Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủy Tiên: Phía sau sự mong manh

Thứ năm, 13:50 14/06/2012 | Giải trí

Nàng cung Nhân Mã, mà đàn bà Nhân Mã phần nhiều tham vọng, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, thậm chí “vắt chanh bỏ vỏ”, chỉ cần đạt được mục đích.

Phải chăng Thủy Tiên chính là con Nhân Mã “chính hiệu”? Khi thẳng thắn hỏi điều này, nàng không phủ nhận. Với nàng, khi đã chọn con đường để đi, thì phải quyết tâm với con đường ấy, dù đắng cay hay ngọt ngào, dù phía sau vẫn có người tiếc nuối, thì cũng không bao giờ ngoái đầu lại.

Con đường nàng đi, đúng hay sai, nào ai biết? Sống giữa hào quang kia, giữa tung hê, giữa chiêu trò mánh lới showbiz, nàng có hạnh phúc? Và có bao giờ nuối tiếc? Thì cũng lại, “nào ai có biết”, ngoài nàng?

Thủy Tiên, giờ ở đâu trên con đường đã chọn?
 
 
Đừng nhìn lại con đường phía sau

Một năm trước, tôi gặp Thủy Tiên trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”. Khi đó, nàng khiến tôi chú ý. Không phải bởi nàng đẹp, mà bởi nàng quá lặng lẽ. Đứng lặng lẽ trong đám đông, ít nói, ít cười, nàng cứ miệt mài tập luyện sau cánh gà, thi thoảng nhắn tin, trong khi quanh nàng, đồng nghiệp vui vẻ cười đùa, chụp ảnh. Nàng bỏ quên thế giới, hay bị thế giới bỏ quên?

Trong giới showbiz, Thủy Tiên là người ít được lòng, và ít có bạn. Không hiếm những câu nhận xét kiểu “Thủy Tiên à? Không chơi được?”… “Thủy Tiên của ngày xưa đã chết rồi, nhắc làm chi nữa?”… Dư luận khiến tôi muốn viết gì đó và nàng, bởi sự lạnh lùng, bởi vẻ ngoài của con nhím luôn muốn xù lông, bởi sự lý trí của nàng trở thành thứ vũ khí thu hút người khác.

Và cơ duyên đến bằng vài cuộc gặp chuyện trò lúc đêm muộn, khi ngoài đường đã vắng, tiệm cà phê sắp đóng cửa. Vẫn sự dè dặt khôn ngoan, nàng phản ứng dè chừng với từng câu hỏi, nêu quan điểm nhiều hơn đưa ra thông tin về cuộc sống quanh nàng. Mà thưc tế, thông tin về Thủy Tiên, còn có gì mới? Bởi những gì người ta muốn biết về nàng đều đã biết: Từ chuyện ấu thơ sống trong cảnh khốn khó, ghẻ lạnh, đến những ngày đầu chập chững bước lên Sài Gòn và gắn bó với nhạc sĩ Quốc Bảo, rồi đổ vỡ, mất mát, cho đến chuyện tình yêu đình đám với cầu thủ Công Vinh…

Công chúng, dường như đã no nên trước những gì nàng, hoặc vô tình, hoặc cố ý tặng dư luận: Phẫu thuật thẩm mỹ, lộ ảnh nóng, hợp đồng tình yêu, mua nhà 5 tỷ tặng mẹ, diện đồng hồ 4 tỷ… Đến độ, có quãng thời gian, không ngày nào không có tin tức nói về Thủy Tiên.

Giữa bữa tiệc thông tin ê hề ấy, những người từng gắn bó với Thủy Tiên thuở hai mươi đã không ít lần cảm thán, rằng họ thương tiếc hình ảnh “Thủy Tiên của một thời… đã mất”. Với họ, Thủy Tiên bây giờ quyến rũ, san trọng, thành công, nhưng nàng trở nên… xa lạ hơn bao giờ hết. Ngay cả “người cũ” – nhạc sĩ Quốc Bảo cũng viết rằng, anh không quen một Thủy Tiên của ngày hôm nay, bởi nàng lạ quá, lạ theo nhiều nghĩa. Và còn nhiều người nữa, họ quen sống trong quá vãng, để giữ chặt hình ảnh cô gái miền Tây mỏng manh, khuôn mặt không đẹp nhưng luôn ám ảnh người đối diện, giọng hát đặc biệt, u uất đến ngạt thở. Cô gái thường ngồi bó gối trong phòng kín, với những cơn trầm cảm kéo dài – hình ảnh vừa đẹp vừa bi thương.

Người ta nuối tiếc nàng, còn Thủy Tiên có nuối tiếc chính mình ngày hôm qua?

Khi tôi hỏi điều đó, nàng thoáng do dự. Một thoáng mừng thầm, bởi tôi vẫn mong đằng sau sự lạnh lùng, lý trí ấy, vẫn còn dư vị Thủy Tiên ngày xưa. Nhưng sau hơn 10 giây do dự, Thủy Tiên khẳng định nàng không nuối tiếc: “Một còn tằm khi còn trong kén thì còn chơi được với các bạn của nó. Nhưng khi vỡ kén thành con bướm thì không chơi được với tằm nữa…”.

Và như thế, nàng rũ bỏ quá khứ để bước đi trên con đường mình chọn. “Khi đi trên một con đường, tôi chọn cho mình những bạn đồng hành. Nhưng khi bước sang con đường khác, dĩ nhiên sẽ có những bạn đồng hành khác. Khi đó, quan điểm của cả hai khác nhau rồi. Người ta không còn thích con người mình, con đường mình chọn nữa”.

Sự lựa chọn quả quyết và khôn ngoan đã mang đến cho nàng sự “tốt hơn” mà nàng đang có: Gợi cảm hơn “đến mức chính công chúng của nàng cũng phải ngạc nhiên và hoài nghi); Nổi tiếng hơn; Thu nhập leo lên hạng A trong giới showbiz.

Leo đến nấc thang này, Thủy Tiên từng có những ngày trầm cảm đằng đẵng, đi lại vật vờ như chiếc bóng, không nói năng lời nào với bất cứ ai, và từng muốn tự tử. “Tôi từng rất tuyệt vọng khi rơi xuống đáy vực. Lúc đó, không có ai bên cạnh tôi. Tôi gọi cho Vũ Ngọc Đãng và tâm sự. Bác Đãng lắng nghe tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện về Madonna. Cô ấy có được thành công, bởi cô ấy có quy luật “vắt chanh bỏ vỏ” khi dùng người. Không đến mức như cô ấy, nhưng tôi biết mình cần phải vứt bỏ những thứ không hợp với mình, để không phải gồng mình mang chúng nữa”.
 

Phía sau sự mong manh

Lạ một điều, chính vào lúc tưởng như mọi thứ đã kết thúc với “ngôi sao” Thủy Tiên vừa lóe lên, bỗng dưng nàng trở lại với “hào quang” mà không ít người ngạc nhiên.

Thủy Tiên đã có sự liều lĩnh đáng ngưỡng mộ được trui rèn từ những năm tháng ấu thơ – ý chí của đứa trẻ luôn nghĩ cuộc đời bất công với mình, dìm mình xuống bùn thì phải “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Thứ vũ khí ấy đã khiến cô gái Thủy Tiên vừa tốt nghiệp cấp ba, đã trốn nhà lên Sài Gòn theo đuổi ước mơ nổi tiếng, đổi đời, khiến những người từng coi khinh phải ngước lên nhìn mình. 18 tuổi, giữa Sài Gòn xa lạ, nàng không biết bất cứ ai, chỉ đơn giản nghĩ “mình có nhan sắc, mình hát được, thì chắc chắn mình sẽ nổi tiếng”.

Nàng có vẻ ngoài của người đàn bà mong manh, yếu đuối, khiến đàn ông muốn che chở cho nàng, nhưng, trên cành hoa hồng mỏng manh đó, có rất nhiều gai nhọn, đủ làm đau bất kỳ ai không nhìn thấy gai, hoặc muốn… bẻ gai.

Đàn ông, họ để lại một số ảnh hưởng nhất định lên tính cách của nàng. Là ảnh hưởng – nàng nhấn mạnh, chứ không phải dấu ấn. Nhưng hãy nhớ, nếu muốn tròng vào cổ con Nhân Mã sợi dây cương, nó sẽ chẳng ngại ngần bứt cương, tung vó trên đồng xa.

Nàng đã có nhiều cuộc ra đi như thế…

Trọng sự ồn ào quanh nàng, chiếm phần nhiều chính là những câu chuyện liên quan tới đàn ông, câu chuyện của kẻ ra đi và người ở lại: “Với tôi, khi tình yêu đã không còn sự chung thủy, tôi sẽ ra đi, không bao giờ nhìn lại”.

Tài sản lớn nhất là lòng tự trọng

Trong suốt cuộc nói chuyện, nàng thông minh, tỉnh táo để né những “cái bẫy” đối phương đưa ra. Nàng biết cách tô vẽ hình ảnh của mình, khiến nó luôn lung linh và đầy ma thuật dẫn dụ người khác vào mê cung, rằng nàng không “xấu” như dư luận đàm tiếu.

Gặp nàng một lần, rất dễ lạc vào mê cung. Gặp lần thứ hai, sẽ hiểu cách để thoát khỏi mê cung, và mỉm cười thay vì thất vọng về sự đổ vỡ hình ảnh của lần đầu tiên, bởi nếu không “lợi hại”, làm sao Thủy Tiên đứng được trên đỉnh showbiz này? Mà thôi, hãy cứ để nàng diễn tròn vai. giới showbiz lẫn dư luận có thể phủ nhận Thủy Tiên nhiều điều, có thể hoài nghi về sự nổi tiếng mà nàng có được ngày hôm nay, song có một điều Thủy Tiên luôn tự hào. “Tôi chưa từng dựa vào ai, ngay cả việc cỏn con nhất là tài chính. Mẹ tôi luôn dạy, rằng bố mất rồi, phải chuẩn bị tâm lý cho ngày nào đó không còn mẹ, phải biết tự lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Tôi luôn ý thức về điều đó và luôn đặt cho mình rào cản giữa những cái làm được và những cái không thể vượt qua”.
 
Giờ đây, nàng “Lọ lem Thủy Tiên” đã thoát xác. Danh tiếng có thể đẩy người ta vào tấn bi kịch lớn cuộc đời. nhưng cũng có thể khiến người ta trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. “Tôi đã không còn “xù lông nhím”, ngồi kể khổ và xem mình là kẻ khổ trần gian nữa. Lòng tôi đã thanh thản, không giận hờn và oán trách ai nữa”.
 
Theo F
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top