Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thúy Nga hài hước nên giúp chồng trẻ ra

Thứ tư, 10:15 23/12/2009 | Giải trí

“Cô nàng khoai lang nướng” cùng ông xã ra Hà Nội thực hiện một clip hài để phát trong ngày thành hôn 10/1.

 
Hạnh phúc ngập tràn trong mắt Thúy Nga khi chị chia sẻ về chuyện riêng của mình cùng phóng viên.
 
 Thúy Nga tình tứ bên ông xã khi quay clip hài tại Hà Nội.

- Điều gì khiến chị nảy sinh ý tưởng làm một video hài hước cho ngày trọng đại?

- Clip là câu chuyện rất vui về cô bán khoai nướng may mắn vớ được một đại gia. Tất nhiên là ý tưởng kịch thôi vì ngoài đời tôi là một nghệ sĩ. Tôi dựng clip để khán giả nhớ đến những nhân vật của mình, từ cô bán khoai đến bà lão già nua. Ý nghĩa clip là mơ ước về một cuộc sống đến răng long đầu bạc, quay theo bài hát Bức thư tình đầu tiên và bài Ngày cưới của Đỗ Bảo. Tuy nhiên trong đó không chỉ có toàn nụ cười hạnh phúc mà còn có cả sự vỡ mộng sau khi cưới với hình ảnh chồng vắt chân lên ghế đọc báo, vợ quỳ dưới sàn lau nhà hay chồng ở nhà chăm con, vợ đi sửa sang sắc đẹp. Tôi muốn tái hiện một cuộc sống thực mà rất nhiều người gặp phải.

- Chị sẽ thế nào nếu mình cũng vỡ mộng sau đám cưới như trong clip?

- Cuộc đời là vậy, không thể đẹp như cổ tích hay diễn ra tuyệt đối theo những gì mình nghĩ, nên mình phải nhìn trước sự việc để sau này về không quá sốc vì bất ngờ. Công việc của tôi, ông xã cũng thừa biết rồi. Một người phụ nữ năng động như tôi lấy chồng rồi về làm những việc linh tinh trong nhà như rửa chén, giặt đồ thì chắc tôi chết mất. Vợ chồng nếu biết thông cảm, chia sẻ và góp ý cho nhau, có thiện chí xây dựng cuộc sống gia đình thì mới mong bền lâu. Cuộc sống vợ chồng 80% là do mình quyết định, 20% phụ thuộc vào duyên số.

- Đám cưới Thúy Nga từ khâu chụp hình đến quay clip đều rất công phu. Tại sao chị quyết định làm hoành tráng như vậy?

- Đám cưới cả đời mới có một lần nên tôi muốn mọi việc thật kỹ lưỡng và hoàn hảo, nhưng là theo cung cách của người nghệ sĩ chứ không đến mức quá hoành tráng. Cả năm nay tôi tốn rất nhiều công phu, suy nghĩ hình thành đường dây ý tưởng. Mình làm để biết tại sao ông bà mình từ trước đến giờ chỉ cưới một lần thôi. Ngay từ thiệp cưới, tôi và họa sĩ Trần Quốc Ẩn cũng phải nghĩ rất nhiều. Hình cô dâu chú rể trong thiệp cưới không tĩnh mà phải di chuyển đến được bên nhau. Đấy cũng chính là tính cách của tôi ở ngoài đời, hoạt náo và năng động.

Mới đây, tôi chụp loạt hình cô dâu mang phong cách ba miền Bắc - Trung - Nam. Tôi sẽ tìm những bức hình đẹp nhất để đấu giá làm từ thiện. Năm, sáu năm nay tôi làm từ thiện âm thầm một mình không ai biết. Những nơi tôi từng đến thăm, trẻ con bị bỏ rơi thiếu tình thương đến mức chỉ ẵm thôi chúng cũng mừng, mình buông xuống là chúng khóc òa lên. Vì thế, trong cuộc vui của mình, tôi muốn làm việc gì thật ý nghĩa. Đám cưới của tôi lạ nhất ở chỗ, bình thường người ta thấy tôi trong những vai xấu xí già nua nhưng lần này, tôi sẽ lấy sắc đẹp làm đấu giá từ thiện. Để có những bức hình ưng ý đem ra đấu giá, tôi cùng nhiếp ảnh gia Quốc Huy và nhà thiết kế Việt Hùng phải bỏ rất nhiều công phu, dàn cảnh như phim trường. Tôi mong muốn sau này những hình ảnh đám cưới của tôi sẽ được vẽ lại thành tranh như Lê Thanh Hải đã làm tranh người mẫu Thủy Hương. Tôi xem tranh thường thấy người ta chỉ vẽ một mình phụ nữ, tôi muốn có thêm người đàn ông để bức tranh ấm cúng. Nếu người ta không vẽ, vợ chồng tôi tự học và ngồi vẽ mình (cười).

Thúy Nga và chồng qua hí họa của Trần Quốc Ẩn.

- Phụ nữ thích mình đẹp trong mắt người khác, còn chị luôn phải vào những vai già nua, xấu xí. Chị cảm thấy sao về thiệt thòi này?

- Phụ nữ tất nhiên ai cũng thích đẹp, nhưng trên sân khấu tôi chỉ được quyền xấu. Vậy nên tôi mới là Thúy Nga khác người. Từ bé tôi đã thế. Con nít hàng xóm mua bánh về ăn còn tôi lấy bánh cắt, dán thành hình nhà cửa làm đồ chơi. Lớn lên bạn bè ào ào thi vào trường này trường nọ, mỗi tôi thi Sân khấu làm náo động cả trường, gia đình nháo nhào lên. Bây giờ báo đám cưới, khán giả cả nước cũng xôn xao, không biết Thúy Nga lấy chồng như thế nào? Trong đám cưới, mình lại không giống ai, làm clip hài, lấy nhan sắc của mình ra làm từ thiện.

Tôi quan niệm, trên sân khấu có thể xấu theo vai diễn nhưng ngoài đời phải lành lặn dễ coi. Tôi cố gắng ăn ngủ điều độ và chăm sóc gương mặt vì có bao nhiêu khán giả hàng ngày nhìn ngắm. Chỉ đơn giản thế thôi chứ không có chuyện lấy dao kéo vặn vẹo lên người. Nghề nghiệp cũng tác động nhiều giúp mình trẻ trung vui vẻ, dù vai mình đóng già và xấu đi chăng nữa.

- Một người phụ nữ luôn chọc cười khán giả như chị trong cuộc sống có bao giờ phải rơi nước mắt?

- Tôi biết lộn nước mắt vào trong. Tôi cũng trải qua nhiều chuyện nhưng những gì đã qua thì để cho qua. Bây giờ đang vui thì cứ vui đi. Lúc này tôi hạnh phúc vì tìm được người đàn ông của mình. Chúng tôi là sự bù đắp cho nhau theo đúng nghĩa hai nửa trái tim. Cái gì người này thiếu thì người kia lại có. Chồng tôi thường không nói tiếng nào, trong khi tôi nói rất nhiều. Tôi lúc nào cũng vui vẻ còn anh luôn nghiêm khắc. Nhìn bề ngoài trái ngược như vậy nhưng trong cách xử sự thì lại giống nhau như hai anh em sinh đôi. Cả hai đều biết lo cho gia đình, thương anh em, biết thu xếp công việc trong nhà và có đầu óc tổ chức.

- Cuối năm là thời điểm nghệ sĩ chạy show rất nhiều. Năm nay bận rộn chuyện cưới xin, chị sắp xếp công việc thế nào?

- Gần cưới mà tôi vẫn chạy show đều. Tôi mới diễn 20 ngày ở Australia và Mỹ, về Sài Gòn đêm 18/12 là bay ra ngay Hà Nội để quay clip cưới. Quan trọng nhất là mình phải giữ sức khỏe vì có khỏe mới gánh được hết công việc. Trong thời gian này, tôi ngậm sâm liên tục vì di chuyển nhiều nơi, mỗi nơi lại có sự chênh về thời gian, thời tiết. Australia nóng 40 độ, Sài Gòn 30 độ trong khi Hà Nội là 10 độ. Lạy trời từ nay đến hôm cưới tôi vẫn đẹp (cười).
 
Thúy Nga điệu đà khi diễn hài.

- Khi đã có gia đình mà vẫn bận rộn với việc chạy show như thế, chị dự định “giữ lửa” ra sao?

- Đám cưới xong, tôi qua Mỹ diễn trong khi chồng tôi bay sang châu Âu. Kế hoạch tuần trăng mật nguội, cuối tháng 3 mới có thể thực hiện được. Chuyện con cái cũng phải hoãn lại một năm. Ông xã làm kinh doanh trong khi tôi làm nghệ thuật, những phút rảnh rỗi đều rất hiếm hoi nên phải tranh thủ. Khi gặp nhau bằng mọi cách chỉ tập trung cho nhau, tâm sự những chuyện vui vẻ, làm những cái xứng đáng với khoảng khắc thư giãn của hai vợ chồng chứ không phải anh kể việc anh, em kể việc của em.

- Một doanh nhân thành đạt và một nghệ sĩ nổi tiếng đều có cái tôi rất cao. Làm thế nào để anh chị dung hòa được nhau?

- Tuổi Thìn rất cao số và mạnh mẽ. Tôi cá tính nhưng chỉ mong mỏi một cuộc sống yên ổn. Dù mình là nghệ sĩ nổi tiếng khi về đến nhà cũng bình thường như bao người phụ nữ có gia đình khác. Ông xã rất chiều tôi trong việc nghệ thuật, luôn đồng tình, gật đầu với mọi ý tưởng của tôi, bảo gì làm nấy rất dễ thương. Còn tôi không bao giờ xâm phạm vào những việc của anh ấy vì không hiểu gì. Ý tưởng đám cưới do tôi tự thiết kế, anh ấy nhất nhất làm theo. Để có bộ hình cưới ưng ý chúng tôi phải chụp hình từ sáng sớm hôm trước đến 2 giờ khuya hôm sau. Khi về, anh nói: “Đi làm nghệ thuật mới biết vất vả thế nào. Thương vợ quá”.

- Khi chị nói chuyện tính hài hước bộc lộ rất rõ khiến người ta không biết khi nào chị đùa, khi nào nói thật. Làm sao để phân biệt được sự đùa - thật trong câu chuyện của chị?

- Lúc nào tôi cũng thật, nhưng cái thật của tôi thì vui nên người ta cứ tưởng tôi sắp hề đến nơi. Con người tôi luôn hài hước hồn nhiên nên ông xã rất thích. Anh thường bảo: “Từ ngày đi với em, anh trẻ ra bao nhiêu tuổi”. Có lẽ vì thế mà có báo đăng nhầm chồng tôi sinh sau tôi một năm mà không biết, anh hơn tôi gần chục tuổi.
 
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 11 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top