Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tùng Dương: Tôi không phải là "gay"

Thứ sáu, 08:02 07/09/2007 | Giải trí

"Tôi có nhiều bạn là "gay", tôi biết những người "gay" cô đơn lắm, họ cần sự chia sẻ, cảm thông hơn là đưa ra để bàn tán, xa lánh… " - Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

- Sau một thời gian dài của "chạy trốn" thì Tùng Dương lại có gì mới?

- Album thứ hai này của tôi có tên "Những ô màu khối lập phương", có 8 ca khúc mới, hát nhạc của Trần Tiến, Đỗ Bảo là một không gian âm nhạc lạ, trừu tượng, mỗi ô màu tượng trưng cho số phận một con người, như một khối rubíc, không phải là bản tình ca ngọt ngào về hạnh phúc tình yêu, mà là những chiêm nghiệm sâu sắc, triết lý về khát vọng, dục vọng, bản năng…. Nhưng không nặng nề, u ám, mà mỗi bài hát là khối màu, có mắt xích với nhau…

- Hai năm cho một CD mới, anh ngủ đông thì phải?

- Tôi xuất hiện khá dạy trên truyền hình, là ca sỹ xuất hiện thường xuyên nhất trong chương trình tôn vinh các nhạc sỹ: Con đường âm nhạc, so với các đồng nghiệp thì đúng là tôi lười, nhưng lười mà chất lượng còn hơn sự ồ ạt vô thưởng vô phạt như nhiều ca sỹ trẻ hiện nay.

- Người ta nói Tùng Dương quái, nhưng quái chưa hẳn đã cá tính thực sự?

- Tôi cũng không khác người đâu, tôi rất thực tế, trên sân khấu tôi hát những bài lạ, phong cách lạ, cách ăn mặc, biểu diễn có thể thăng hoa, chứ đời sống thực tôi hòa nhập và gắn bó, sâu thẳm là một Tùng Dương tình cảm…

- Anh đã nói về khái niệm ngôi sao ảo và ngôi sao thật, nhưng lần khác anh lại nói anh là người nổi tiếng vừa vừa, anh có mâu thuẫn quá không?

- Danh hiệu thì hãy để công chúng đặt, chứ tôi không tự nhận cho mình, tôi không tự tin thái quá, công chúng khách quan nhất, họ biết cái ngưỡng của tôi ở mức nào, bóng tôi lớn, nhỏ, hay vừa vừa… Tôi không nhận tôi là ngôi sao!

Nếu được công chúng đặt cho thì tôi sẵn sàng đón nhận. Còn nếu nói nổi tiếng mới có bạn chơi thì tôi phải khẳng định tôi nổi tiếng vừa vừa.

- Anh không phải là ca sỹ nhuận hình, lại hát những bài khó nghe, khó nhớ, khó thuộc, vẫn sớm được công nhận, tìm được chỗ đứng, anh có nhiều may mắn?

- Tôi không phải là người quá may mắn, đúng là sự nghiệp của tôi không có những vấp váp, những thử thách khắc nghiệt nhưng tôi cũng đã phấn đấu, nổ lực hết mình, nhất là tôi không được "hoàng tử bạch mã" như nhiều nam ca sỹ khác, công chúng có gu, có nhiều đối tượng khác nhau, nếu tôi hát những bài hát dễ nghe, dễ thuộc, dễ nhớ chưa chắc tôi đã được chấp nhận như hình ảnh Tùng Dương bây giờ. Nếu tôi có ngoại hình của một hotboy thì tôi lại là… kiểu khác mất rồi! Không phải lúc nào cuộc đời  cũng rải thảm hoa hồng...

Ảnh: Blog Tùng Dương

- Anh có bao giờ tự ti về ngoại hình của mình?

- Tôi không tự ti, chưa bao giờ tự ti, trời cho thế nào mình hưởng thế đấy, bố mẹ sinh ra tôi thế nào tôi tự hào có vậy, không ai được tất cả đâu! Số phận con người đôi khi nghiệt ngã, những mặt mình không bằng người khác, nhưng có những điều không ai bằng mình, tôi có những cái riêng của tôi, có bản sắc riêng trong lòng công chúng.

Chính hạn chế của mình là thuận lợi của người khác và ngược lại …

- Nói thật thì, anh có thấy tự ti khi đứng cạnh những hotboy như Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải… trên sân khấu?

- Khi thấy những hotboy được các mỹ nhân vây quanh tung hô ầm ĩ, tôi cũng có chút chạnh lòng, ghen nhưng không phải ghen tức mà là… tủi, một chút tủi thân, chút tự ti… nhưng chỉ là được thởi điểm đó thôi, xuất hiện thoảng qua như gió nhẹ thôi, lúc đó tôi tự hỏi sao mình không được đẹp trai như họ? Nhưng nghĩ lại, ông trời công bằng lắm…

- Và bù lại anh ăn mặc ... khác người để nổi bật?

- Mình cũng là một bông hoa trong nhiều bông hoa, như món ăn để khán giả lựa chọn, tùy ý thích từng người, cảm nhận theo khía cạnh khác, mỗi người một vẻ, tôi cũng là một vẻ! Đứng chung một sân khấu chưa chắc tôi đã lép vế mà có khi còn trội lên ở những điểm khác, ngoại hình quan trọng nhưng không phải là tất cả, câu nói không cao những ai cũng phải ngước nhìn là thế...

- Bởi vì Tùng Dương cũng có nhiều fans nữ xinh đẹp say mê?

- Các fan đôi khi cũng trẻ con lắm, nếu ký tặng viết thương yêu tặng em thì cũng phải viết y chang cho bạn nữ kia như thế, chứ tình cảm không được "sâu sắc" hơn nhau… Fans của tôi đến U50 còn có, đừng nghĩ chỉ là những cô gái. Đó là cũng là may mắn!

- Anh đã kết hợp với những nhạc sỹ nổi tiếng như Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo, Quốc Trung anh quả là có mắt chọn người?

- Họ đều là những nhạc sỹ cá tính, có những điểm mạnh riêng mà không ai hơn được, Lê Minh Sơn sáng tác ca khúc rất hay, sâu sắc, Quốc Trung là người có gu âm nhạc, mở rộng trào lưu world music ở Việt Nam, Đỗ Bảo hòa âm giỏi và có những bản pop ballad rất nhẹ nhàng… Cả ba là những người rất văn minh trong suy nghĩ, trong thẩm mỹ âm nhạc, tôi may mắn là được cộng tác với họ.

- Tên tuổi họ cũng đảm bảo cho anh thành công nhất định?

- Không hẳn thế, một nhạc sỹ mà chưa có tiếng nhưng có những ca khúc mà tôi thấy yêu thích, phù hợp thì tôi sẽ hát, mình có yêu mình mới làm tốt được, đã không thích rồi làm sao có hồn để hát hay được?Các nhạc sỹ cũng có sự đồng cảm nhất định, cũng thấy tôi tương hợp, có khả năng, nên mới bắt tay với tôi được, không hòa hợp làm sao thành duyên được...

 - Hai bên nhạc sỹ, ca sỹ đều ngôi sao thì sự kết hợp càng xôm tụ?

- Không, tôi nghĩ đó mới là điều nguy hiểm, bởi vì có thể đưa nhau xuống vực lúc nào không hay, nếu không tâm huyết, không sáng tạo thì không thăng hoa được. Những người giỏi gặp nhau chưa chắc đã hay, những ca sỹ hát hay đôi khi làm thành bản hợp ca dở, điều này không chỉ đúng trong âm nhạc mà còn trong tất cả các nghành nghề khác, đó là điều bình thường. Quan trọng là hiểu và biết lắng nghe, biết nhau cần gì, muốn gì… sẽ là cái được và cái mất…

- Anh không định kết hợp với một nhạc sỹ về lâu về dài?

- Quan trọng là hiệu quả làm việc giữa đối tác và bản thân mình, chứ không nhất thiết phải dùng chiêu nào đó để câu khách đâu, làm được việc thì "về với nhau"thôi! Kết hợp với nhau không ý nghĩa bằng sản phẩm của "sự kết hợp" đó ra đời như thế nào…

- Có Ngọc Khuê, Khánh Linh làm bộ ba thân thiết, anh không chọn hai cô bạn làm kế hoạch hát đôi?

- Nếu khác biệt quá cũng không song ca được, hiện tại bây giờ Ngọc Khuê, Khánh Linh, Thu Phượng, vừa đạt giải Sai Mai… là bạn thân, rất phù hợp để chơi,nhưng để kết hợp thì phải nghiên cứu kỹ càng và kế hoạch cụ thể.

- Người ta thường nghi ngờ tình bạn thật sự trong giới showbiz, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Khánh Linh tâng nhau hết lời trên báo như thế ……

- Đấy chỉ là một mặt thôi, họ nghĩ vậy là hơi phiến diện, một phía. Cái gì cũng có hai mặt của nó! Có những khoảng lặng trong đời sống, mình cần có những người bạn, họ chia  sẻ, giúp đỡ, vực mình dậy như thế nào… chỉ có bạn mới biết với nhau. Cuộc sống xô bồ này, những phút ấy chính mới là dấu lặng. Đúng là khó có tình bạn thật sự khi mỗi người có không gian nhạc riêng, cái tôi riêng, môi trường cạnh tranh khốc liệt, rất khó nhưng không thể không có…

- Ngọc Khuê, Khánh Linh nổi tiếng trước anh, ngày đó, anh đi cạnh họ có chút nào chạnh lòng?

- Tôi biết Khuê và Linh nổi tiếng bằng thực lực thật sự chứ không vì một sự o bế nào, bởi vậy, họ là động lực để tôi phấn đấu, cố gắng lao động chăm chỉ, tôi biết với mình chỉ còn là vấn đề thời gian, thời cơ và chút may mắn, năm sau đó thôi, tôi đi cùng các bạn đã được nhận ra. Thú thực thì đúng là đã có những lúc chạnh lòng khi đi bên Linh và Khuê, khi các bạn được mọi người nhận ra còn tôi thì không!

Ảnh: Blog Tùng Dương.

- Tâng nhau cũng là cách để nổi tiếng hơn?

- Tôi rất dị ứng với luồng ý kiến kiểu này, vì cả ba chúng tôi đều chút ít đã có tiếng cần gì phải "chơi" trò đó, chúng tôi thân nhau đã là cả quá trình, nếu bạn không tốt, mình không ưa, chẳng việc gì phải nhắc nhau bằng những tình cảm trân trọng như thế!

- Một chàng mà có ba nàng, xem ra cũng hơi nhiều?

- Cả ba nàng đều cá tính, Khánh Linh thì đồng bóng, Ngọc Khuê lúc nào cũng đỏng đảnh, Thu Phượng kín đáo, tôi biết tính nết mỗi nàng nên biết chiều các nàng tốt! Thời gian thì tôi cũng phải… phân bố hợp lý Nhưng không phải là tình yêu, nên không có chuyện ghen tỵ ở đây đâu...

- Suốt ngày kè kè café, buôn chuyện, đi chơi với Ngọc Khuê, Khánh Linh, mà họ đã có chồng con rồi, anh có nghĩ là anh sẽ bị ghen không?

- Mối quan hệ của tôi với Linh, Khuê có trước, và họ cũng biết tôi là bạn thân, tình bạn dừng ở mức độ nào, không thể đi xa hơn được, nếu đi xa hơn được, thì đã có chuyện Tùng Dương cưới Ngọc Khuê, Tùng Dương cưới Khánh Linh, đã không yêu thì vĩnh viễn không yêu được, dù có thân cận thế nào đi nữa…

- Anh nghĩ sao khi anh dính nghi án giới tính?

- Đó là câu chuyện xưa cũ, muôn đời không đổi thay với nghệ sỹ, với showbiz...

- Không có lửa làm sao có khói?

- Người ta thường đánh đồng sự nghiệp với cuộc sống riêng tư mà không biệt mỗi lĩnh vực có đời sống riêng, cũng có lẽ tại tôi chăm hóa thân quá, qua những nhân vật, bài hát, tâm trạng… âm tính quá, tôi đã dũng cảm hát nên sẽ dũng cảm chấp nhận tin đồn, tôi không bao giờ tự ti, hay phiền muộn về những xì xèo giới tính hết!

- Nhưng cái cách anh ăn mặc, cách anh đi đứng, giọng nói ướt át cũng là…?

- Tôi phải trả giá đấy, tôi hết lòng vì nghệ thuật nên tôi chấp nhận…

- Nhưng anh công khai nhận mình thích ăn quà vặt, buôn chuyện?

- Đó là biểu cảm chân thật của tôi, chứ không ngờ lại thành điều để người ta kết án, nghệ sỹ nhiều người thích buôn dưa lê chứ không riêng gì tôi đâu, nhưng không phải buôn theo kiểu chợ búa, còn việc ăn quà vặt, tôi thích chứ không phải lúc nào cũng nhồm nhoàm nhai trên miệng! Vì giữ giọng, tốt hơn cho công việc tôi phải bỏ thuốc lá, rượu bia, toàn những thứ rất là đàn ông đấy! Nhưng tôi phải kiêng, phải kiên quyết thôi. Bù lại tôi ăn những thứ vốn dành cho nữ, ô mai rất tốt cho giọng, mà ăn quà vặt thì tốt cho sức khỏe chứ sao?

- Còn sự đanh đá của anh?

- Tôi không phải là người đanh đá, đanh đá là cái vẻ tồng tộc bên ngoài, tôi chỉ lắm mồm… Tôi không muốn là con nhím xù lông, tôi sống thoái mái, nhẹ nhàng trong đối nhân xử thế, trong mọi mối quan hệ.

- Sự khéo léo của anh cũng nổi tiếng thái quá?…

- Có những lúc phải có sự khéo léo, nó giúp cuộc sống mình dễ chịu hơn chứ, nhưng không phải cứ gồng mình giả tạo, không phải khéo tính toán, mà khéo để không làm mất lòng ai, tôi sợ làm tổn thương người khác lắm!

- Vì sợ người khác mất lòng nên anh không dám sống đúng con người thật của mình?

- Tôi để mọi thứ tự nhiên, đó là tính nết tôi vậy, cái gì là bản chất thì khó sửa, chỉ hạn chế khuyết điểm, khắc phục bớt đi thôi, tính tôi nhạy cảm, rất sợ cảm giác hiểu nhầm, giận dỗi từ người khác. Nhiều lúc cứ phải thanh minh, giải thích khiến bạn tôi phát cáu lên, bảo "tao biết rồi, sao mày cứ phân vân lắm thế?".

- Và đôi khi phải nói dối để tránh mất lòng?

- Từ bé đến giờ tôi nói dối hơi nhiều, không phải giả dối mà có những hoàn cảnh, trường hợp thì nên nói dối tốt hơn, không phải khôn khéo, mà có những sự thật trớ trêu, đáng buồn… Nói dối nhiều khi là sự thi vị của cuộc sống!

- Thế nếu anh bị nói dối?

- Nếu tôi bị nói dối về chuyện tình cảm, chắc chắn là không thể tha thứ được!

- Khi anh nói anh đa cảm, dễ tổn thương, anh có yếu đuối quá không?

- Tại sao bạn không nghĩ tôi dũng cảm, mạnh mẽ khi nói được những điều đó? Yếu đuối là không dám đối mặt với sự thật, không dám đương đầu với con người thật sự của mình, tôi có sao tôi nói đúng như vậy, chứ tôi không rảnh rang đặt điều cho chính mình, nghệ sỹ bao giờ cũng cô đơn…

- Và cô đơn nên thích được chiều chuộng, che chở như anh đã tâm sự?

- Đàn ông cũng thích được chiều chuộng chứ, tôi lại là con một, sống xa bố mẹ với thời gian dài như vậy, không chỉ thích được bố mẹ chiều chuộng mà còn cả bạn bè, người yêu nữa, nhưng không có nghĩa là tôi sống ỷ lại…

- Có phải việc anh tuyên bố người yêu là tránh nghi án về giới tính?

- Tôi nói về người yêu nhiều trên báo quá rồi khiến cô ấy không hài lòng, người yêu tôi không muốn nói chuyện tình cảm chúng tôi nhiều thế, còn sự thật là sự thật thôi, tôi đang hạnh phúc thì tôi nói!

- Anh úp mở những thông tin về cô người yêu khiến người ta liên tưởng là Trương Quế Chi, nhưng hỏi thì anh không khẳng định không phủ nhận, có vẻ anh đang tung hỏa mù?

- Có nhiều người tên là Chi, bạn gái tôi không phải là nhà thơ, thơ chỉ là nghề tay trái của nàng, cô ấy làm tặng tôi dăm bài thôi, đây là sự hiểu nhầm nên tôi không đính chính nhiều nữa!

- Nhưng cô người yêu tận phương trời Tây cũng khó cho ai muốn thắc mắc?

- Thời gian vừa rồi có rất nhiều người gặp tôi đi với cô bạn gái, và rất thân mật, tình cảm… Đó là thời gian người yêu tôi về Việt Nam. Quan trọng là tôi không xấu hổ với lương tâm khi tôi nói những điều đó, tôi yêu nói yêu, chứ không cần phải lấy hạnh phúc của mình làm sự hài lòng cho người khác, thôi thì ai nói tôi gay cứ để cho họ nghĩ, có khi như thế lại hay…

Tin bài liên quan

* Tùng Dương: "Càng cao danh vọng càng dày gian nan"

* Tùng Dương nói về những người phụ nữ đặc biệt

* Tùng Dương: "Tôi thích thơ Vi Thùy Linh"

* Tùng Dương: Đôi lúc thấy mình tẻ nhạt

* Sở thích tặng quà của "sao" Việt

* Tùng Dương: Đanh đá hơn cả phụ nữ

- Nếu như anh gay thật, anh có dám công khai?

- Chuyện đó hết sức bình thường, nhưng thật khó để trả lời, bởi vì tôi không là gay nên tôi không biết lúc đó nên thế nào, tôi có nhiều bạn là gay, tôi biết những người gay cô đơn lắm, họ cần sự chia sẻ, cảm thông hơn là đưa ra để bàn tán, xa lánh…

- Các bạn của anh có bao giờ "làm phiền" anh?

- Không, chỉ là bạn chia sẻ thôi, chứ tôi đẹp trai vừa vừa, sức hấp dẫn vừa vừa, và tôi chắc là không phải đối tượng giới gay chú ý đâu, tôi đã nói tôi không phải hotboy mà...

- "...Ta đâu giữ tương lai, ta cứ vụng dại xoay những ô màu..." có lúc nào đó anh thấy mình vụng dại?

- Tôi đã có những lúc tôi như thế, tôi không muốn mình lớn, cứ thích mãi bé bỏng, và được chiều chuộng…

- Làm người đàn ông mà hóa vào tâm trạng người đàn bà hát, có khó quá không?

- Khó gấp đôi, gấp ba đàn bà hát, như trong album mới tôi hát giọng bào thai không có thực, nói về nỗi khát khao của người mẹ không có khả năng sinh con, đầy ám ảnh, xót xa, tôi tin người nghe sẽ sẽ ngỡ ngàng, thú vị vì mới lạ bất ngờ này...

- Nổi tiếng hát những ca khúc âm tính mạnh, với anh phụ nữ như thế nào?

- Phụ nữ đầy thú vị, lôi cuốn, hấp dẫn kỳ lạ! Tôi yêu phụ nữ, tôi trân trọng họ, cái gì họ cũng đẹp, những gì tinh túy nhất được ví với phụ nữ hết rồi! Được hóa thân vào cảm xúc phụ nữ để hát, tôi lúc nào cũng thăng hoa...

Theo Trang Anh Tú
Pháp Luật & Xã Hội/Netlife

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 12 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top