Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu mẫu Hà Anh: "Tôi dư dả cả đời!"

Thứ ba, 09:10 29/12/2009 | Giải trí

“…Hà Anh thích được khen là duyên dáng thông minh hơn bởi đó mới là yếu tố “níu chân” người trò chuyện cùng mình…”. Đó là lời tâm sự của siêu mẫu Hà Anh trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

 
 
Không thích tình yêu chốc lát!

- Hà Anh chân dài, khuôn mặt ấn tượng, tự tin, sắc sảo, thông minh…, đã có bao lời khen như thế. Vậy có ai đã nhận xét “Hà Anh duyên lắm” chưa?

- Mọi người đối diện hay nhận xét Hà Anh duyên dáng. Hà Anh nghĩ cái này thể hiện ở phong cách nói chuyện, cử chỉ, khả năng lôi cuốn của mình đối với người khác. Hà Anh thích được khen là duyên dáng, thông minh hơn bởi đó mới là yếu tố “níu chân” người trò chuyện cùng mình.

- Tôi biết nhiều nghệ sỹ không thể sống mà thiếu tình yêu… nam nữ - dù chỉ trong một thời gian ngắn, vì với họ đó là chất xúc tác để có thể thăng hoa trong cuộc sống. Còn Hà Anh?

- Là người nghệ sỹ, quả thực khá “khó khăn”  khi sống thiếu tình yêu, ngay cả những cảm xúc yêu, ghét, nhớ nhung, oán trách, cô đơn… Chúng đều là chất xúc tác đối với sự sáng tạo của người nghệ sỹ.

Hà Anh không phủ nhận mình là ngoại lệ, nhưng cũng không thể nói là “không thể sống” thiếu tình yêu nam nữ được, vì mình sống độc lập và còn nhiều mối quan tâm khác.

Nếu được may mắn luôn sống trong tình yêu là điều tuyệt vời, nhưng nếu ngược lại, Hà Anh nghĩ mình cũng không vì thế mà phải “bằng được” tìm kiếm cho mình một tình yêu trong chốc lát.

Duyên = đúng người đúng chỗ đúng thời điểm

- Đứng trước một người đàn ông, Hà Anh có thể bị lôi cuốn bởi điều gì?

- Bởi sự chân thành, thông minh, trung thực, hài hước và những đam mê, sở thích của anh ấy trong sự nghiệp và cuộc sống.

Hà Anh thích tuýp đàn ông “thật” chứ không màu mè và nói những lời có cánh để làm đẹp lòng người khác. Giống như một thanh chocolate, dù vỏ bọc đẹp đẽ, in những lời quảng cáo ngọt ngào mà khi nếm thấy vô vị thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Hà Anh mơ mộng nhưng cũng đủ thực tế để biết rằng ai thực sự mới có thể đem lại cho mình hạnh phúc và niềm tin yêu.

- Một Hà Anh trong tình yêu thì thế nào?

- Khá trẻ con, nhõng nhẽo và mơ mộng. Tình yêu chỉ tuyệt vời nhất khi hai người đều không nghĩ quá nhiều đến bản thân mình và thấy hạnh phúc khi làm cho người mình yêu hạnh phúc. Mà hình như Hà Anh có xu hướng “thi vị hóa” tình yêu thì phải nhỉ? Nhưng mà không phải như vậy thì đâu phải tình yêu?

- Còn với Andrew, anh bạn đẹp trai có gương mặt hiền lành gắn với Hà Anh từ hồi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giờ quan hệ của hai bạn thế nào?

- Chúng mình giờ là bạn tốt của nhau. Hai đứa đã có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau nhưng cuộc sống của Hà Anh đang mở sang một trang mới và Andrew cũng vậy.

- Khoảng cách địa lý có phải là vấn đề lớn?

- Có và không. Đôi khi khoảng cách địa lý làm hai người gần nhau hơn, và đôi khi cũng để người ta hiểu ra rằng mình không thực sự thuộc về nhau. Tất cả những tình yêu không sống nổi vì khoảng cách là những tình yêu chưa đủ sức “nóng”. Vậy lẽ tự nhiên nó sẽ “giảm nhiệt” rồi tắt đi. Và ngược lại…

- Hà Anh có tin vào duyên phận?

- Có thể lắm chứ! Có những người mình quen biết mấy năm trời mà không hề nghĩ đến chuyện mình và họ sẽ nên duyên. Có những người khi vừa gặp mình họ đã biết rằng họ muốn ở bên mình. Có những người dù mình yêu nhưng biết rằng mình sẽ không thể tiến xa hơn.

Hà Anh nghĩ cái duyên phận mà các cụ mình nói đến là cái “đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm” mà xã hội phương Tây hay nói đến. Đôi khi đúng người nhưng không đúng thời điểm cũng không thành…

“Đầu tư” theo kiểu… Hà Anh

- Việc học của Hà Anh giờ đến đâu rồi?

- Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2006, Hà Anh chính thức làm người mẫu chuyên nghiệp. Những cái mình học được đâu phải chỉ ở trường lớp, mà là từ đồng nghiệp, cộng sự, những người xung quanh mình…

Đầu tư cho mình những suy nghĩ, trải nghiệm trong công việc và cuộc sống là đầu tư cho việc học của cả đời Hà Anh.

- Thời gian này thấy như bạn chủ yếu ở VN và hoạt động trên sàn catwalk. Bạn sống nhờ vào công việc này là chính?

- Hà Anh sống chủ yếu bằng những khoản khi làm người mẫu chuyên nghiệp ở Châu Âu. Hà Anh tự cho mình cái “xa xỉ” là lựa chọn những show thích hợp, những công việc đúng với tầm cỡ, sở thích của mình bởi Hà Anh đang chuẩn bị những bước tiến xa hơn chứ không cần phải chứng tỏ mình với cương vị của một người mẫu nữa.

- Và bạn sống dư dả chứ?

- Hà Anh quan niệm khi mình có thể ăn những gì mình muốn ăn, đi những chỗ mình muốn đi, đôi khi tự thưởng cho mình những món đồ xinh xắn… là thoải mái rồi. Dư dả hay để làm giàu ư? Hà Anh thích được làm những gì mình thích và cảm thấy thoải mái, còn hơn là phải làm những gì mình cảm thấy khiên cưỡng để kiếm tiền.

Có lẽ mình thừa hưởng tính “nghệ sỹ” này từ gia đình. Gia đình Hà Anh là gia đình trí thức trung lưu, không giàu có, nhưng từ khi Hà Anh nhỏ, năm nào cả nhà cũng đi nghỉ mát cùng nhau một tuần liền.

Thứ bảy, Chủ nhật nào, cả đại gia đình cũng tụ tập ăn uống thân mật, nhà Hà Anh luôn chất đầy những tác phẩm văn học trong và ngoài nước, những băng đĩa ca nhạc quốc tế do mẹ sưu tầm từ hàng chục năm…

Chính vì vậy Hà Anh lớn lên vô cùng “dư dả” về kiến thức văn hóa, âm nhạc, hội họa, điện ảnh, quốc tế. Và với vốn kiến thức này và cả những gì Hà Anh đã và đang tích lũy, Hà Anh nghĩ rằng mình sẽ “dư dả” cả đời.

- Thế còn dự định mở công ty gì đó quản lý hình ảnh, kế hoạch ấy liệu có thành hiện thực?

- Quan trọng là thời điểm. Hà Anh không thích ôm đồm quá nhiều việc để rồi làm không đến nơi đến chốn. Hiện tại, Hà Anh đang muốn xây dựng sự nghiệp ca sĩ, không thể nào “nhảy” vào làm diễn viên, MC hay gì khác.

- Và có phải vì muốn chuẩn bị trước cho tương lai của mình, khi mà không còn đủ tuổi để bước trên sàn mẫu nữa, Hà Anh đã công bố kế hoạch ca hát của riêng mình?

- Không phải, ca hát là đam mê từ nhỏ của Hà Anh, đây là thời điểm chín muồi để thực hiện nó. Tương lai Hà Anh còn rất dài, mà ngay cả kế hoạch ca hát này cũng chỉ là một bước đi kế tiếp trong nhiều bước kế tiếp nữa thôi.

- Bạn đủ tự tin vào mình chứ?

- Vâng, chắc chắn rồi, nếu Hà Anh không tự tin vào khả năng của bản thân mình thì không bao giờ Hà Anh đặt kỳ vọng. Đối với Hà Anh không có những ước mơ viển vông mà chỉ có những kế hoạch, thử thách mà mình có thể thực hiện được với nỗ lực và lao động của mình.

Không quen ỷ lại vào người khác

- Người đối diện luôn cảm thấy ở Hà Anh sức sống mạnh mẽ, bạn làm người ta cảm thấy lúc nào cũng có kế hoạch rõ ràng, cụ thể và chắc chắn. Bạn chịu ảnh hưởng điều này từ ai hay học điều này từ đâu?

- Có lẽ là từ cuộc sống tự lập xa nhà. Ở Anh, nếu Hà Anh không học, không làm, không nỗ lực vươn lên thì sẽ nhanh chóng ra “ngoài đường”, mà ra ngoài đường thì chẳng có ai thương, ai giúp đỡ cho mình nên bản thân mình phải tự phấn đấu, lo cho mình thôi.

Từ nhỏ ba mẹ đã rèn cho Hà Anh ý chí tự lập. Ngay từ khi 10, 11 tuổi, chị em Hà Anh đã tự “làm báo” đển bán cho các bạn trong lớp và những món tiền nhỏ tiền “lãi” hai chị em dùng để mua kem ăn. Hà Anh không quen sống ỷ lại cũng như trông chờ sự giúp đỡ của người khác.

- Đỉnh cao của đời nghệ sỹ, nó là đâu trong mắt Hà Anh?

- Là khi được mọi người xung quanh, trong và ngoài ngành trân trọng những kiến thức, thành quả của mình, và  khi chính bản thân mình cũng hài lòng và tự hào về nó.

Điều đó không có nghĩa là tán tụng lên tận mây xanh mà bản thân mình cũng cảm thấy ngượng nghịu. Người ta có xu hướng gọi người mẫu là siêu mẫu, gọi ca sỹ là diva. Nếu coi đó là đỉnh cao của đời nghệ sỹ thì có lẽ rất nhiều người mẫu, ca sỹ, diễn viên kể cả mới vào nghề đều sẽ cảm thấy tự mãn và cho mình là siêu sao.

Thực sự có ra thế giới rồi mới biết mình nhỏ bé, và là người nghệ sỹ, mình phải học hỏi, phải trau dồi, phải làm mới bản thân và chứng tỏ bản thân cả cuộc đời.

- Trong giấc mơ ngày bé, bạn có phải là Hà Anh bây giờ?

- Hà Anh chỉ có một giấc mơ từ thời thơ ấu là mong muốn có thể mang nụ cười đến với những nơi mình đi qua, con người mình gặp gỡ.

Nói thì có vẻ to tát, nhưng thực sự là cảm giác hạnh phúc với chính bản thân mình và dàn trải những hạnh phúc ấy với những người xung quanh, cuộc sống xung quanh mình mà thôi. Đó chính là mình bây giờ.

- Những giấc mơ đôi khi là điềm báo trước một điều gì đó. Đã có giấc mơ nào như thế đến với Hà Anh? Đêm qua Hà Anh đã mơ thấy gì?

- Những giấc mơ ngọt ngào làm mình hạnh phúc khi thức dậy, những giấc mơ buồn có thể làm mình bâng khuâng… Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, bất luận giấc mơ thế nào, ngày hôm nay vẫn diễn ra và mình vẫn phải tiếp tục.

Đêm qua, Hà Anh mơ thấy mình và các bạn đạp xe đạp đi chơi. Trong giấc mơ, Hà Anh nghĩ lâu rồi không đi xe đạp và lo không biết có nhớ cách đi không. Xong rồi Hà Anh vẫn đi được và đạp xe rất thích. Tỉnh dậy sáng nay, Hà Anh nghĩ mua một chiếc xe đạp để thỉnh thoảng dạo chơi cũng không phải ý kiến tồi. 

- Hà Anh có thể miêu tả về giấc mơ mang tên âm nhạc của mình?

- Hà Anh sẽ đứng trên sân khấu, nơi đó sẽ có spotlight chiếu thẳng vào Hà Anh với chiếc microphone, xung quanh là bóng tối và khán giả ở dưới nín lặng lắng nghe Hà Anh cất tiếng hát. Giấc mơ của Hà Anh chỉ đơn giản vậy thôi.

- Vậy mà có người nói, phụ nữ không nên mơ quá nhiều. Hà Anh nghĩ sao?

- Hà Anh nghĩ đó là “phân biệt” giới tính rồi! Là phụ nữ hay đàn ông cũng vậy, phải dám mơ ước, dám hoài bão, chứ nếu lúc nào cũng chỉ biết chấp nhận hay an phận với những gì tự động xảy ra với mình thì nhàm chán lắm.

Tuy nhiên mơ ước hay hoài bão không có nghĩa là chạy theo những thứ xa vời, phù phiếm. Bí quyết để trở nên hạnh phúc của mình, đôi khi lại nằm ở cách biết hạnh phúc với những gì mình đạt được.

- Bạn sinh ra trong một gia đình rất “nền tảng”. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi nếu không sang Anh, không có những quyết định đột phá, biết đâu bạn sẽ nối dõi nghiệp văn chương, viết lách của ông bà nội, của mẹ (ông nội là nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội và mẹ đều làm nghề báo - PV)? Bạn đã từng bao giờ nghĩ về công việc này một cách nghiêm túc?

- Điều đó cũng không biết chừng. Ngay cả hiện tại, Hà Anh cũng viết thường xuyên cho tạp chí Style với cương vị là “nhà báo” hẳn hoi đấy nhé! Và Hà Anh cũng rất thích viết blog cho trang website www.haanhvu.com của mình. Một ngày nào đó, những chia sẻ này biết đâu sẽ thành sách. Ông bà Hà Anh sẽ rất mừng cho mà xem!

Thực

- Cá nhân tôi rất thích đôi mắt của bạn, khi nó để “mộc”, đôi mắt đen và trong veo, chứ không phải đôi môi cong quyến rũ như nhiều người. Bạn ưng điểm gì nhất trên khuôn mặt mình?

- Đôi mắt trong veo nói lên suy nghĩ và tâm hồn cũng trong veo. Hà Anh thích điều này!

Đôi mắt ba cho, đôi môi mẹ tặng, cái mũi bé xinh rất Châu Á, Hà Anh không hoàn hảo nhưng Hà Anh trân trọng tất cả những nét do ba mẹ cũng như tạo hóa ban tặng.

- Đẹp, duyên, sắc sảo. Hà Anh thích tính từ nào nhất?

- Thế nào cũng được vì đó đều là những tính từ rất tích cực. Tuy nhiên, một con người không thể gói trọn trong một cũng như nhiều tính từ được, vì thế mình mới nói “thế nào cũng được”. (cười lớn)

- Cuốn sách (đĩa nhạc) Hà Anh nghe gần đây nhất?

- Đĩa nhạc của Michael Jackson, anh là thần tượng của Hà Anh khi còn bé. Cuốn sách Hà Anh đọc gần đây nhất là “Nàng Iđo”, cuốn sách do mẹ Hà Anh dịch được tái bản lại, và cuốn sách “Tín đồ Shopping và Baby”, cuốn sách này làm Hà Anh cười cả mấy ngày, và cuốn thơ của ông nội Hà Anh “Túc tắc”, tuyển chọn thơ của ông in nhân dịp ông 80 tuổi.

- Đề tài sôi nổi nhất khi “tám” với bạn bè thân?

- Đồ ăn và các điểm đi du lịch. Đây là hai “yếu điểm” của Hà Anh.

- Ngày thường, bạn thích mặc đồ gì? Các trang phục biểu diễn của Hà Anh do ai thiết kế?

- Ngày thường Hà Anh thích mặc các trang phục trẻ trung, “phủi” và “cool” chứ không thích chau chuốt, điệu đà thái quá.

Trang phục dự tiệc dạ hội thì Hà Anh hay mặc của các nhà thiết kế là bạn bè của Hà Anh như nhà thiết kế Tiến Lợi, Huy Võ… cũng như những trang phục Hà Anh “bất chợt” chọn được.

- Chọn Sài Gòn là đất lập nghiệp, hiện bạn vẫn nấu ăn một mình chứ?

- Phải nói là Việt Nam thì đúng hơn. Nếu nói đến “địa bàn” cho công việc thì Sài Gòn vẫn còn là nhỏ bé đối với Hà Anh.

Cuộc sống di chuyển nhiều nên Hà Anh không thể tự nấu ăn thường xuyên mà chỉ có thể nấu khi rảnh rỗi vào những ngày cuối tuần mà thôi. Nhưng trước mắt, Hà Anh thích cuộc sống của mình như vậy. Ở một nơi duy nhất sẽ là quá hạn chế đối với sở thích “vi vu” của Hà Anh.

- Cảm ơn Hà Anh đã tham gia cuộc phỏng vấn này!

Theo Bee.net
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 8 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 11 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 15 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 17 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 19 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top