Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng viếng nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Thứ tư, 15:23 09/01/2019 | Giải trí

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng đông đảo các nghệ sĩ đã đến tiễn đưa nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7/1 tại bệnh viện Bạch Mai. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, giới văn nghệ sĩ và người hâm mộ. Trong tang lễ của cố nhạc sĩ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến viếng và chia buồn với gia quyến.
Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7/1 tại bệnh viện Bạch Mai. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, giới văn nghệ sĩ và người hâm mộ. Trong tang lễ của cố nhạc sĩ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến viếng và chia buồn với gia quyến.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang chia buồn với gia quyến cố nhạc sĩ trước nỗi đau mất mát người thân.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang chia buồn với gia quyến cố nhạc sĩ trước nỗi đau mất mát người thân.
Nhiều ban ngành, đoàn thể đã đến đưa tiễn tác giả Làng quan họ quê tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam lặng viếng người đã khuất trước linh cữu.
Nhiều ban ngành, đoàn thể đã đến đưa tiễn tác giả Làng quan họ quê tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam lặng viếng người đã khuất trước linh cữu.
Lễ viếng nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo bắt đầu từ 12h, ngày 9/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Hà Nội thay mặt lãnh đạo và nhân dân thủ đô vào viếng cố nhạc sĩ.
Lễ viếng nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo bắt đầu từ 12h, ngày 9/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Hà Nội thay mặt lãnh đạo và nhân dân thủ đô vào viếng cố nhạc sĩ.
Trung tướng, nhà văn Hữu Ước nắm tay chia buồn với người thân cố nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Trung tướng, nhà văn Hữu Ước nắm tay chia buồn với người thân cố nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Nhạc sĩ Thụy Kha là người bạn thân thiết của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông chia sẻ với Zing.vn: “Hôm Noel tôi tới thăm Nguyễn Trọng Tạo, ông cứ khóc hoài, còn giờ thì mình khóc ông ấy”. Nguyễn Thụy Kha nói: “Đây là cái chết được báo trước, nhưng khi nó đến thì tôi vẫn rất buồn. Bạn đã đi trước mình rồi”.
Nhạc sĩ Thụy Kha là người bạn thân thiết của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông chia sẻ với Zing.vn: “Hôm Noel tôi tới thăm Nguyễn Trọng Tạo, ông cứ khóc hoài, còn giờ thì mình khóc ông ấy”. Nguyễn Thụy Kha nói: “Đây là cái chết được báo trước, nhưng khi nó đến thì tôi vẫn rất buồn. Bạn đã đi trước mình rồi”.
Đoàn Hội Nhà văn Việt Nam do nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội dẫn đầu vào viếng. Trong đoàn còn có đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình vào viếng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Đoàn Hội Nhà văn Việt Nam do nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội dẫn đầu vào viếng. Trong đoàn còn có đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình vào viếng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Đoàn Hội Nhạc sĩ Việt Nam do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm trưởng đoàn. Trong sổ tang, nhạc sĩ viết: Anh em, nhạc sĩ, nghệ sĩ vô cùng thương tiếc anh, một nhạc sĩ, nhà thơ có tài có tâm. Anh ra đi nhưng còn lại với dương gian những giai điệu, lời ca, bài thơ, sống mãi với thời gian.
Đoàn Hội Nhạc sĩ Việt Nam do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm trưởng đoàn. Trong sổ tang, nhạc sĩ viết: "Anh em, nhạc sĩ, nghệ sĩ vô cùng thương tiếc anh, một nhạc sĩ, nhà thơ có tài có tâm. Anh ra đi nhưng còn lại với dương gian những giai điệu, lời ca, bài thơ, sống mãi với thời gian".
Đạo diễn Quốc Trọng chắp tay chia buồn với người thân cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
Đạo diễn Quốc Trọng chắp tay chia buồn với người thân cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
NSND Quang Thọ đến đưa tiễn đồng nghiệp. Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo được giới nghệ sĩ yêu quý vì tình tính hồn hậu, hết mình với bạn bè. Khi biết tin ông ra đi, nhiều nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng.
NSND Quang Thọ đến đưa tiễn đồng nghiệp. Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo được giới nghệ sĩ yêu quý vì tình tính hồn hậu, hết mình với bạn bè. Khi biết tin ông ra đi, nhiều nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng.
Nhiều người bạn vong niên đã đến tiễn đưa nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lần cuối, trong đó có nhạc sĩ Phú Quang.
Nhiều người bạn vong niên đã đến tiễn đưa nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lần cuối, trong đó có nhạc sĩ Phú Quang.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đến nhìn bạn lần cuối. Ông là người bạn thân với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo hơn 30 năm nay. Nói về bạn, nhà phê bình nhận xét: “Nguyễn Trọng Tạo là một người chơi. Người ta thấy anh rong chơi, khi bia rượu, khi nghệ thuật cũng như một cuộc rong chơi vậy. Anh là người chơi tận lực, tận mình, tận hiến; nhưng đã có đóng góp cho thi ca, âm nhạc, hội họa. Lĩnh vực nào anh cũng để lại dấu ấn”.

Sau 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7/1 tại bệnh viện Bạch Mai. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, giới văn nghệ sĩ và người hâm mộ.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 ở Nghệ An. Ông là nhà thơ, họa sĩ, nhà báo tài năng. Nguyễn Trọng Tạo từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003 đến 2004.

Ông là tác giả các ca khúc đậm chất dân gian như Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang, Tình ca bên một dòng sông, Non nước Cao Bằng, Mẹ tôi... Ông cũng viết nhiều tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc). Ông được đánh giá là người đa tài, ở lĩnh vực nào cũng có những tác phẩm xuất sắc. Ngoài sáng tác thơ, nhạc, ông còn có tài năng về hội họa, từng vẽ ký họa cho nhiều bìa sách của bạn bè.

Theo Zing.vn

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo trong ký ức “Kha - Tạo” và Trung Trung Đỉnh Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo trong ký ức “Kha - Tạo” và Trung Trung Đỉnh

GiadinhNet - Nguyễn Trong Tạo - tác giả “Khúc hát sông quê” trong ký ức của nhạc sĩ Thụy Kha sau 40 năm làm bạn là sự nhiệt tình, phóng khoáng. Còn với nhà văn Trung Trung Đỉnh thì đó là con người tài hoa, hóm hỉnh.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top