Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng Thanh Hà - Đã nhìn cuộc đời bớt màu hồng

Thứ tư, 16:32 05/05/2010 | Giải trí

Hai mươi bốn tuổi, Tăng Thanh Hà dường như có tất cả những thứ mà một cô gái mơ ước nhưng đồng thời cũng có nhiều nỗi niềm không dễ chia sẻ cùng ai.

 
Tự nhận thấy mình có nhiều duyên nợ với Tăng Thanh Hà, tôi đã khởi đầu câu chuyện trong một buổi hẹn ở quán café rằng: “Dường như Hà nóng tính hơn thì phải”. Nữ diễn viên của Đẹp từng centimet vừa nhấm nháp món sữa chua khoái khẩu vừa cười: “Hình như vậy”. Một thoáng tư lự, Tăng Thanh Hà tâm sự, chính áp lực công việc khiến cô dễ bị ức chế  như “một giọt nước làm tràn ly”.

Duyên nợ với Tăng Thanh Hà đều "dính dáng” đến việc cô lên bìa cho một tờ tạp chí nào đó. Lần đầu tiên cách đây gần chín năm, khi Tăng Thanh Hà chạy ào vào văn phòng của Vietcast, công ty đã phát hiện và giới thiệu cô cho phim Dốc tình, như một cơn gió hớn hở khoe tờ tạp chí tuổi teen có đăng ảnh mình. Hình ảnh của Hà ngày ấy gây ấn tượng mạnh cho tôi. Đến giờ, mỗi khi nhắc đến cô, tôi vẫn nhớ hoài một Tăng Thanh Hà có đôi mắt sáng, mái tóc dài nữ tính và niềm vui lúc nào cũng như bộc lộ hết ra ngoài. Vài tháng sau, lần đầu tiên chúng tôi làm việc với nhau trong một buổi chụp ảnh cho một tạp chí phát hành mừng ngày 8/3. Tăng Thanh Hà đến sớm nhất trong ba người mẫu ảnh. Sau khoảnh khắc bỡ ngỡ ban đầu, cô nhanh chóng nhập cuộc và làm việc nhiệt tình. Cả ê – kip hôm đó đã có những shot ảnh ưng ý.
 
Bẵng đi một thời gian, tôi ít có dịp trò chuyện cùng Hà. Có chăng là những lần chào hỏi xã giao khi tình cờ gặp trong các buổi tiệc hay sự kiện văn hóa. Tuy nhiên, những phim Hà đóng tôi vẫn hay xem, tin tức về Hà tôi vẫn theo dõi trên các báo, tạp chí và cả Internet.

Lần gần nhất, tôi đi gặp một người bạn đang chụp ảnh bìa cho tạp chí và tình cờ gặp lại Tăng Thanh Hà, cũng là người mẫu ảnh hôm đó. Vừa gặp tôi, cô nàng đã bộc lộ sự tinh nghịch, đôi bàn tay làm động tác như quào ai dó (Hà vốn tuổi Dần mà!), rồi hờn dỗi trách móc: ‘Em không thích thông tin về mình trên báo của chị đâu nhé”. Tôi đành cười trừ: “Hôm nào Hà không chụp ảnh bìa thì gặp  nhau bàn về chuyện này vậy”.

Nóng tính hơn xưa

Và cuối cùng, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện ở quán café như hôm nay.

Không dỗi hờn, nũng nịu, Tăng Thanh Hà tỏ ra thận trọng trong từng câu phát ngôn. Phóng viên và người đẹp cũng có buổi trò chuyện thẳng thắn về những điều Hà không hài lòng liên quan đến những thông tin về cô trên báo chí. Tuy nhiên, chủ đề đầu tiên chúng tôi đề cập lại là sắc đẹp.
 
Hà Tăng đưa tay chỉ vùng da ửng đỏ trên gò má mình than thở: “Nhìn mặt em có ghê không, lại bị dị ứng nữa rồi. Thề có Chúa là chẳng bao giờ em đi spa đâu vì da em nhạy cảm lắm”. Sau câu chuyện nhan sắc, chúng tôi đồng ý nên tập trung vào vấn đề chuyên môn, bắt đầu mổ xẻ lời nhận xét: “Dường như Hà nóng tính hơn ngày xưa”.

Hà tự nhận điểm dở nhất của cô là thỉnh thoảng rất dễ nổi nóng với những người bên cạnh, dù đó là người cô yêu mến. Có lẽ do áp lực công việc. Thế nhưng điều hạnh phúc nhất là bạn bè và gia đình luôn hiểu và không bao giờ trách móc. Họ biết khi nào Hà bông đùa và biết khi nào cô giận thật. Vì thế, mỗi khi “giông tố” qua đi, Hà luôn là người gọi điện mở lời trước để xin “chuộc lỗi”.

Sau gần mười năm tham gia nghệ thuật, Tăng Thanh Hà thừa nhận cuộc sống và cách suy nghĩ của mình ít nhiều có thay đổi. Bởi vì cô quan niệm không thay đổi nghĩa là giẫm chân tại chỗ, là thất bại. Hà khoe thay đổi lớn nhất và rõ rệt nhất ở cô là sự chuyên nghiệp. Cô tích lũy nhiều kinh nghiệm làm việc hơn, vững vàng hơn khi đối phó với du luận và nhìn cuộc đời cũng bớt màu hồng.

Hồi xưa, Hà sợ nhất làm mất lòng người khác. Bây giờ, cô dần ép mình chấp nhận sự thật Tăng Thanh Hà không phải lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt mọi người. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà cũng có những điều không bao giờ thay đổi.

Đầu tiên, Hà luôn luôn đúng giờ trong mỗi cuộc hẹn. Thứ hai, bạn bè của Hà từ xưa đến giờ cũng không thay đổi nhiều, vẫn là những người cũ. Cô có thể kể tên vanh vách bạn hàng xóm, bạn học, bạn quen khi đóng phim... từ xưa lắm.
 
Hà bảo: “Cuộc sống mà không có bạn bè thì tẻ nhạt, buồn chán lắm!” rồi khoe: “Hôm qua, em vừa đi họp mặt với đoàn làm phim Dốc tình, có bác Ninh nữa, lâu ngày gặp lại cảm động ghê”. Nếu một ngày không hẹn hò đi uống cà – phê “tám” với bạn bè, thể nào cô nàng cũng “buôn dưa lê” với một ai đó qua điện thoại.

Còn thêm một điều nữa: Hà có tính hay quên. Cô kể: “Có đứa bạn thân tên Duy mà em cứ quên ngày sinh nhật, làm hắn giận hoài”. Cái tính này cũng làm Tăng Thanh Hà phải rút hầu bao hơi bị nhiều vì cứ phải sắm đồ mới liên tục. Lý do: Để quên mấy món đồ nho nhỏ như mắt kính, điện thoại là chuyện thường tình của nàng.

Cô con gái vững vàng

Trong câu chuyện của Hà ngoài bạn bè, cô cũng hay nhắc đến người thân: “Nhà em vui lắm, em với mẹ quấn quýt nhau rất hợp ý, hai chị dâu rất dễ thương”. Cứ mỗi chủ nhật, cả nhà lại hợp mặt, tổ chức nấu nướng, vui chơi. Đôi khi đi làm về tối, Hà cũng tranh thủ ghé đâu đó mua món gì ngon về làm quà. Thế nào cả nhà cũng thức dậy cùng thưởng thức với cô út.

Trước đây, mỗi khi nhắc đến thời thơ ấu của Hà, báo chí hay viết về cuộc sống khó khăn mà cô từng trải qua. Bây giờ Hà không muốn mọi người nhắc đến hay kể đến chuyện này trên mặt báo nữa.
 
Hà không quay lưng với quá khứ nhưng cô nghĩ rằng đó là chuyện đã qua và không còn mới nữa, đến chính mình nghe mãi cũng chán.

Vì thế, cô không muốn làm người khác phát ngán khi cứ phải nghe đi nghe lại việc Tăng Thanh Hà từng sống khổ như thế nào.
 
Cuộc sống hiện tại của Hà đã tạm ổn, cô có thể giúp gia đình có một cuộc sống thoải mái. Hà hỏi tôi: “Chị có biết ước mơ đầu tiên mà em muốn thực hiện khi kiếm được tiền không?”. Không đợi tôi kịp lên tiếng, Hà tự trả lời: “Đưa mẹ đến Diamond Plaza, mua hai cái vé vào xem phim cho biết với người ta”. Nói xong điều này Hà nhoẻn miệng cười, mắt sáng hẳn lên, còn hơn cả lúc cô nhận một giải thưởng nào đó.

Bình thường khi không đi đóng phim, phần lớn thời gian Hà dành cho gia đình. Hà bật mí mẹ mình tinh ý lắm, khi thấy con buồn là tìm cách gợi chuyện trêu làm cô không nhịn được phải bật cười. Vì thế, chỉ khi ở nhà, Hà mới cảm thấy thoải mái nhất.

Dù con gái hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ngành nghề mà theo nhiều người là lắm cám dỗ và thị phi, nhưng gia đình yên tâm về Hà lắm. Giống như chuyện quản lý tài chính, mẹ Hà coi sóc chuyện chi tiêu trong gia đình, còn Hà tự kiểm soát các khoản riêng của mình.

Không phải đợi đến bây giờ khi đã thành danh và nhiều kinh nghiệm sống, Hà mới được người thân tin tưởng thế. Cô kể từ năm 16 tuổi, cả nhà đã rất yên tâm về sự vững vàng của mình. Cô út có thể một mình ra bến xe Thành Bưởi lúc 3 – 4 giờ sang để đi lên Đà Lạt đóng phim Dốc tình.

Thích đóng phim của Vũ Ngọc Đãng

Vào làng nghệ thuật gần 10 năm nhưng số phim Hà tham gia đếm không hết trên một bàn tay, chưa tính vai diễn khách mời. Chất vấn Hà về con số này, thay vì giải thích,cô có một câu trả lời rất tự hào. Cô bảo: “Em sợ nhất là ai gặp mình mà nói là cô này đóng nhiều phim lắm nè. Điều đó chứng tỏ mình chẳng có vai diễn đủ ấn tượng để khán giả nhớ đến”.

Nhờ thế, nhắc đến Tăng Thanh Hà người ta nhớ ngay đến các vai diễn của cô, đó có thể là Mộng Huyền trong Hàn Mặc Tử,  Út Nhỏ  trong Hương phù sa hay Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc...
 
Xem lại gia tài phim của Hà, có thể thấy, ba trong số đó là các tác phẩm do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, kể cả vai diễn cùng tên trong Ngôi nhà hạnh phúc. Đây không phải là sự ngẫu nhiên.Nếu ai nói Tăng Thanh Hà chỉ thích nhận phim của vị đạo diễn này, cô cũng chịu. Cô thường dùng từ “thương lắm” khi nhắc đến anh hay nhà quay phim Nguyễn Tranh, Nguyễn Nam, diễn viên Lương Mạnh Hải...

Khi làm việc với họ, Tăng Thanh Hà cảm thấy thoải mái lắm, như đang sống trong một gia đình hoàn toàn không có áp lực công việc. Chẳng hạn, khi đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, Hà bị dị ứng, người sưng phù. Dù đang phải đẩy nhanh tiến độ phim nhưng mọi người vẫn đồng lòng để cô nghỉ ngơi một hôm. Điều này khiến hà cảm động ghê lắm.

Có lẽ vì thế mà dù có nhiều kịch bản gửi đến nhưng cô ít khi nhận lời đóng song song. Vào một thời điểm, cô chỉ đóng một phim, không có chuyện chạy show qua lại.

Hà nghiêm khắc khi chọn vai nhưng nghệ thuật chỉ là niềm đam mê, còn công việc lâu dài trong tương lai, Hà chọn hướng khác. Hiện tại, cô đang theo học tại trường RMIT để tích luỹ kiến thức, “âm mưu” cho việc lớn sắp tới.

Cô chỉ bảo có thể là việc kinh doanh nhưng không khẳng định bởi vì:” Việt Nam có nhiều doanh nhân, nhiều người giỏi, mình chỉ mới tập tành, chưa làm gì nên chuyện nên không muốn nói”.

Lại thêm một lần nữa, hà thận trọng để tránh tuyệt đối khả năng bị dư luận tìm được sơ hở của cô trong lời nói. Ở tuổi 24, Hà có nhiều thứ một cô gái có thể mơ ước nhưng đồng thời cô cũng có những nỗi niềm không dễ chia sẻ cùng ai.
 
Tăng Thanh Hà kể ra bốn thứ mà cô coi trọng và quý giá nhất trong đời, đó là: gia đình, bạn bè, tình yêu và sự nghiệp. Cô triết lý: “Không có sự nghiệp thì cuộc sống không ý nghĩa và khô khan. Còn không gia đình, bạn bè và tình yêu thì làm sao có hạnh phúc?”.

Nói chuyện với Hà về sự nghiệp rất dễ, còn về bạn bè hay chuyện gia đình, cô hơi ngại chia sẻ, riêng tình yêu thì tuyệt đối không vì đây là giao hẹn của Hà trước khi chúng tôi bắt đầu câu chuyện.

Gần đây, Tăng Thanh Hà thường đi chung với một anh chàng mà hầu như ai cũng biết rõ. Họ chỉ cần siêng năng đọc tin tức trên mạng internet mà không cần thường xuyên tiếp xúc với cô hay phải tận mắt thấy tên “người đó” đính trên mặt sau chiếc điện thoại của Hà hay ảnh hai người cài làm hình nền.

Có lẽ đây cũng là một sự thay đổi của Hà, cẩn thận và cân nhắc hơn mỗi khi trò chuyện. Cũng như Hà tự dưng chợt hỏi tôi: “Chị có biết chuyện Kim Hiền chia tay không?”, rồi cô cũng chẳng để tôi kịp lên tiếng: “Mà thôi, chị hỏi Kim Hiền đi”.

Thường thì trong những cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi hầu như là người đặt câu hỏi. Riêng với Tăng Thanh Hà, thỉnh thoảng tôi lại phải là người trả lời.

Đến mức, câu hỏi cuối cùng, tôi cũng bị Tăng Thanh Hà giành mất: “Em gửi ảnh cho chị nhé. Chị dùng ảnh của nhiếp gia này minh hoạ cho bài nha?”. Tôi cười và trả lời nửa đùa nửa thật với Hà: “Chị cũng có nguyên tắc riêng của mình, không trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc chuyên môn”.

Theo TGĐA

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 4 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 5 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 7 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 10 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 12 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 14 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top