, hoặc chế thêm các bộ phận mới. Lớn lên chút nữa thì Khánh bắt đầu nối dây điện, lắp bóng đèn nháy, tháo quạt, tháo đầu đĩa VCD… Không chỉ ở nhà, cậu còn sang cả nhà ông bà, cô bác để sửa chữa. Đó cũng là lúc Khánh bắt đầu yêu và say mê môn Vật lý. Năm lớp 9, Khánh đã giành giải Nhất môn Vật Lý trong kỳ thi học sinh giỏi huyện và tỉnh.

Sau đó, Khánh thi đỗ vào trường chuyên Lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Cậu học trò trường làng bây giờ lên phố đi học. Từ đây, sự học của Khánh bắt đầu vào cuộc chiến thực sự: Chiến đấu với bản thân mình, vượt qua những giới hạn của bản thân để đạt được những bứt phá trong niềm đam mê môn Vật lý.

Khánh được chọn vào đội tuyển Vật lý của trường. Năm 2014, em đã lọt vào đội tuyển tham dự Olympic Vật lý châu Á và giành được HCĐ. Có huy chương ở một cuộc thi cấp châu lục, là thành tích lớn nhất đến thời điểm đó của Khánh. Và em đã tiếp tục cố gắng, với tất cả năng lực và kinh nghiệm một lần “mang chuông đi đánh xứ người”, để hôm nay, sau một năm, em đã đổi được màu huy chương. Trước đó, em cũng đã kịp giành giải Nhất môn Vật lý duy nhất của Trường THPT Phan Bội Châu trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2015.

Với bạn bè, Khánh là người sôi nổi, hoạt bát. Hè năm 2014, Khánh cùng các bạn tham gia vào đội tình nguyện, tiếp sức mùa thi: Nấu cơm, chuẩn bị nước uống, hướng dẫn đường đi, tìm nhà trọ giá rẻ… Những hoạt động đó đã đem lại niềm vui và những trải nghiệm thú vị cho Khánh. Cậu học sinh chuyên Lý còn hát rất hay và thích đá bóng. Từ nhỏ Khánh cũng tham gia tích cực vào phong trào văn nghệ, thể thao của trường, lớp và trong xã.

Tâm sự về những dự định tương lai cho con, anh Nguyễn Ngọc Danh nói: “Tôi vẫn bảo con: “Có thể con đã đạt kết quả cao trong các kỳ thi, nhưng đó chỉ là chút thành công ban đầu. Phía trước con là cả một chặng đường rất dài để cố gắng. Tôi từng đi làm công nhân, làm thuê đủ thứ nghề khác kiếm sống và nhận ra không học, thì dù làm việc ở đâu cũng sẽ rất khổ cực… Vì vậy, tôi luôn nói với Khánh là phải luôn phấn đấu học tập, để làm nhiều việc có ích. Đặc biệt là phải gương mẫu để em noi theo”.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top