Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Quyềnh" Hán Văn Tình: "Người ta cứ tưởng tôi giàu lắm"!

Thứ sáu, 09:55 09/04/2010 | Giải trí

GiadinhNet - So với những gì dưới ánh đèn sân khấu và những gì mà nhiều người vẫn nghĩ, nghệ sỹ Hán Văn Tình có một cuộc sống khá khác biệt. Anh đang dự định sẽ viết về những trải nghiệm, thấm thía của bản thân thành một cuốn sách mang hơi hướng vui vẻ, xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

 
Ví mình với “kép Tư Bền”

Hán Văn Tình vẫn nhớ như in thời điểm cách đây 2 năm khi bố anh qua đời. Lúc ấy, anh đang tham gia một show diễn trên Lập Thạch - Vĩnh Phúc. Nhận được tin báo bố qua đời mà lòng anh như lửa đốt. Thế nhưng vì không muốn đêm diễn bị “vỡ” chương trình nên anh vẫn tiếp tục tham gia cho đến cuối buổi. Anh ví mình lúc ấy cũng giống như nhân vật của vở “Kép Tư Bền”. Trong tâm trạng hẫng hụt vì mất người thân mà vẫn phải nhập vào vai diễn để mang lại tiếng cười cho người khác. Chỉ đến khi hoàn thành vai diễn lúc giữa đêm, anh mới tất tả quay về chịu tang bố.
 
Nghệ sĩ Hán Văn Tình

Một thời gian dài sau đó, anh vẫn không thể nguôi ngoai được cảm giác người sinh ra mình vừa mất đi. Kèm theo những căng thẳng khác trong công việc và cuộc sống, anh tiếp tục xin nghỉ phép, rồi nghỉ ốm... để lấy lại tinh thần. Trong thời gian nghỉ phép, anh vẫn cố gắng tham gia một số show diễn tại các tỉnh. Với anh, diễn vừa là nghề vừa là nghiệp. Việc đi diễn ngoài như thế vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình lại vừa không để lãng phí thời gian trống.

Anh tâm sự với tôi, trong lúc người thân mới mất, việc đi diễn như thế không phải vì anh tham tiền mà nhiều khi chỉ muốn giấu mình sau vai diễn để quên đi những gì đang diễn ra ngoài thực tế cuộc sống và cả trong nội tâm của chính mình. Những lúc như thế, anh càng cố gắng nhập tâm để phục vụ được công chúng nhưng sau khi đêm diễn kết thúc, anh lại trở về đối diện với chính mình, với chính nỗi buồn mà khán giả không biết tới.

Cuộc đời không ai “tròn” hết 

Hán Văn Tình cho biết, đôi khi trong cuộc sống và công việc, anh cũng gặp nhiều chuyện buồn, mà đặc biệt là còn một số người chưa thực sự ủng hộ anh. Anh tự vấn, có lẽ mình có một điều gì đó chưa làm cho tất cả mọi người hài lòng. Tuy nhiên, anh cũng tự đánh giá bản thân là người nhiệt tình và hết lòng trong công việc. Chỉ có điều, đôi khi vì thẳng thắn quá nên còn có những người chưa thực sự hiểu hết về anh. Anh bảo: “Tôi bị tính nói to, nên có những người họ bảo tôi là người to tiếng. Có một số ít người nhìn nhận về tôi chưa thật sự đúng. Đôi khi tôi cũng bị ganh ghét. Nhưng cuối cùng, ngoài những người bạn tốt và sự yêu mến của khán giả thì tôi cũng phải cảm ơn cả những người luôn đưa tôi vào tình thế đối phó. Nhờ họ tôi có phần trưởng thành hơn”!
 
Nghệ sĩ Hán Văn Tình trong một vai diễn tuồng.

Với quan điểm ở đời không có ai “tròn” hết, anh “Quềnh” cho biết mình là người dám làm, dám chịu. Anh bảo “Thật thà là cha quỷ quái” nên có điều gì bản thân anh chưa thật đúng anh sẽ tự xem xét và điều chỉnh để bản thân tốt đẹp hơn. Và người nghệ sỹ hơn 50 tuổi này lại cắp sách đến trường để bổ sung, hoàn thiện hơn những kiến thức của mình cả về chuyên môn lẫn cuộc sống. Anh đang tham gia 1 lớp học tại chức tại Học viện Hành chính Quốc gia (nay là Học viện Chính trị -  Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh).

Hán Văn Tình ngoài đời có vẻ “xấu” hơn trên màn ảnh và sân khấu. Anh bảo với tôi: “Có thể tạm gọi mình là ăn ảnh”! Có lẽ chính bởi dáng vẻ nhỏ thó, xâu xấu của Hán Văn Tình mà khi còn học, anh thường được các thầy cô chọn đóng những vai phản diện. Đôi khi là những vai vừa hài vừa phản diện. Anh không thấy chạnh lòng vì chuyện này bởi anh xác định đó chỉ là vai diễn. Điều cốt yếu nhất của người nghệ sỹ là nhập tâm được vào vai diễn ấy phục vụ cho công chúng.

Trong đời thường, Hán Văn Tình có vẻ là người khá đa tài. Dường như anh không nề hà chuyện gì từ sửa khoá, chữa ôtô, xe máy... Anh kể, có những buổi diễn của đoàn, do không có người lái xe nên 1 mình anh phải lái tới 3 chiếc ôtô: 1 chiếc xe con, 1 xe tải và 1 xe ca. Để có thể làm được chuyện này, anh lái từng chiếc xe đến điểm diễn rồi nhờ người chở xe máy quay lại nhà hát và lại tiếp tục lái nốt các xe còn lại để kịp thời phục vụ đêm diễn.

“Người ta cứ tưởng tôi giàu lắm”!

Với cái vẻ ngoài nhanh nhẹn, năng nổ; thời gian gần đây lại xuất hiện nhiều trên một số chương trình, nhiều người nghĩ Hán Văn Tình là một nghệ sỹ giàu có. Nhưng anh bảo: “Mình lấy đâu ra tiền? Làm nhà nước như mình thì đủ sống là tốt rồi!”. Còn với những show diễn bên ngoài thì ngày cũng hiếm hoi dần. Trước đây, khi mới xuất hiện các show diễn, các nghệ sỹ như anh có thể tranh thủ buổi tối tham gia vào những show trong thành phố. Nhưng công chúng Thủ đô dần cũng “no” nên việc đi diễn chỉ còn hiệu quả khi về các tỉnh, các huyện... Điều này giống như “đánh đố” với các nghệ sỹ “chân trong chân ngoài” như anh.
 
Nghệ sĩ Hán Văn Tình trong một vở diễn cùng nghệ sĩ Xuân Bắc.

Đi diễn xa đồng nghĩa với việc mất nhiều thời gian hơn trong khi công việc tại cơ quan vẫn phải hoàn thành. Anh tâm sự, có nhiều người ở quê anh và cả nhiều khán giả vẫn nghĩ anh sẽ có nhà nọ xe kia rồi. Hán Văn Tình nhẩm tính, mỗi đêm diễn ngoài của anh cũng phải được 2 triệu đồng/đêm. Nếu anh chỉ diễn ngoài thì giờ có lẽ cũng không đến nỗi nào. Điều anh mơ ước là có một ngôi nhà tương đối với một chiếc xe ôtô hạng vừa nhưng dường như đó vẫn chỉ là một ước mơ. Hiện vợ chồng anh đang sống trong một ngôi nhà cấp bốn gần cầu Noi (Cổ Nhuế - Hà Nội). Căn nhà không được khang trang nên nhiều khi anh ngại cả chuyện mời bạn bè đến chơi.

Mặc dù biết là làm “chân ngoài” sẽ có điều kiện tốt hơn nhưng Hán Văn Tình vẫn không rời bỏ công việc tại Nhà hát Tuồng hiện tại. Không phải anh tiếc một chút chức vụ đang nắm giữ mà bởi anh đã gắn bó quá lâu với nhà hát này. Anh cho biết, từ khi học lớp 7 đến giờ anh đã xuống học tập và sau đó là làm việc tại nhà hát. Anh có những thứ tình cảm gắn bó khá đặc biệt với nhà hát nên cũng không muốn rời xa nó.

Chỉ có điều anh băn khoăn, nếu các chính sách cho anh em nghệ sỹ không thay đổi thì rất khó có được những người tâm huyết. Với đồng lương eo hẹp có được từ cơ quan, nhiều diễn viên phải làm thêm ở ngoài. Những người gắn bó, tận tụy với cơ quan thì sẽ chịu cảnh nghèo khó, còn những người làm thêm thì lại chấp nhận tiếng là không thực sự cống hiến cho đơn vị.

Tất cả những điều mà Hán Văn Tình đã và đang trải nghiệm, anh muốn viết thành sách. Anh cho biết cũng chưa có dự định gì cụ thể nhưng anh sẽ không viết theo hướng tiêu cực, cũng không chỉ trích ai, mà bằng một giọng văn hài hước, vui vẻ, hướng tới xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 11 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top