Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao Khánh Hòa “tặng nhẫn cưới cho giai” mà chồng không giận?

Thứ năm, 09:00 14/02/2019 | Giải trí

GiadinhNet - NSƯT Khánh Hòa rất thành công trên sân khấu Bolero 1 năm nay. Trước đó, chị đã chắp cánh cho nhiều ca khúc hải đảo bay xa, là nghệ sĩ đầu tiên làm DVD ở Trường Sa và là nữ ca sĩ ra Trường Sa nhiều nhất ở thời điểm này.


Ca sĩ Khánh Hòa (ảnh nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Khánh Hòa (ảnh nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ đầu tiên quay phim ở Trường Sa

Trong không khí mùa xuân thấp thoáng, bên ly cà phê ấm nóng, NSƯT Khánh Hòa (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) trải lòng những xúc cảm xúc dạt dào về Trường Sa thân yêu.

Trong DVD “Gần lắm Trường Sa” có 7 ca khúc thì NSƯT Khánh Hòa dành riêng cho các cư dân nhí ở Trường Sa một bài hát đồng dao biểu diễn cùng chị. Đó là ca khúc “Sức sống Trường Sa” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Sự có mặt của các cư dân nhí Trường Sa đã làm DVD của nữ nghệ sĩ vốn đã “độc”, càng thêm độc đáo.

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ, trẻ thơ là một phần mầm sống ở quần đảo Trường Sa. Các bé thiếu thốn tình cảm, thấy các cô chú ở đất liền ra là sà vào lòng trò chuyện, nhận quà, cảm nhận hơi ấm của đất liền. Với cư dân đảo nói chung và các bé thơ nói riêng thì điều gì liên quan tới đất liền cũng thiêng liêng. Các anh chị em ra đảo cũng nhanh chóng yêu quý, thân thiết với các bé như con cháu trong nhà.

Để hoàn thành tốt những thước phim, NSƯT Khánh Hòa đã gửi bài đồng dao ra đảo trước 1 tháng để các bé học thuộc. Khi đoàn phim đến, các bé tập dượt với nhau thêm một chút là “diễn” luôn. Các bé hầu hết ở đảo Trường Sa Lớn, có lẽ nhờ dạn dày nắng gió nên dù rất vất vả theo ê-kíp quay phim, các bé diễn hồn nhiên trong trẻo. Trong DVD có những cảnh tuyệt đẹp, NSƯT Khánh Hòa cùng các bé vừa diễn, vừa giao lưu nô đùa vui vẻ trên bãi biển như cô giáo và các học trò.


Ca sĩ Khánh Hòa trên quần đảo Trường Sa.

Ca sĩ Khánh Hòa trên quần đảo Trường Sa.

Nhớ lại những ngày làm phim trên đảo, NSƯT Khánh Hòa luôn đau đáu nhớ biển; nhớ những ánh mắt, nụ cười hồn hậu của những chiến sĩ, các em nhỏ; nhớ những bữa cơm đạm bạc thiếu rau xanh mà đầy ắp tình người; nhớ cả những cơn say sóng vật vã trên tàu… NSƯT Khánh Hòa chia sẻ, có 3 động lực chính để chị làm album này: Một là xuất phát từ tình cảm dành cho bộ đội; hai là làm để thỏa tình yêu và đam mê chứ không nghĩ tới lợi nhuận; ba là sự say nghề, bởi người làm nghệ thuật cần có sản phẩm âm nhạc nghệ thuật ý nghĩa cống hiến, để danh cho đời.

Album “Gần lắm Trường Sa” được quay tại Vùng 4 Hải quân, Quân cảng Cam Ranh, Mũi Né, cảng Cát Lái và quần đảo Trường Sa. Riêng thủ tục xin phép quay video ở Trường Sa đã mất 1 năm chỉ có đi - về Hải Phòng làm việc với Quân chủng Hải Quân. NSƯT Khánh Hòa tiết lộ, kinh phí làm album khá lớn mà tài chính gia đình chị lúc đó không dư dả, tuy được một số anh em hỗ trợ, nhưng chủ yếu vẫn là gia đình tự túc.

Ê-kíp quay phim gần 20 người. 15 ngày trên đảo, ngoài sự khắc nghiệt của thời tiết thì thời gian khá gấp gáp khiến cả đoàn phải làm việc từ 2 - 3h sáng, nhiều khi không có cả thời gian ăn cơm… Mật độ làm việc dày đặc khiến cả đoàn kiệt sức, bản thân NSƯT Khánh Hòa cũng có những lúc lịm đi vì nắng nóng. Nhưng nghĩ gục ngã lúc này sẽ uổng phí bao công sức, tình yêu Trường Sa lúc đó trỗi dậy như sức mạnh vô hình giúp chị có thêm động lực làm việc gấp đôi để thực hiện ước muốn. Ấy thế mà rảnh rỗi là chị hát phục vụ bộ đội ngay. Bù lại, cả ê-kíp được cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo giúp đỡ nhiệt tình, khích lệ cảm xúc, tình yêu cho chị thăng hoa những khuôn hình đẹp nhất.

Quay album xong trở về, NSƯT Khánh Hòa ốm 3 tháng trời. Chị đã gửi 500 đĩa tặng các chiến sĩ hải đảo và sau đó chị tới tấp nhận được những lời cảm ơn, chia sẻ chân thành bởi khán giả cảm nhận được đằng sau giọng hát ngọt ngào là một trái tim nồng cháy yêu mến Trường Sa. Đó là quà tặng, là thành công lớn nhất, hạnh phúc quý giá nhất của người nghệ sĩ chân chính. Thành công không tự nhiên đến, nhất là trong nghệ thuật mà phải lao động nghiêm túc, đổ bao nhiêu mồ hôi đến kiệt sức để có được DVD đẹp đẽ này.

Kể chuyện ra đảo


Ca sĩ Khánh Hòa và quả bàng vuông Trường Sa.

Ca sĩ Khánh Hòa và quả bàng vuông Trường Sa.

NSƯT Khánh Hòa nhớ lại chuyến ra Trường Sa lần đầu của chị vào tháng 4/2009, tới các vùng đảo phía Nam. Trên tàu ra đảo, Đội Văn nghệ xung kích có 8 cô gái đủ các vùng miền ở trong phòng E39 nhỏ hẹp với 8 chiếc giường đơn, một cây quạt máy cũ, một bình nước lọc và 8 đôi giày cao su cỡ 41. Họ cùng ăn, ngủ, trò chuyện, trang điểm, sinh hoạt, hát và chịu đựng cái nóng hầm hập, san sẻ từng hộp sữa, viên thuốc, đồ dùng cá nhân, thậm chí gói mì tôm, gói bánh, lon nuớc ngọt, hay quả quít, quả bưởi hiếm hoi. Suốt hải trình, chị em say sóng nằm bẹp, chỉ húp cháo hoa mà vẫn “xả ra hết” khiến bác sĩ phải truyền nước cho các chị.

Lênh đênh 2 ngày trời trên biển, khi quần đảo Trường Sa hiện ra, tất cả lặng đi trước vẻ đẹp của “thiên đường của Tổ quốc". Qua ngọn hải đăng đảo Đá Lát mới đến đảo Trường Sa Lớn, mọi người bảo nhau phải thức, chứ ngủ thì không ngắm được đảo.

Tờ mờ sáng thì đảo Trường Sa lớn hiện ra, nhưng phải rất lâu tàu mới vào tới bờ. Trên tàu nhìn xuống tưởng chỉ một bước là vào đảo, nhưng muốn cập bến phải tính khớp kế hoạch, kẻo sóng lớn là cả con tàu bị “ném” vào cầu cảng, móp tàu như bỡn. Trời sáng, các chiến sĩ mặc áo phao da cam phối hợp các thủy thủ háo hức giúp đoàn công tác lên bờ.

Cả hải trình lao đao vì say sóng, nhưng trước niềm vui háo hức của lính đảo, các anh chị như quên hết mệt nhọc mà chuẩn bị biểu diễn phục vụ chiến sĩ ngay. Tất cả cùng nhau hát, cười, vui vẻ, ngọt ngào chia sẻ vất vả với người lính trong nắng nóng luôn 40 độ C như thiêu cháy thịt da, giàu muối nhưng hiếm mưa… Một tuần ở Trường Sa làm da dẻ chị em đen kít, khi về đất liền nhiều người không nhận ra Khánh Hòa nhưng chị vẫn rất vui.

Tháng 5/2010, NSƯT Khánh Hòa lại ra quần đảo Trường Sa lần thứ hai. Lần này, chị đến vùng đảo phía Bắc. Sau đó là các chuyến đi thứ ba, thứ tư, chị có kinh nghiệm hơn, quen với sóng nên ít say hơn. Chuyến đi thứ năm, chị diện bộ váy thiết kế theo màu áo Hải quân nên có biệt danh “Cô gái của Trường Sa”. Chị tiếc nuối vì sức khỏe không cho phép nên năm 2018, chị lỡ hẹn ra Trường Sa lần thứ sáu mà lòng nôn nao nhớ đảo như người con xa xứ lâu không được về thăm quê hương.

Tặng nhẫn cưới cho lính đảo


Ca sĩ Khánh Hòa cùng các chiến sĩ Trường Sa.

Ca sĩ Khánh Hòa cùng các chiến sĩ Trường Sa.

Đó là kỷ niệm lần đầu NSƯT Khánh Hòa ra đảo. Hôm đó đến thăm nhà giàn, nhìn thấy sự vất vả, gian khổ, kiên cường của cán bộ chiến sĩ ngoài đảo, NSƯT Khánh Hòa không thể cầm được nước mắt. Khoảnh khắc xúc động khiến chị muốn tặng các anh vật gì quý giá nhất, tượng trưng cho tình yêu đất liền với người biển đảo, như sự hiện hữu may mắn của đất liền dành cho các anh. Lúc đó chỉ có chiếc nhẫn cưới là quý giá nhất, chị đã rút ra tặng chiến sĩ trẻ nhất nhà giàn trong lúc lưu luyến chia tay. Về nhà, chồng chị biết chuyện vợ tặng nhẫn cưới cho lính đảo, anh không những không giận mà còn vui vẻ với hành động ấy của vợ.

Những rảnh rỗi, NSƯT Khánh Hòa thường gọi điện hỏi thăm, chia sẻ, động viên các chiến sĩ. Chồng chị không phải là lính, nhưng anh hiểu rõ đó tình yêu lớn trong sáng vượt lên tất cả của vợ mình dành cho chiến sĩ, cho biển đảo.

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ, chị cảm ơn Trường Sa đã cho tâm hồn chị ấm áp hơn, như là quê hương thứ hai với những anh em như ruột thịt. Tết đến xuân về, chị vẫn liên lạc và hát cho các chiến sĩ nơi đảo xa nghe qua điện thoại: “Giữa bao la điểm trùng non nước này/Em mãi hát về anh người chiến sĩ/Một tình yêu em mãi mãi mê say”.

Những “tiếng hát át tiếng sóng” ở quần đảo Trường Sa Những “tiếng hát át tiếng sóng” ở quần đảo Trường Sa

GiadinhNet - Đời sống trên đảo có thể thiếu thốn nhiều điều kiện thiết yếu như điện, nước, rau xanh… nhưng có một thứ luôn luôn “giàu có” ở các chiến sĩ hải quân là lời ca tiếng hát. Tại các đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, Cô Lin, Trường Sa lớn… chúng tôi đã được chứng kiến không ít những chiến sĩ là ca sĩ mà sở trường của họ cũng chẳng khác gì “vũ khí” để chống chọi với những khó khăn, thiếu thốn và cả nỗi nhớ người thân yêu.

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 13 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top