Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương Mai: 'Tôi bị xem là người lập dị'

Thứ năm, 14:02 21/05/2015 | Giải trí

" Thậm chí, một năm trước, trong sinh nhật tôi, các cụ hỏi: tôi có đồng tính hay không, sao lâu rồi không thấy dắt bạn trai về ra mắt, không đả động chuyện cưới xin. Rồi mọi người thấy tôi cắt tóc ngắn, nói giọng khàn khàn nên càng lo sốt vó " - Phương Mai chia sẻ.

- Chị thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với vẻ ngoài năng động, mạnh mẽ, nụ cười luôn nở trên môi. Làm thế nào chị luôn duy trì được tinh thần đó?

- Tôi nghĩ, những ai có thời gian hoạt động trong giới showbiz sẽ dần biết học cách điều khiển, che giấu cảm xúc. Tính tôi thích sự hớn hở, vui vẻ. Tôi rất sợ nhìn thấy ai buồn bã, và để người khác thấy tôi buồn còn đáng sợ hơn. Cuộc sống của tôi có lúc bị áp lực, hay gặp chuyện buồn, nhưng tôi biết cách giấu nó lại. Thậm chí, với chính mình, tôi cũng chẳng để bản thân vướng bận quá lâu với suy nghĩ không tích cực. Thay vào đó, tôi chọn hướng về  những điều tươi sáng, chọn xây dựng cho mình hình ảnh vui vẻ, lạc quan.

Trang phục : Hà Duy - Make up : Dũng Nguyễn - Photo : Kao & Lực Nguyễn
Người đẹp sinh năm 1990 trong trang phục của nhà thiết kế Hà Duy, trang điểm: Dũng Nguyễn. Ảnh: Kao & Lực Nguyễn.

- Áp lực lớn mà chị trải qua gần đây là gì?

- Bố mẹ ở nhà đang lo lắng sao mãi tôi chưa lấy chồng. Tôi không thấy áp lực trong chuyện này, nhưng bố mẹ rất lo nghĩ. Thậm chí, một năm trước, trong sinh nhật tôi, các cụ hỏi: tôi có đồng tính hay không, sao lâu rồi không thấy dắt bạn trai về ra mắt, không đả động chuyện cưới xin. Rồi mọi người thấy tôi cắt tóc ngắn, nói giọng khàn khàn nên càng lo sốt vó (cười to).

Tôi vốn là con gái phố cổ Hà Nội. Ở phố cổ, những đứa bằng tuổi tôi đều dập dìu chồng con. Bạn bè tôi ai cũng thế. Có lẽ các cụ nhà tôi không nhìn vào số lượng phụ nữ độc thân tầm 30 tuổi biết tận hưởng cuộc sống, tự tin với bản thân và sự nghiệp của mình. Mà có lẽ số đó còn ít so với số đông phụ nữ luôn nỗ lực để kịp có chồng con. Nên đôi khi trong gia đình, tôi bị xem là người lập dị với cuộc sống tự do, rong ruổi khắp nơi.

- Chị làm thế nào để vượt qua áp lực đó?

- Mọi người cứ nhắc nhở, hối thúc mà thấy tôi trơ lì ra không phản ứng gì, cũng chưa mang bạn trai về nhà, nên sau một thời gian không buồn nói nữa. Thật ra, ngoài áp lực trên, tôi nghĩ mình rất may mắn khi sinh trưởng từ môi trường không thiếu thốn, lại được học hành đàng hoàng, được trang bị sự tự tin, tự lập từ thời bé. Nhờ vậy, bước chân vào showbiz, tôi biết vị trí mình ở đâu, biết chọn con đường nào đúng đắn để đi.

Gần bốn năm qua định cư và làm việc ở Sài Gòn, tôi vẫn tranh thủ thời gian đi về thăm nhà. Mỗi lần trở về, tôi có cảm giác mình là người bị mắc kẹt giữa hai nền văn hóa. Với phố cổ, gia đình buồn vì lối sống tôi tự do quá, đi nhiều và thích làm điều mình muốn. Còn với Sài Gòn, tôi dường như là cô gái quá nguyên tắc, luôn giữ những nề nếp riêng kiểu như: kính trên nhường dưới, nói chuyện đàng hoàng, ăn uống phải mời... Theo thời gian, tôi học cách chấp nhận, dung hòa cả hai nơi để vẫn luôn giữ được sự "điên rồ" của bản thân mà không thấy bị áp lực ở sự khác biệt.

Trang phục : Hà Duy - Make up : Dũng Nguyễn - Photo : Kao & Lực Nguyễn
Phương Mai luôn giữ được vẻ ngoài năng động, mạnh mẽ. Ảnh: Kao & Lực Nguyễn.

- Việc "điên rồ" nhất chị từng làm là gì?

- Tôi từng trèo ra lan can tầng 23 để cứu con mèo sắp bị rơi xuống dưới. Lần đó, tôi vô tình bắt gặp "bé mèo" đứng cheo leo nơi bờ tường và sắp rớt xuống nơi tôi ở. Tôi gọi điện nhờ bạn mình là diễn viên cascadeur Tuấn Voi mang đồ bảo hộ đến cứu. Do anh Tuấn Voi khá lực lưỡng, không di chuyển uyển chuyển như tôi nên anh chỉ có thể đứng cầm dây để tôi trèo ra bờ tường. Khi tôi ôm được con mèo từ ngoài vào trong, anh sợ đến túa mồ hôi. Nhưng tính tôi thích leo trèo, tôi chẳng sợ gì cả.

Có thể với nhiều người, hành động của tôi là không hiểu nổi khi dám liều mình cứu một con mèo. Tôi thấy bình thường. Tôi yêu mèo cũng giống như những người khác yêu túi xách hàng hiệu. Tôi chẳng thể hiểu vì sao có người bỏ ra tiền tỷ để mua cái túi xách, nhưng tôi không bao giờ chỉ trích mà tôn trọng sở thích của họ.

Tôi đang sống cùng một bầy mèo. Chúng là những người bạn thân của tôi. Tôi có thể ăn, ngủ cùng chúng và còn thuê bác sĩ riêng để chăm sóc. Đây là những con mèo hoang, có hoàn cảnh tội nghiệp, bị chủ vứt bỏ hoặc tìm cách giết không thương tiếc. Tôi nhặt được và mang về nuôi nấng, chờ tìm chủ mới cho chúng.

Người mẫu Phương Mai (phải) tham dự chương trình với tư cách MC.
Người mẫu Phương Mai (phải) làm MC tại một sự kiện ở Hà Nội đầu tháng 5. Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori là khách mời của sự kiện này.

- Chị tận hưởng cuộc sống độc thân ra sao?

- Có nhiều người cứ thích ngồi chép miệng "Ước gì tôi được đến nơi này. Ước gì tôi được đặt chân đến chỗ kia". Nhưng thực ra, nếu họ ngừng ước gì và bắt đầu hành động thì có lẽ cuộc sống của họ đã khác, nhiều màu sắc hơn. Trong việc tận hưởng cuộc sống, tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ người bạn trai cũ của mình. Anh là người có nền tảng kinh tế tốt, nhưng anh không xem tiền là một lý do để sống. Anh có thể "hết hồn" khi thấy ai đó bỏ ra vài trăm USD để mua cái túi, mua áo quần, nhưng anh lại có thể bỏ ra số tiền lớn để đi du lịch, nhìn ngắm thế giới, tìm những trải nghiệm cuộc sống, chơi thể thao, khám phá, mạo hiểm...

Sau những ngày làm việc vất vả, tôi thích được đi vài nước châu Âu như Italy, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, hay Singapore, Thái Lan... Đi đến nơi nào, tôi muốn trải nghiệm về văn hóa, lối sống, hòa mình vào thiên nhiên, con người nơi đó. Tôi nhớ như in cảm giác leo ngọn núi tuyết hơn 4.000 m ở Thụy Sĩ, hay cảm giác vỡ òa khi đặt được hai chiếc vé cuối cùng của suất hát ở Nhà hát Opera Paris. Tất nhiên, tôi còn mơ được thám hiểm Bắc Cực chẳng hạn.

- Chị từng dứt khoát rời bỏ sàn catwalk - nơi chị đã ghi nhiều dấu ấn để chinh phục hai lĩnh vực MC, phim ảnh. Vì sao chị chọn thử thách bản thân mình?

- Làm người mẫu từng là một công việc tôi rất yêu thích và theo đuổi. Công việc này mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, nhiều cơ hội trong nghề. Nhưng kể từ sau khi giành giải Siêu mẫu 2012, tôi tìm thấy bản thân mình nhiều hơn qua công việc dẫn chương trình và diễn xuất. Nó giúp tôi phát huy khả năng và trui rèn thêm sự năng động, cởi mở với mọi thứ xung quanh. Tôi biết việc trình diễn trên sàn catwalk của mình đến đâu là đủ để tìm ngã rẽ mới.

Cũng như nhiều điều khác trong cuộc sống, công việc đến với tôi như một cái duyên. May mắn là tôi biết mình đi đúng hướng. Sắp tới, tôi muốn tìm kiếm thành công nhiều hơn nữa trong vai trò MC và diễn xuất.

Theo Thoại Hà

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 2 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 6 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 8 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 23 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top