Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quá khứ hào quang của nữ diễn viên Đào Vân Anh

Thứ ba, 13:30 11/08/2015 | Giải trí

Đào Vân Anh nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ đầy tự hào, thời lẫy lừng với vai Thảo "si đa" và ở hiện tại, chuẩn bị kết hôn khi đã có hai con.

“Đây là vedette của nhà thiếu nhi quận 11” là lời giới thiệu quen thuộc với vẻ mặt đầy tự hào của giám đốc nhà thiếu nhi quận 11, TP. HCM, trong mỗi cuộc thi, giao lưu khi nói về cô bé Đào Vân Anh có đôi mắt tròn xoe, đen láy.

Cách đây hơn 20 năm, Đào Vân Anh mới học cấp hai đã nổi tiếng khắp nhà thiếu nhi, trường Trung học cơ sở Phú Thọ, quận 11 - nơi cô học vì diễn tốt, múa đẹp và ăn nói lưu loát. Đó là bước đệm thuận lợi để Vân Anh đến với điện ảnh sau này. Trong sự nghiệp 19 năm, dù chưa bật lên thành ngôi sao nhưng chị có nhiều vai diễn khiến khán giả phải nhớ tới.

Suýt nữa bỏ nghề vì không có vai diễn

Đào Vân Anh mỉm cười nhớ về thời mình còn là cô bé buộc tóc đuôi gà, tâm hồn mơ mộng, thích ca hát dù sống trong gia đình khuôn phép, bố là bác sĩ quân y, lại gốc Huế, rất khó tính. Suốt 6 năm sinh hoạt trong nhà thiếu nhi quận 11, Vân Anh luôn được bố nhắc nhở: “Làm gì cũng phải học cho tốt”. Vì thế, dù say mê tập kịch, miệt mài luyện múa nhưng cô con út trong gia đình có 4 chị em không dám lơ là việc học. Chỉ cần bố bất chợt kiểm tra bài cũ mà ấp úng trả lời thì Vân Anh sẽ phải nhận một trận đòn nhớ đời: “Bố đánh đau lắm nên tôi không dám học dốt”.

Vân Anh không chỉ nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh xắn như hot girl mà hơn cả là năng khiếu toàn diện: diễn tốt, múa đẹp, dạn sân khấu. Vì lẽ đó, vai chính trong các vở kịch của nhà thiếu nhi luôn do cô bé đảm nhiệm. Đạo diễn Thu Lan đến giờ vẫn không quên được cô bé đáng yêu, lí lắc mình hướng dẫn năm xưa: “Vân Anh thông minh và nhiệt tình lắm. Giao cho em ấy làm việc gì cũng yên tâm vì luôn làm tốt hơn những gì mình mong đợi”.

Quá khứ hào quang của nữ diễn viên Đào Vân Anh
Vân Anh không chỉ nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh xắn như hotgirl mà hơn cả là năng khiếu toàn diện: diễn tốt, múa đẹp, dạn sân khấu.

Vừa bước vào cấp ba, nghe các anh chị trong nhà thiếu nhi khuyến khích, Vân Anh thi vào Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, khoa Diễn viên. Cầm giấy trúng tuyển thủ khoa về báo bố mẹ, Vân Anh không những không được ủng hộ mà còn bị bố dọa: “Không phải ai làm diễn viên cũng nổi tiếng được. Là diễn viên mà ra đường khán giả không nhận ra thì thà không làm còn hơn”.

Lúc ấy chưa hình dung con đường phía trước thế nào nhưng Đào Vân Anh hứa với bố chắc nịch bằng những lời khá lớn lao so với một cô bé mới lớn: “Con đam mê với nghề này nên sẽ quyết làm bằng được. Con hứa sẽ không bỏ học”.

Vậy là trong khi các bạn cùng lớp háo hức đi đóng phim quần chúng, đi casting phim để tìm kiếm cơ hội thì Vân Anh chỉ chuyên chú vào việc học. Chị nhớ lại: “Nếu tôi bon chen kiếm tiền sớm thì không thể thực hiện lời hứa với bố là tốt nghiệp cấp ba cùng với tốt nghiệp Cao đẳng”.

Như bao diễn viên trẻ những năm 90 đầu thế kỉ 20, Đào Vân Anh cũng chịu cảnh thất nghiệp khi mới ra trường. Mấy tháng trời ăn ở không khiến cô gái nhanh nhẹn, năng động bị suy sụp tinh thần. Cô đã tính đến chuyện bỏ ước mơ nghệ thuật mà chuyển hướng sang con đường “ăn chắc mặc bền”, làm đơn thi vào khoa kế toán của Đại học Kinh tế.

Dường như nghề diễn không muốn mất đi một diễn viên tài năng nên để Đào Vân Anh thi rớt và ngay sau đó cô nhận được lời mời của biên đạo múa Phương Lịch mới từ nước ngoài về khi thành lập nhóm múa ABC. Nhóm biểu diễn các chương trình sự kiện và minh họa độc quyền cho ca sĩ Vân Trường.  Đây là cơ hội giúp Đào Vân Anh lại có động lực trụ với nghề.

Hot girl của các clip ca nhạc

Múa vui đấy, bay bổng đấy nhưng khát vọng được hóa thân vào các nhân vật mới là điều Đào Vân Anh mong mỏi nhất. Vì thế khi được đạo diễn Trần Ngọc Giàu đồng ý nhận vào Đoàn kịch nói thành phố, chị đã xin nghỉ nhóm múa. Một năm làm việc bên cạnh những đàn anh, đàn chị nổi tiếng như Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Lê Công Tuấn Anh, Mỹ Uyên… dù chỉ đóng vai nhỏ hoặc đúp vai nhưng Vân Anh vẫn được yêu quý nhờ sự tự tin và chăm chút cho từng vai diễn.

Đào Vân Anh nhớ như in vai diễn đầu tiên trên sân khấu đoàn kịch hành phố với bao lo lắng, hồi hộp. Trước khi thế vai Trịnh Kim Chi trong vở Vụ án trộm trứng gà, Vân Anh phải xem đàn chị diễn suốt 1 tháng, học thuộc lòng kịch bản, lên sân khấu tập mỗi ngày với đồng nghiệp.

Sau đêm diễn, đạo diễn Trần Ngọc Giàu không dành những lời có cánh cho học trò nhưng ông thể hiện sự ủng hộ bằng cách dành một vai cho chị trong mỗi vở kịch ông dựng. Đối với “lính mới” như Vân Anh thì đó là niềm vui không có gì sánh được.

Quá khứ hào quang của nữ diễn viên Đào Vân Anh

Sau một năm gắn bó, năm 1997, Đào Vân Anh rời sân khấu Nhà hát Kịch Thành phố vì chuyện cá nhân. Cô diễn viên trẻ mất chiếc nôi đỡ đầu chẳng khác nào người dưới nước mất phao bơi nên nhiều người nghĩ rằng, Vân Anh sẽ khó có cơ hội phát triển nghề.

 

Chị cũng từng rơi vào trạng thái hụt hẫng đến mất ăn, mất ngủ. Tuy nhiên, ngay sau đó, rất nhiều cánh cửa cơ hội mở ra với Đào Vân Anh. Chị liên tiếp nhận được nhiều lời mời đóng phim Bình minh châu thổ, làm diễn viên múa độc quyền cho ca sĩ Hồng Loan, là thành viên của nhóm hài Lê Quốc Nam, diễn viên minh họa cho các ca sĩ…

“Suốt năm 1997–1998, rời sân khấu, tôi lại chuyên đóng minh họa cho các clip ca nhạc. Clip đầu tiên tôi quay cho anh Minh Thuận là Những lời dối gian. Ca khúc ngay sau đó “hot” rần rần giúp tôi nổi tiếng lây. Từ đó, các ca sĩ đình đám như Đan Trường, Lam Trường, Nguyên Vũ, Evis Phương, Ngọc Hải… đều mời tôi diễn minh họa.

Thời gian đó, tôi đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về nhà. Có khi về nhà chỉ để gom quần áo mang đi. Cũng vì đắt sô nên nhận lời đạo diễn này, từ chối đạo diễn kia sẽ khiến một trong hai giận. Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền giận tôi mấy năm vì tôi lỡ nhận lời anh Phan Điền trước. Tôi nghĩ, ông trời rất công bằng, mất cái này sẽ bù đắp cái khác”, Đào Vân Anh nhớ lại.

Năm 2000, bà bầu Hồng Vân mở sân khấu riêng, Đào Vân Anh là một trong những cái tên đầu tiên được mời về. 15 năm gắn bó với sân khấu Phú Nhuận, Vân Anh biến hóa với nhiều vai diễn có số phận, tính cách khác hẳn nhau, đọng lại trong lòng khán giả hình ảnh diễn viên làm nghề nghiêm túc và chỉn chu. Đó là Thị Nở xấu xí nhưng giàu tình thương trong Thị Nở, Chí Phèo, là cô đào võ trong vở Nỏ thần hay cô Tuyết hồn nhiên trong Số đỏ…

Cơ hội đến với vai diễn để đời

Ngẫm lại 19 năm gắn bó với nghề, Vân Anh cho rằng mình là người may mắn. May mắn ấy không phải là gặp được người nâng đỡ, đồng hành mà là những cơ hội đến với chị rất tình cờ và tự nhiên. Chẳng hạn, vai diễn đầu tiên trên màn ảnh là Kim Thoa, phim Bình minh châu thổ là do Vân Anh gặp đạo diễn Châu Huế trong một bữa tiệc của người bạn. Đến phim Vòng tay do đài truyền hình TP. HCM sản xuất thì chị chủ nhiệm của đài đã giới thiệu Vân Anh với đạo diễn.

Đào Vân Anh suy tư: “Tôi trân trọng và nắm bắt từng cơ hội đến với mình. Tham gia phim đầu tiên, tôi không biết đứng góc máy nào, không biết nhìn vào ống kính nào khi diễn mà không dám hỏi đạo diễn. Tôi sợ hỏi thì đạo diễn sẽ chê dốt mà thay vai của mình. Tôi bèn đến trường quay sớm, về muộn để nhìn các anh chị diễn học hỏi. Đóng cảnh tâm trạng chưa đủ sâu, tôi bàn với bạn diễn cách phối hợp, đưa ý kiến với đạo diễn hoặc xin quay lại”.

Riêng phim Vòng tay (năm 1998) là kỷ niệm khó quên với Vân Anh. Nhắc đến vai Thảo “sida” là gợi nhớ chị về miền ký ức ngọt ngào. Thời gian đó, chị không chỉ được sống trọn với nhân vật mà còn nhận được tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Được đóng vai chính trong bộ phim thử nghiệm quay ngoại cảnh, thu tiếng trực tiếp của đài là niềm mơ ước bất kỳ diễn viên trẻ nào. Trong một ngày, Vân Anh đọc hết 7 tập kịch bản, một tuần học thuộc lòng kịch bản và thêm một tuần tập nhuần nhuyễn với bạn diễn Đức Thịnh. Ấy vậy mà trong buổi diễn báo cáo với đài, đạo diễn Lê Thụy, đạo diễn hình ảnh của phim, nhất quyết đòi thay vai của Vân Anh.

Vị đạo diễn nổi tiếng khó tính, khắt khe này muốn mời một người nổi tiếng và có vẻ đẹp của hoa hậu thay vì một gương mặt mới. Anh tuyên bố sẽ không quay nếu đạo diễn Bá Lân không thay vai. Biết chuyện, Vân Anh liền đem trả đạo diễn Bá Lân chồng kịch bản dày với bao tiếc nuối. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hai ngày sau, đạo diễn Bá Lân gọi điện thông báo với Vân Anh về việc tiếp tục vai diễn. Chị như không tin vào tai mình. Chị òa lên sung sướng ôm chầm lấy mẹ: “Con đã có vai diễn mơ ước”.

Đến trường quay ngày đầu, Vân Anh áp lực khi đạo diễn hình ảnh nhìn cô với vẻ lạnh lùng, vô cảm. Đến ngày thứ ba, chứng kiến cô diễn viên trẻ diễn xuất thông minh, có chiều sâu, đạo diễn Lê Thụy thay đổi hẳn thái độ. Anh nói cười với cô và xoa đầu cảm ơn: “Anh cảm ơn em đã truyền lửa cho anh. Anh em mình cùng cố gắng nhé”. Anh còn viết thêm kịch bản để nhân vật Thảo si-đa đầy hơn, hấp dẫn hơn.

Mọi cố gắng đã được đền đáp, ngay khi phim ra mắt tập đầu, cái tên Đào Vân Anh được khán giả nhớ và yêu thích. Cho đến giờ, đóng gần trăm vai diễn sân khấu lẫn màn ảnh nhưng chưa bao giờ Vân Anh cảm nhận được tình cảm khán giả dành cho mình nồng nhiệt như khi Vòng tay ra mắt. Một lần đến dự liveshow của danh hài Hoàng Sơn thì gần một nửa khán giả trong hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên chạy lại xin chữ ký của chị. Cùng năm đó, Đào Vân Anh cùng nhóm bạn đi Suối Tiên chơi thì đã không thể thực hiện được kế hoạch vì chị còn bận rộn ký tặng khán giả. vì vậy mà nửa đừa nửa thật tuyên bố: “Lần sau tụi mình sẽ không đi chơi cùng Vân Anh nữa”.

Lãng mạn nhưng khó yêu

Nhìn vào một cô gái yêu nghệ thuật, tâm hồn lãng mạn và giàu cảm xúc, lại xinh xắn như Đào Vân Anh sẽ đoán chắc cô đa tình và có nhiều bạn trai. Thậm chí, các anh chị trong nhà thiếu nhi quận 11 đã nhận định: Vân Anh nhất định sẽ yêu sớm. Thế nhưng, trái ngược với điều mọi người dự đoán, chị tự nhận mình rất khó yêu. Trước khi yêu và lấy chồng, Vân Anh chỉ có hai mối tình “vắt vai”.

Kết thúc mối tình thứ hai, chị có đến 7 năm làm người độc thân. Không ai tin một diễn viên vui tính, xinh đẹp, ngoại giao khá tốt như Vân Anh lại cô đơn lâu như thế. Diễn viên Thương Tín đóng chung phim bất ngờ khi thấy Vân Anh đi quay một mình mà không có người đưa đón như các bạn diễn nữ khác. Anh còn tưởng chị là “ô môi” như lời đồn đại nên đã hỏi thẳng: “Em ô môi à? Sao uổng quá vậy?”.

Gần 10 năm trước, ông xã của Đào Vân Anh lần đầu gặp chị ở nước ngoài, đã nghĩ: “Chắc cô này giấu người yêu để dễ bề bắt thêm cá”. Anh không thể hình dung ra một người, lại là phụ nữ, mà lại có thú vui du lịch một mình. Vân Anh giải thích: “Con người tôi kỳ cục thế đấy. Khi trái tim đã không rung động thì có tác động mọi cách, tôi cũng không thể yêu được. Có lẽ vì thế mà ông xã ấn tượng với tôi”.

Quá khứ hào quang của nữ diễn viên Đào Vân Anh

  Gần 10 năm trước, ông xã của Đào Vân Anh lần đầu gặp chị khi đang đi du lịch nước ngoài một mình.

- Gặp chồng ở nơi đất khách quê người, chưa từng biết gì về nhau, điều gì ở anh ấy khiến chị tin tưởng và quyết định tiến tới hôn nhân?

- Tôi gặp anh ấy và đồng nghiệp khi ra nước ngoài gặp khách hàng. Họ trò chuyện với tôi rất nghiêm túc và lịch sự. Về Việt Nam, vài ba lần gặp anh đi ăn trưa, đi uống cà-phê thì có cảm giác như quen thân từ khi nào. Chúng tôi có chung suy nghĩ, sở thích và quan điểm sống, đặc biệt là như có thần giao cách cảm. Khi bàn luận về chuyện gì đó chúng tôi thường cùng nói ra những câu giống nhau. Đến giờ chúng tôi là vợ chồng nhưng cũng như tri kỷ, tâm đầu ý hợp.

- Được biết, anh và chị độc lập về kinh tế. Điều này có ảnh hưởng đến sự gắn kết của vợ chồng không?

- Trong cuộc sống, chúng tôi tôn trọng kinh tế và công việc của nhau. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình chúng tôi chia 50:50. Đó là lý do tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Điều này cũng không có nghĩa là tôi thấy đó là bi kịch, là khổ sở. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại vì vợ chồng đều có trách nhiệm lo cho gia đình là điều đáng quý rồi.

- Chị đang hạnh phúc bên chồng doanh nhân và hai con trai kháu khỉnh nhưng khán giả vẫn rất mong chờ thấy chị mặc áo cô dâu đấy?

- Gia đình hai bên cũng giục chúng tôi tổ chức đám cưới suốt đấy. Còn anh ấy thường nhắc tôi: “Đến giờ em nên nhận lời cầu hôn của anh đi”. Tôi thì muốn trong ngày trọng đại của ba mẹ, con cái phải được chứng kiến để sau này không phải hỏi bố mẹ đám cưới thì con đang ở đâu nên dự định khi con trai nhỏ Oxy lớn hơn một chút sẽ lên kế hoạch đám cưới. Hiện bé mới được hơn 1 tuổi, đang tập đi.

 

Tài lẻ của Đào Vân Anh

Giám đốc Marketing: Từ 2 năm nay, Đào Vân Anh đảm nhận thêm vị trí giám đốc marketing trong công ty xây dựng của chồng. Chị là người trực tiếp gặp gỡ và đàm phán với các đối tác, khách hàng để lấy dự án về cho công ty. Ngoài sự tự tin của một người nổi tiếng, Đào Vân Anh còn tìm tòi, học hỏi qua sách vở, bạn bè có chuyên môn này để đảm nhận tốt vai trò này.

Kinh doanh: Từ giữa năm nay, Đào Vân Anh thử sức ở lĩnh vực kinh doanh yến sào qua mạng. Trước đây, bạn bè hay trêu Đào Vân Anh “là người còn sót lại của thế kỷ không chơi Facebook”. Tuy nhiên, từ khi thử sức kinh doanh, chị bắt đầu tạo tài khoản Facebook, Zalo… và tìm được nhiều niềm vui ở mạng xã hội.

 

 

Theo Bích Hằng

Thế Giới Văn Hóa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 51 phút trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 5 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top