Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vũ Thu Phương: Tuấn Hưng là một trong hai tình yêu...

Thứ tư, 14:19 29/04/2009 | Giải trí

Đôi mắt trong veo biến chuyển không ngừng qua từng chi tiết câu chuyện; cương nghị khi nói về công việc, đỏ hoe lúc nhắc tới người bà và thăm thẳm khi đề cập đến tình yêu... Vũ Thu Phương ngoài đời sinh động và xinh đẹp hơn nhiều so với Vũ Thu Phương trên màn ảnh hay trên sàn catwalk.

 
Vẫn còn ức... báo chí

- Nghe tin chị sắp đi Mỹ. Chuyến đi này liên quan đến hãng phim Weistein Film Company, từng mời Phương đóng phim "Shanghai", và đây sẽ là một vai diễn thú vị mang tầm quốc tế nữa?

- Chuyến đi này của tôi nhằm mục đích ra mắt công ty Weistein mẹ ở Mỹ cùng các chi nhánh ở Anh, Pháp và Hong Kong. Lẽ ra tôi đi cả 4 nước trên nhưng vì xin visa Anh và Pháp không kịp nên chỉ đi được Mỹ và Hong Kong. Tất nhiên, ngoài ra mắt sẽ có những việc khác, nhưng rút kinh nghiệm những lần trước, từ giờ trở đi, khi nào mọi chuyện xong xuôi hết tôi mới công bố.
 
Thực ra tôi rất vui với chuyến đi này, nhưng tự bắt bản thân phải học cách ngăn mình tiết lộ với báo chí, theo kinh nghiệm của tôi sau lần đóng Shanghai thì tiết lộ cũng hay, mà không tiết lộ còn hay hơn, đành để mọi người chờ đợi vậy! Sẽ rất buồn nếu mình chia sẻ mà lại bị đặt điều mang tiếng, thậm chí bị lăng mạ. Cơ hội đóng phim Shanghai vừa qua, đáng lẽ tôi rất vui, tuy nhiên, sau những điều không hay xảy ra, niềm vui ấy chỉ còn một nửa.
 
Siêu mẫu Vũ Thu Phương.

- Chị rất lạc quan với chuyến đi này, điều đó có nghĩa tin vui về vai diễn mới ở Hollywood là chắc chắn?

- Tôi không đảm bảo gì, cơ hội luôn là con dao hai lưỡi. Có thể tôi thành công, nhưng có thể họ từ chối mình thì sao, hoặc cũng có thể là tôi từ chối họ. Ngoài ra, tôi không thích đặt áp lực quá lớn cho mình. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

- Thái độ phòng thủ của chị đối với báo chí đang thể hiện rất rõ. Nó làm tôi hình dung đến con chim trúng đạn và sợ cành cong!

- Không phải sợ mà vì tôi vẫn còn ức. Có một thời gian tôi không đọc báo vì bận công việc và đi nước ngoài. Khi đọc lại những bài báo về chuyện phim, về tình yêu của tôi cùng sự cố hở ngực, tôi ức lắm mà không biết phải làm sao, dù đã cố kiềm chế để bình tĩnh, không nóng giận. Mọi chuyện đã qua nhưng tôi chịu ảnh hưởng, nỗi bức xúc vẫn ẩn sâu trong lòng.

- Từ một cô người mẫu măng tơ đoạt giải triển vọng năm 2006, đến giờ mới hơn 2 năm nhưng chị đã trưởng thành rất nhiều trong cách giao tiếp và trả lời phỏng vấn?

- Hai năm trong giới showbiz này phải bằng 4-5 năm những nghề khác đấy anh. Nó tôi luyện cho mình bản lĩnh sống, sự dày dạn “chịu lũ”, suy nghĩ đa chiều, rộng rãi, khoáng đạt hơn, yên ổn và bình thản nhìn nhận mọi vấn đề theo chiều hướng tích cực, dễ bỏ qua, dễ tha thứ hơn.

Hai năm trước tôi non tơ như anh nói, đến một năm trước, trải qua nhiều sóng gió, tôi trở nên lạnh lùng, lạnh lùng đến cực đoan, không chơi bời, không nói chuyện với ai, mà chỉ lao vào làm việc, ai có hiểu lầm cũng nín lặng không giải thích. Khi ấy tôi cho là mình đã trưởng thành, đã chín chắn. Nhưng giờ nghĩ lại thấy buồn cười, thấy mình phản ứng thật trẻ con.
 
Vũ Thu Phương gợi cảm trong một quảng cáo mới.

- Măng tơ rồi lạnh lùng, còn hiện tại, chị dùng tính từ nào để miêu tả bản thân mình?

- Hết mình! Tôi sống hết mình, yêu hết mình. Nhân sinh quan của tôi là sống trọn vẹn với cuộc đời và bản thân. Tôi muốn thực hiện thật toàn vẹn công việc thời trang, điện ảnh, kinh doanh, dù đó là sự ôm đồm. Tôi hết lòng yêu thương gia đình, người thân, bạn bè. Tôi dành nhiều thời gian chăm sóc tình yêu, cố làm đẹp lòng người yêu.

- Nghe rất hoàn mỹ. Như thế thì lại trở thành hình mẫu lý tưởng, nhất là những “cô gái chân dài”?

- Có thể người ngoài nhìn thấy tôi không hoàn mỹ, nhưng đấy là ước mơ mà tôi đang cố gắng thực hiện, nó trọn vẹn theo kiểu của tôi. Sống là phải có lập trường, không vì ai nói gì mà mình phải thay đổi. Có câu nói “Mỗi một ngày đã sống là một ngày đã chết”, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa đó hơn bao giờ hết sau đám tang bà nội tôi cách đây không lâu. Khi bà mất, tôi chịu mất mát quá lớn, tôi hối hận, có rất nhiều điều đã hứa với bà mà chưa thực hiện được vì tham công tiếc việc.

Mười ngày trước lúc bà mất, ngày nào tôi cũng chạy đua với thời gian về thăm bà. Sau khi bà đi, tôi ốm một trận vì thức đêm trông bà. Bà mất bảy ngày, tôi phải cố ra Hà Nội để trao giải Cánh Diều Vàng do đã hứa từ trước, xong là vào Sài Gòn nằm bệnh viện một tuần, tưởng đi theo bà luôn rồi. Chính vì cảm nhận nỗi đau mất mát mà giờ tôi muốn sống thật tốt, thận trọn vẹn từng ngày để khỏi hối hận với cha mẹ, anh trai cùng bạn bè.

- Hối hận vì tham công tiếc việc mà không gần gũi bà, nhưng giờ tôi thấy công việc của chị còn nhiều hơn, với năm shop kinh doanh trang phục, sự nghiệp thời trang và điện ảnh ngày càng thăng hơn?

- Trước, tôi ngựa non háu đá, muốn đủ thứ, nhiều người nói tôi hay bị quá, luôn sống gấp, giờ công việc vẫn thế, nhưng tôi tập đằm lại, nhẹ nhàng hơn, không trăn trở quá mức như trước mà chỉ muốn sống vui. Có lẽ tôi đã biết nhận thức sống chậm. Tôi làm việc cật lực không phải vì tham tiền hay ham nổi tiếng mà là muốn biết khả năng của mình đến đâu, kết quả như thế nào. Đôi khi tôi vẫn thấy cuộc đời tôi như một giấc mơ, đầy may mắn trong sự nghiệp, có lẽ tôi được sinh ra dưới một vì sao tốt!

Tôi sắp mua xe hơi bằng tiền tôi kiếm được

- Chị nói rằng yêu hết mình. Chị đã “hết mình” với bao nhiêu cuộc tình trong đời, kể từ lúc biết yêu?

- Tình yêu thực sự chỉ có hai.

- Sau khi chia tay với ca sĩ Tuấn Hưng, chị lại bắt đầu một cuộc tình mới?

- Hiện tại quan hệ của tôi với hai người cũ vẫn rất tốt, nên tôi không muốn nhắc đến tình yêu mới để tránh làm họ buồn lòng. Không yêu nhau nữa thì thôi, đừng phụ nhau.

- Người tình tiếp theo có đúng là một đại gia như tin đồn?

- (Suy nghĩ một lúc) Vì tin đồn sai lệch, và vì anh nói “người tình tiếp theo” có thể khiến người ngoài nghĩ tôi dễ yêu, yêu nhiều, nên tôi đành nói thật về “người tình tiếp theo” của mình. Anh ấy chính là mối tình đầu của tôi, tôi đã quay lại với người yêu đầu tiên và anh ấy không phải là đại gia. Với tôi, anh ấy là một người tình vĩ đại, vì đã tha thứ tất cả và sẵn lòng giang rộng vòng tay đón tôi trở lại mà không trách móc một lời.

- Rất hiếm người có thể quay lại với mối tình đầu, một câu chuyện đẹp như thế, hiếm có như thế việc gì chị phải giấu?

- Vì tôi không muốn gây ảnh hưởng xấu cho hai người đàn ông và cả bản thân tôi trước những lời đồn thổi. Nhưng thôi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi cứ nói thật là hơn.
 

- Vậy với Tuấn Hưng, chị có yêu hay không?

- Tôi đã khẳng định mình có 2 mối tình, Tuấn Hưng là một trong hai tình yêu ấy. Chỉ là tình yêu giữa chúng tôi chưa đủ thời gian để vun đắp. Hai người có nhiều trở ngại khó vượt qua, nên chúng tôi chấp nhận chia tay.

- Chị từng nhận tất cả lỗi về mình. Đấy là sự cao thượng trong tình yêu hay chỉ là một cách nói cho đẹp lòng thiên hạ và người yêu cũ?

- Tôi không có lỗi thì sao lại phải nhận? Tôi là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, muốn gì là làm bằng được, muốn mọi việc phải theo chuẩn mực của mình và sự quyết đoán đó có khi làm đàn ông mệt mỏi. Đấy là một trong những nhược điểm lớn của tôi. Có những mong muốn mà tôi nghĩ là chuyện nhỏ thì với đàn ông lại là chuyện to tát. Mâu thuẫn có thể bắt đầu chỉ từ những điều nhỏ nhặt như thế. Khi không được đáp ứng thì tôi chịu đựng, nhưng khi chịu được không được nữa, tôi sẽ quyết đoán cắt đi nỗi đau. Nhưng giờ tôi thay đổi, trầm lắng hơn, nhẹ nhàng hơn, để tôn trọng người mình yêu, để người ta tôn trọng mình và để gìn giữ tình yêu. Nếu tình yêu đủ sâu đậm, tôi sẵn sàng hy sinh cho người yêu.

- Chị mạnh mẽ và quyết đoán, rồi chị lại quyết định hy sinh, cứ như chị có một nhân sinh quan không bền vững?

- Cùng lúc tôi sống nhiều cuộc sống, công việc của tôi càng thăng hoa thì tình cảm càng giảm sút. Nói hy sinh thì quả thật hơi lớn lao, nhưng tôi nhận ra mình phải biết dừng chân, để vun đắp cho tình yêu, cho gia đình sau này.

- Mọi cô gái đều vẽ nên một bức tranh gia đình riêng cho mình, hắn chị cũng không ngoại lệ?

- Trước kia tôi rất cứng nhắc, muốn một là một, hai là hai, nghĩ sau 30 tuổi sẽ cưới, nhưng giờ biết đâu là năm sau, hay 40 tuổi, thậm chí hay là không bao giờ cưới… Tóm lại, tất cả cứ tuỳ theo duyên số, chuyện gì tới sẽ tới. Tôi từng vẽ cho mình một bức tranh gia đình tương lai với ngôi nhà vừa phải, có vườn tược, cây cối, có hai gái một trai, làm việc nhẹ nhàng, đóng phim, kinh doanh hay thiết kế thời trang (tôi thích và dự định sẽ thiết kế) đều vừa phải, cuối tuần đi nghỉ ở biển, chia đều mỗi cuối tuần cho gia đình lớn và gia đình riêng.

- Theo chị, điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu?

- Tôi vẫn chưa nhận ra trong tình yêu, điều gì quan trọng nhất. Tôi vẫn còn quá non nớt trong ái tình chăng?

- Liệu đấy có thể là sự chung thuỷ? Chị có nghĩ mình sẽ mãi chung thuỷ trong tình yêu?

- Điều này thật khó nói trước, tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết mình để đạt được sự chung thuỷ ấy, còn nếu khẳng định rằng “tôi mãi mãi chung thuỷ với một người” trong tuổi trẻ này thì đó là nói dối.
 

- “Chân dài” hẳn nhiên được đại gia vây quanh. Bàn theo ý tích cực, có những đại gia rất giàu, rất giỏi và thực lòng với chị, chị đã bao giờ xao động trước họ?

- Tôi từng nhiều lần xao động, vì đúng như anh nói, họ đàng hoàng, họ rất giàu, họ giỏi và họ có ý định nghiêm túc với tôi. Nhưng chỉ xao động lúc đầu, chứ tôi không thích là không, vì tôi không yêu họ, mà tôi cũng chẳng cần giàu quá làm gì. Có mấy chị cứ bảo tôi đẹp, nổi tiếng mà cứ phải lăn lê kinh doanh kiếm tiền, giờ này còn chạy xe máy ngoài đường, nắng gió hư da làm gì cho cực, sao không kiếm một ông đại gia. Thưa là tôi thực sự không cần, tôi sắp mua xe hơi bằng tiền tôi kiếm được, như thế sung sướng hơn hẳn. Giờ phút này tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đang được sống nhiều cuộc sống, trọn vẹn với công việc, tình yêu và gia đình. Nói gở, dù mai tôi có chết cũng không ân hận gì vì tôi đã sống hết mình.
Theo Hàng hiệu
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 41 phút trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 3 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

Top