Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần Lực: Chuyện đã qua hãy coi như là kỷ niệm đẹp

Thứ hai, 16:26 05/10/2009 | Giải trí

Sự thật, lòng đam mê nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật điện ảnh có lẽ sẽ theo người đàn ông ấy đến suốt đời. Nó như là cái nghiệp ngay từ vai diễn đầu tiên khi người đàn ông ấy mới “chân ướt chân ráo” từ Bulgaria trở về quê hương sau khi tốt nghiệp ngành đạo diễn sâu khấu.

 
Cũng không quá ngoa khi nói rằng “nghệ thuật thứ 7” đã đưa đường để người đàn ông ấy đến với những thành công của ngày hôm nay. Giờ người đàn ông được trời phú cho một dáng vẻ đào hoa, lãng mạn ấy đã là NSƯT, Giám đốc một Hãng phim tư nhân… Anh là Trần Lực!  

- Cái thuở “chân ướt chân ráo” ấy đã qua bao lâu rồi anh nhỉ?

- Tôi tốt nghiệp khoa đạo diễn sân khấu trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Sophia, Bulgaria. Về nước năm 1991, đúng thời điểm sân khấu rơi vào hồi “bĩ cực” nên một chàng đạo diễn trẻ mới ra trường như tôi hẳn là khó kiếm tìm một cơ hội cho mình. Cái thuở ấy cũng đã qua gần hai chục năm rồi, nhanh thật!

- Anh nhắc để khán giả nhớ về vai diễn “khám phá” ra anh trên màn ảnh?

- Hồi mới chỉ là chàng thanh niên 20 tuổi, tôi đã được đạo diễn Phạm Văn Khoa “khám phá” trong bộ phim “Sẽ đến một tình yêu”. Đó là cái duyên của tôi với điện ảnh…

- Học đạo diễn sân khấu, nhưng lại gắn đời mình trong lĩnh vực điện ảnh, có khi nào anh thầm tiếc vì những gì mình học mà không được sử dụng không?

- Tiếc chứ! Tôi rất yêu và mê sân khấu. Tôi đã có nhiều năm tháng học hành nghiêm túc và bài bản về sân khấu, một ngành nghệ thuật cao cấp, sang trọng và... rất khó. Đến giờ tôi vẫn mê sân khấu, nhưng không có thời gian dành cho nó. Một lúc nào đó, tôi sẽ quay lại. Lúc nhỏ, thấy mẹ diễn màn Việc làng, bị đánh (vai mẹ Đốp mà), tôi hét ầm lên “Đừng đánh mẹ tao nhé!”. Sân khấu vẫn đẹp lung linh và rất thật.

- Qua bao năm, nom bộ “hình ảnh” của anh vẫn có duyên với những vai diễn lắm?

- Diễn viên là nghề quá sang trọng với tôi, và tôi thật sự hài lòng với những nhân vật của mình. Hiện tại có cả núi công việc đang chờ tôi giải quyết. Khi nào mọi việc ổn định, tôi sẽ tiếp tục đóng phim.

- Nghe đâu Hãng phim Đông A của anh được ấp ủ ý tưởng từ lâu lắm rồi?

- Tôi có ý định làm tư nhân từ ngày tôi về nước sau 8 năm học đạo diễn sân khấu ở Bulgaria. Ngày ấy tôi và Trung Anh, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam đã nung nấu ý định mở một sân khấu tư nhân nhưng không thành.

- Và cuối cùng anh cũng toại nguyện ước mơ?

- Hãng phim Đông A thực chất được thành lập từ năm 2002, nhưng khi đó chưa có cơ chế cho sản xuất phim tư nhân, chúng tôi đầu tư cho việc tổ chức sự kiện. Đến năm 2005, khi Nhà nước cho phép sản xuất phim tư nhân, chúng tôi lập tức chuyển sang làm phim. Hiện tại, hãng phim đã đi vào ổn định, vừa sản xuất phim, vừa sản xuất showgame, cộng tác với truyền hình.

 

- Hướng đi hiện tại anh đặt ra cho Hãng phim của mình?

- Chúng tôi vẫn chuyên chú làm phim truyền hình, đề tài gì cũng được, nhưng nhất thiết phải gần gũi với cuộc sống. Khán giả phải tìm thấy mình trong phim, phải nghe thấy chính cuộc sống của họ trong phim, họ mới tin và theo dõi phim mình từ đầu đến cuối!

- Tập trung làm phim truyền hình, chưa dấn thân vào địa hạt phim nhựa, đó là sự định hướng có tính toán của anh?

- Nói chính xác là đảm bảo sự an toàn. Làm phim nhựa chiếu rạp bây giờ mạo hiểm lắm, vừa tốn kém vừa dễ thất bại, mà phần lớn là thất bại. Tôi phục những hãng làm phim nhựa mà thắng lớn về doanh thu. Họ rất giỏi. Tôi chưa đủ tự tin và kinh nghiệm để sản xuất phim nhựa. Nhưng chắc chắn hãng của tôi sẽ làm, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Chúng tôi cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, để tìm một kịch bản ưng ý và để chờ đợi những cơ hội thích hợp.

- Đánh giá của anh về lớp diễn viên trẻ hiện nay?

- Các bạn trẻ đang rơi vào thời điểm bị chi phối nhiều thứ. Và cái thiếu lớn nhất của các bạn là vốn sống. Vì các bạn vào nghề khi còn quá trẻ, lại đóng một lúc nhiều phim, trong khi không có ý thức tìm kiếm, học hỏi và trải nghiệm để có vốn sống lớn. Bây giờ các bạn làm việc ào ào, không sâu sắc.

Nhưng cái chính, tôi thấy diễn viên trẻ hiện nay, khi đứng trước một vai diễn đều không xác định mình nên diễn như thế nào. Thực ra cái vai đó phải sống, tức là có số phận, mỗi khi diễn viên nhập vai, họ sống cuộc đời khác, cuộc sống khác chứ không phải là cuộc sống thường ngày của họ nữa. Họ thiếu cá tính.

- Người ta đồn rằng Trần Lực tuyển - kén diễn viên khó tính lắm?

- Cả đoàn làm phim từ anh biên kịch đến đạo diễn, quay phim đến ông họa sỹ, đạo cụ, ánh sáng, hóa trang… tất cả đều phải cố gắng. Đạo diễn giỏi, bối cảnh hoành tráng, góc quay đẹp... nhưng người thể hiện vai diễn là diễn viên. Họ là thành phần sống động nhất, người ta xem nhân vật đó thế nào? Làm cái gì? Vượt qua khó khăn ra làm sao?

Các mối quan hệ của các nhân vật với nhau diễn biến như thế nào? Thế nên người diễn viên là cực kỳ quan trọng. Phim hay, hay dở đều do diễn viên, họ chiếm đến 50-60% thậm chí 70% sự thành công hay thất bại của bộ phim đó. Do đó không kén, không kỹ lưỡng sao được.

- Vậy tiêu chí của anh khi chọn lựa diễn viên?

- Tôi nhất định không thay đổi quan điểm, nhất quyết không mời những ngôi sao nổi tiếng vào phim của mình nếu không hợp vai. Bởi chỉ cần một nhân vật hỏng thì hỏng cả bộ phim. Đông A chỉ lôi kéo khán giả đến với phim của mình bằng việc đạo diễn kể một câu chuyện hay, đề tài gần gũi với cuộc sống và dàn diễn viên diễn xuất chân thực. Tùy từng công việc, từng vai, để mời các người mẫu đóng phim. Tôi thường tìm người đẹp thật giống với nhân vật để các cô ấy là chính mình trên phim, chứ không phải diễn. Vừa đẹp, vừa tròn vai, thì tốt quá còn gì!

Trần Lực và cô con gái nhỏ

- Anh còn bảo lưu ý kiến của mình rằng bây giờ vẫn thiếu những gương mặt nam tính trên màn ảnh?

- Tìm diễn viên hợp vai là điều khổ nhất, đau đầu nhất của các đạo diễn bây giờ. Nam diễn viên thì khó hơn nữ diễn viên nhiều. Hiếm có người thực sự có nghề và hiểu việc. Diễn không ra chất.

- Vậy theo anh nguyên do bắt nguồn từ đâu?

- Chúng ta không có được sự đào tạo dài hơi và diễn viên thiếu chuyên nghiệp. Nhiều người có năng khiếu nhưng tôi nghĩ nghề gì cũng cần phải học. Nếu không học chỉ dựa vào cái bản năng thì họ diễn được một vai gần giống với họ, còn sang một dạng vai khác là thua luôn. Diễn viên nam bây giờ đang thiếu. Tìm cho được một hình ảnh vững chãi không phải dễ.

Tôi nghĩ rằng, ngoại hình cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Cái mạnh của người đàn ông là phong thái, là cốt cách thể hiện ở trong vai diễn. Mình không nói tài được, mình phải xem, phải đọc sách văn học, những tình huống, những chi tiết, những điều hay nó ở trong đó cả. Mình sống bao nhiêu năm cho đủ những kinh nghiệm ấy?

- Trước đây làm diễn viên, nay ngồi trên chiếc “ghế nóng” điều hành hẳn một hãng phim, cảm giác hẳn là khác nhau?

- Khác chứ, ngày còn làm diễn viên thì chú tâm vào diễn, diễn hết mình; từ khi “ôm” chức giám đốc, mình đã không còn thuộc về mình. Cũng phải thôi! Giờ thì “cơm áo gạo tiền”, chuyện lo sao công ty phát triển, nhân viên có thu nhập cao, mình thì cũng có chút lưng vốn để còn làm… nghệ thuật!

- Sự đi lên trông thấy theo chiều dài sự nghiệp hẳn khiến anh nhận không ít những lời ghen tị?

- Tôi chẳng ngạc nhiên khi nghe những lời ấy. Cuộc sống mà! Với lại tôi không quan tâm đến những chuyện đó, tôi chỉ quan tâm đến những việc mình đã, đang và sẽ làm. Một phi công giỏi là phi công có nhiều giờ bay nhất. Giờ bay ở đây là kinh nghiệm, là vốn sống. Nghề đạo diễn cũng vậy, càng làm, càng nhiều vốn sống, càng định hình phong cách và tài năng. Tôi mới làm hai phim nhựa, hai, ba phim truyền hình. Với con số ấy, chưa thể nói lên điều gì cả.

- Sau “Những chàng trai đa cảm”, “Tìm lại chính mình”... Trần Lực đang bắt tay vào...?

- Tôi được Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam mời làm đạo diễn bộ phim “Nhìn ra biển cả”, nói về một quãng thời gian trong thời trai trẻ của Bác Hồ. Đây là kịch bản của nhà biên kịch, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, đã được giải Nhì trong cuộc thi sáng tác kịch bản điện ảnh hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

“Nhìn ra biển cả” tái hiện thời gian Bác mới ở khoảng mười tám, đôi mươi, khi Người dạy học ở trường Dục Thanh - Phan Thiết năm 1909-1910. Thời này hay lắm, tôi rất thích và hy vọng khán giả sẽ thấy được người thanh niên Nguyễn Tất Thành - một hình ảnh Bác khác xa so với những gì đã được cảm nhận qua các bộ phim, tác phẩm trước kia về Người. Chúng tôi hy vọng phim sẽ tạo được sự gần gũi với người xem, nhất là giới trẻ.

- Còn về cõi riêng của anh, không nhiều. Đã gần ngũ tuần, 3 đời vợ, các con còn khá nhỏ - Anh có tin con người ta có số?

- Tôi tin con người ta có số.

- Kể cả trong mỗi sự đổ vỡ và chia ly?

- Đấy là số phận chứ ai có muốn thế. Khi xác định “nó” là số phận thì coi như chuyện bình thường và cảm thấy thanh thản hơn.

- Anh đã từng rơi vào cảm giác cô đơn?

- Nói không là nói dối. Buồn thì quá buồn. Đau khổ thì quá đau khổ. Nhưng lạc quan mà sống. Không lạc quan cũng phải lạc quan. Những gì đã qua hãy coi như là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời!

- Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ?

- Với tôi bây giờ, quan trọng nhất là gia đình. Nói chân thành, tôi đang làm việc không phải vì bản thân mình, mà vì hãng phim của gia đình, vì những cộng sự, vì các con tôi nữa. ở tuổi này, danh tiếng nghe như là cái gì xa vời lắm. Hạnh phúc gia đình mới là số một. Đi đâu cũng muốn về với các con, với gia đình, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều…

- Con trai anh học đạo diễn điện ảnh, nghĩa là sẽ nối nghiệp anh. Nếu phải nói với con một câu về nghề, anh sẽ nói gì?

- Hãy là chính mình, hãy làm những bộ phim mang phong cách Trần Hoàng, chứ không phải Trần Lực.

- Theo quan điểm của anh, điều gì là quan trọng nhất đối với sự nghiệp của một diễn viên?

- Người diễn viên phải đi tìm vai diễn mình mơ ước suốt cả cuộc đời, chỉ để cho khán giả, đôi khi, nhớ đến họ... một lần thôi!

- Trân trọng cảm ơn anh!

Theo An ninh Thủ đô
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 31 phút trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 1 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 5 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 7 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 9 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

Top