Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trịnh Kim Chi: Chột dạ khi con hỏi chuyện… yêu

Thứ ba, 17:19 08/03/2011 | Giải trí

Nhắc đến con, đôi mắt chị ánh lên lấp lánh. Chị không ngớt kể về bé Ngò, cô con gái cưng và là người bạn nhỏ của mình.

Dịu dàng, cởi mở, Trịnh Kim Chi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp duyên dáng, mặn mà của Á hậu báo Tiền Phong ngày nào. Nhắc đến con, đôi mắt chị ánh lên lấp lánh. Chị không ngớt kể về bé Ngò, cô con gái cưng và là người bạn nhỏ của mình.

Không yêu con mù quáng

Bỏ ngoài tai những chuyện rùm beng của giới nghệ sỹ, Kim Chi vẫn luôn đảm đang với vai trò của một người mẹ, người vợ. Điều gì đã tạo nên một Trịnh Kim Chi như thế?

Sự gia giáo gia đình ảnh hưởng tới Chi rất nhiều, cách sống trước của mình thế nào thì giờ vẫn thế. Có người sẽ nghĩ rằng Chi cổ hủ nhưng mỗi người có một cách sống, không ai giống ai. Chi lại vốn là người xem trọng gia đình.

Chính vì thế nên cho tới giờ, khi dạy bé Ngò, mình cũng dạy con cẩn thận từ việc chào hỏi sao cho lễ phép, tính thương người, sự hòa đồng, biết kính trên nhường dưới.

 Những khi đi diễn xa nhà, chị chăm sóc con như thế nào? Có phải đều trông cậy vào người giúp việc?

May mắn là gia đình mình ở chung nhà với ông bà ngoại và chị gái Chi, thế nên thỉnh thoảng phải đi xa, có những người thân bên cạnh bé Ngò khiến mình cũng thấy yên tâm hơn.

Hôm nào phải đi quay xa nhà, Kim Chi điện về hỏi thăm con thường xuyên. Nhưng giờ bé đã lớn, không phải lúc nào mình cũng kiểm tra bé như một cái máy được, mỗi một thời điểm, suy nghĩ của bé lại nhạy cảm hơn một chút. Thế nên thay bằng việc “xét hỏi” thì Kim Chi coi con giống như một người bạn nhỏ, nói chuyện và tâm sự cùng con.

Đi diễn kịch, đóng phim hay làm MC, Chi vẫn cố gắng thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Có nghĩa là  bé Ngò đã được ăn no, ngủ đủ giấc và sạch sẽ, bố Ngò vẫn thấy hài lòng khi ở bên mẹ con.

Chị làm cách nào để không biến con thành “cậu ấm cô chiêu”?

Chi luôn dạy con những kỹ năng sống cơ bản nhất từ việc cần biết chia sẻ với bạn bè như thế nào, biết quan tâm tới những người thân ra sao bởi khi có tấm lòng thực sự biết yêu thương thì mình cũng sẽ được mọi người xung quanh yêu thương lại.

Ngoài ra, vợ chồng mình không bao giờ cho con được phép đòi gì, được nấy, tất cả đều trong giới hạn cho phép.

Ví như khi bé mới 2-3 tuổi, mỗi lần bé theo mẹ đi siêu thị, đồ gì bé cũng muốn mua, không được đáp ứng thì khóc ngặt nghẽo. Nhưng những lúc như thế, thay vì việc mua ngay cho con những thứ mà con đòi, Chi đưa con về nhà phạt và đánh đòn nếu cần thiết.

Tuy nhiên, mọi thứ đều ở một mức độ nào đó thôi, Chi có quan điểm dứt khoát là không yêu thương mù quáng (cười).

Càng cấm, con sẽ càng… tò mò

 Đã khi nào con làm chị thấy ngạc nhiên chưa?

Ngạc nhiên thì nhiều lắm, mỗi khi bé lớn hơn một chút, mình lại nhận ra những thay đổi lớn ở con. Như việc mình thường dạy con có đồ ăn thì nên chia sẻ với bạn bè nhưng có lần bé về cằn nhằn với mẹ rằng tại sao cô bạn thân lại ăn một mình?

Hay có lần Kim Chi chột dạ khi con nói với mình rằng: “Hai bạn kia yêu nhau đấy mẹ”. Mình hỏi con tại sao con lại nghĩ thế thì thấy bé giải thích ngay rằng: “Thấy bạn trai kia hay rượt đuổi theo một bạn nữ, họ thường đi với nhau, như thế có nghĩa là yêu rồi”.

Hay có hôm, mình phát hiện con hát những bài hát xuyên tạc về tình yêu mà bạn bè dạy cho. Trẻ giờ lớn nhanh lắm, nếu cha mẹ không để ý để giáo dục con, bé dễ có những lối sống lệch lạc.

Kim Chi có sợ bé biết yêu sớm không? Đặt giả thiết, nếu bé biết yêu thì sao?

Chi không biết trước được con biết yêu ở độ tuổi nào, mình chỉ biết dạy dỗ con cẩn thận, còn con tiếp thu được đến đâu còn là do bé và có thể là do sự may mắn của Chi nữa.

Nếu bé biết yêu sớm, mình cũng không cấm, chỉ uốn nắn bé thôi bởi càng cấm sẽ càng tò mò. Chi sẽ khuyên con không nên để bị chi phối quá nhiều, hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản như việc nếu con có bánh thì chia bánh cho bạn, hay hai con giúp nhau làm bài tập.

Thỉnh thoảng, có những câu hỏi bé hỏi mẹ làm Chi cũng hết hồn đấy (cười), không nghĩ rằng bé có thể nhận biết về cuộc sống như thế. Bản thân mình cũng không biết còn giữ được con đến khi nào…

Kim Chi có chắc rằng bé Ngò sẽ tâm sự với mẹ mọi chuyện?

Hiện tại, mình tin rằng bé tâm sự hết, nhiều lúc mình chưa cần hỏi thì bé đã kể hết cho mẹ nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Để có được điều đó thì Chi luôn tạo cho con lòng tin, sự tin tưởng đối với mẹ.

 Bé Ngò lên lớp 2 rồi, có khi nào bé vòi mẹ sinh thêm... em bé?

Bé Ngò cũng đã lớn, việc Chi sinh thêm một nhóc nữa là mong muốn của không chỉ của hai vợ chồng mà của cả bé nữa. Nhiều khi bé thủ thỉ với mẹ rằng mong có thêm em lắm rồi (cười). Song Chi luôn tâm niệm: Con cái là thứ trời cho.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ rất thú vị.
 
Theo Dailyinfo
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 10 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 16 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 18 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top